Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hê hê học QUản lý Nhà nước hả pà chị? Kiểu rì cũng lên ...ko chủ tịch Huyện, chủ tịch Tỉnh thì cũng trưởng bản...ka ka. Sau này con e dồng hương có về thì đừng quên nó chị ná!
     
    Đang tải...


  2. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Há há, chị là chị chả ham mấy cái chức í đâu em, cứ phứn đấu lên cái chức PHÁ một đơn vị nào đó là ok lắm rồi ... [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    samhh, mamadoanhMe Nhim&Bi thích.
  3. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hê hê chị cũng thỉnh thoảng làm quả thế đấy, hị hị, vì gục xuống bàn thì lộ liễu quá, nên nhà vs rất là hữu ích đấy, chị mách cho cả bạn chị nữa, hiệu quả phết :))
     
  4. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hôm qua nhà tớ mất điện thì thụp từ 11g30 đến 2g30, may mà bật điều hoà một lúc rồi nên dc tí kk mát mát, chả dám mở cửa vì bên ngoài nóng điên, thế là nằm quạt rồi mệt quá ngủ gật, thấy chồng quạt cho suốt, hị hị, cảm ơn Euro, chồng thì vẫn tin tưởng là sớm có điện nên cứ ngồi thức chờ, mí cả nóng quá ông í ko ngủ dc, thế là mình được hưởng quạt, hị hị
     
    samhh, mamadoanhThuMinh_Spa thích.
  5. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    PHÁ thì học làm giề hả chị??? Phải làm trưởng thì phá nó mới tưng bừng chớ. Giờ chị đã học hành xong xuôi roài thì chả mấy chốc đâu. Có thêm ít bệ đỡ, bệ nâng nữa thì cứ gọi là vù vù hahaaaaa
     
    samhhmamadoanh thích.
  6. hoahongcat

    hoahongcat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    1,078
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ra vứn đề rồi đây, coi chừng HN tối nay "lại"...........

    aaaaaaaaaaaa....cả chị thảo nữa ạ, chị nnque ko phải trốn đâu, đồng minh của chị nè.......
     
    samhh thích bài này.
  7. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hehe, tếu thế cho vui chứ chị chả thích đâu em, không chừng chục năm nữa chuyển về Huế ở nhà chăn gà ... [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    samhhmamadoanh thích.
  8. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Nhất chị còn gì nữa! Dưng cơ mà chị bị mất ngủ vì EURO bao giờ chưa mà lại cám ơn thía. Hôm CN e bị mất ngủ vì nó rồi nên ghét lắm.
     
    samhhNortherngirl thích.
  9. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ơ, thế bỏ CB mà đi giống e hử??? KO đc. Chị làm niềm tự hào của bọn em, khi kéo đc zai nhà chị về CB, sao giờ lại bẩu về Huế chăn gà? Ứ chịu mô!
     
    samhh, mamadoanhtilu thích.
  10. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,911
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hí hí nhà chị Nothe giống nhà em, hôm qua mất điện nên ZIn thối cứ ngó bên nọ ngoáy bên kia, bố cháu ngồi xem Euro qua mobi TV nên mẹ con cháu có quạt cơm mát suốt..hơi yếu nhưng tạm được ^^

    GIờ bầu bí mới biết là người nó dở hơi, nóng bức là ko thể chịu được. Em toàn phải để cái khăn ẩm vào ngăn đá tủ lạnh, lúc nó cứng đơ ra úp vào đầu, vào mặt ..chả biết có hại ko nhưng em thấy thik chí lắm.

    NGoài ra còn có vẹo nữa đó là uống nước đường chanh, vừa mát lại bổ sung nước cho cơ thể, ko phải uống nhiều nước. CHứ các mẹ thế nào em ko biết, còn em cứ đi WWC suốt, vừa kéo quần lên đi ra cửa lại muốn đi vào luôn í, chết mất. Mới được có 17w, bụng cũng chưa thấy đâu dù con gái được 191gr roài, nhưng mẹ đi WC liên tục

    Mí hôm nay ko biết có phải đi WC nhiều ko mà em bị đau tức ở chỗ ấy các mẹ ạ, thai to và tháng cuối mới bị vì do xuơng chậu giãn ra chứ em nhỏ thế này...có phải đi khám ko ạ? các mẹ biết gì hơn cho em biết với ná

    Nắng quá, em đi tắm đã..suốt ngày vầy nước
     
  11. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hê hê, cái cụ khò khò ở wc e làm suốt :))
    Chỗ em có mấy bạn hàn xẻng đói giữa buổi còn úp mì mang ra wc ăn cho đỡ mùi cơ... Nên là e ngủ tẹt
    Off nhà bác Doanh là mẹ con cháu lại đc măm chè bác nấu ruig, thik quá, thèm quá :)
     
  12. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hi Hi Nhím ơi là Nhím bến xe Cầu Rào là ở sát với cầu Rào đó mà.Từ BX đó cứ đi thẳng là tới nhà chồng chị rồi.
     
  13. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Thứ 7 này ọp đấy,với điều kiện nà......................................... hến phải hết đau thì mới được đi nha ?
    Thôi cố lên,sắp được đón con yêu đến nơi rồi.
     
  14. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em thích ăn chè gì ?để chị làm [iu tiên vùng sâu vùng xa nhé cả nhà ].
    Ơ mà cả nhà ơi sao mấy hôm nay không thấy SAHM đâu nhỉ ?để lên danh sách ọp
     
  15. cua_hanoi

    cua_hanoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    5,778
    Đã được thích:
    3,793
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em lội đc 2 trang đêm qua mà em hụt hơi, lcm bị đơ hay sao í bác nhỉ?

    Mà em chả dám đi off đâu, khổ thế, hôm chủ nhật cả nhà đi ăn cưới.. mấy bà ở cạnh nhà mẹ chồng em bảo : Sao mày to thế, béo thế ...huhu.. tự dưng nản hết cả người

    Đứa đầu em bị ốm đi viện chữa mật gan thế là mất sữa nên nó phải bú ngoài
    Đứa này em cố ăn nhiều để con có nhiều sữa thì đúng là có khá sữa chứ ko gọi là nhiều, suốt ngày ăn uống hết cơm cháo lại sữa suốt ngày.. Con nhóc nhà em nó chút chít như heo sữa con í... lên 1kg 1 tháng.. lúc đẻ hơn 2,9kg nhưng mấy ngày sau ngóp nước nhìn như con mèo hen.. hic. Ăn để cho con có sữa mà béo quay béo cút bác ơi. Lúc bầu lên có chưa đến 5kg.. 58kg lúc đi đẻ. Đẻ xong về 54.. Sau 2 tháng ăn uống tẩm bổ giờ 59...huhu. Có khác gì cái bụng đẻ đứa nữa đâu cơ chứ. Khổ cái thân em cứ nghe chê béo là ớn.. là tủi rồi. Có ai như em ko bác nhỉ, hôm nay em chán ăn..hic nhìn con thương quá cố ăn mà nuốt ứ trôi.. làm sao đây bác ới.
     
  16. cua_hanoi

    cua_hanoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    5,778
    Đã được thích:
    3,793
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em iu ơi... t7 có đi off ko cho chị "rờ" cái bụng với..hihi
     
    samhhMe Nhim&Bi thích.
  17. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác doanh ơi của em tháng 5 âm vẫn là con trai phải ko bác?
     
    samhhMe Nhim&Bi thích.
  18. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hồi xưa chị dỗi chị ra điều kiện với chông dư lày :em dỗi mà anh không dỗ đáng lý em dỗi 1 ngày thành 3 ngày,,3 ngày sẽ thành tuần,em nói trước rồi đấy,mà chồng dỗ và làm lành trước mình con đập mình, đập mẩy chán cơ chứ có phải gật ngay đâu,khi có sung đột vc thay vì khẩu chiến và nói sỗ cho sướng mồm chị chọn giải pháp ....................khóc và dỗi,tự nhiên xã sẽ xuống nước ngay khi nhìn thấy vợ khóc,mình cứ để cho nó nói đi ,sau nó hết nóng nảy,yên yên thì lúc khác mình mới nói, lúc đó nó mới vào tai,còn lúc nó đang phừng phừng khí thế,thì chả dại mà đổ thêm dầu vào lửa,lớ tớ vớ không cửn thận ,có nàng mà cứ vênh cái mẹt lên là dễ ăn bợp lắm đó nha.
    Thay vì chua ngoa đanh đá,nói dài nói dai,mình đổi chiến thuật........................................cứ anh ơi..........làm hộ iem cái này với,hoặc khen chồng ,nịnh chồng vào thời điểm đúng nhất,nó sẽ rất thích,và nhờ làm gì,nó cũng vui vẻ làm ,chứ mình ra lệnh ,là nó khó chịu đấy nha.
    [ngoan ngoãn,nghe lời ]............. thưởng ,hư ....................phạt.Nhưng khi [thưởng],thì phải tới bến luôn,làm cho hắn phải thực sự lên mây,chiều hết cỡ,để lúc nào cũng được vợ [thưởng ],và phải tạo ra cái ,lúc nào hắn cũng thèm muốn mình,nhưng không phải lúc nào cứ muốn là được đâu nha,nhiều quá nó nhàm,phải để hắn hơi đoi đói 1 tý nha,hắn mới say đắm vồ vập,mình cũng phải học hỏi các tư thế,kiểu cách để cho chông mình lúc nào cũng lên đỉnh [thì nó sẽ chả nghĩ đến đi ra ngoài đâu],chứ các cô các mợ ,mà cứ nằm thẳng như khúc gỗ ,bị động bảo gì làm nấy,là nó dễ chán lắm đó,đàn ông, vấn để tình dục quan trọng vô cùng,hiểu được điều đó,mà chiều chồng thì gia đình sẽ yên ấm và hạnh phúc,[tất nhiên cái này không phải là tất cả ,nhưng đôi khi nó lại là, cái chính của cuộc sống vc] ,tất cả những điều tâm sự trên ,đều là kinh nghiệm của cá nhân chị,mong rằng em sẽ tham khảo để tùy cơ ứng biến cho cuộc sống của em được vui hơn hạnh phúc hơn.
    Hạnh phúc là do mình tạo ra.,niền vui ẩn chứa trong mỗi sự việc vụn vặt nhất trong đời sống ,ví dụ : dắt iem đi tè ấy ,hạnh phúc là cảm giác ,là cảm nhận,điều quan trọng là tâm trạng.
     
    Sửa lần cuối: 12/6/2012
  19. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    C ơi nuôi con bé mà lo cái j, chỉ sợ chị xa xôi k đi ò dc. Chu chi sap xep di dc thi đi đi chị, năn nỉ chị đấy. Chả mấy khi e đc lên thủ đô gặp mọi người đâu, nhá chị nhá
     
  20. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hihi bác ơi chè như hôm ọp KFc nhà bác ý ạ. Thực ra là e thik ăn chân trâu, chân voi với nc cốt dừa của bác ý ạ ^^
     

Chia sẻ trang này