Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Có ngày em comment được 100 đấy, em hay đi mua bán, rồi khách vào hỏi nữa, chưa kể là pm nhé. Nhưng ko phải ngày nào cũng thế, 2 ngày cuối tuần thì em ko on, có sáng t7 onl thui.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Cũng tùy người thui, vì như tôi công việc onl cả ngày, nên cm nhiều là dễ hiểu, như NGlinh còn bao nhiêu việc, rùi ship hàng, rùi ăn rùi ngủ nên lượng cm ít hơn.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Em nóng quá. Chẳng muốn nói chuyện tí nào cả. 2 hôm nay k hiểu ở nhà các chị thế chứ nhà em nóng lắm , em toàn bị ngứa thôi
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! quan trọng là k phải ngày nào cũng được 100 cmt í chứ, có ngày còn chả thèm cmt giề nữa,hihi
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Em chắc nhiều nhất là 50 cmt . Hôm nào nhà mình có chuyện để buôn . Còn k thì lèo tèo 25-30 cmt thôi
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Em giỏi nhỉ, chị bận cả việc cq nên không thể cm nhiều như thế đc
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! hôm nay nắng nóng cực độ, tôi vừa xuống dưới mặc áo chống nắng đàng hoàng mà đi từ 101 sang 57 láng hạ mà dát hết tay chân, ướt hết áo
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Đấy là công việc của chị ở CQ mà, còn em đi làm công việc là sale onl mà nên cm cũng là cv của em.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Thay mặt mẹ Bin em nói nốt : Thế em nói nhiều nhỉ hehe
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! :-\" mình ko hiểu ý câu này . hờ hờ. Vì comment xong thì mới thấy câu hỏi tiếp.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Nhà chị đêm qua còn mất điện, tới hơn 1h sáng mới có. Nóng kinh. Gọi vào số máy đường dây nóng của bên điện lực thì báo bận suốt. Bị tra tấn mấy tiếng liền, người lớn còn đỡ, còn trẻ con nữa. hic
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Vâng, thì cũng phải 88 nhiều nơi thì hiệu quả mới cao mừ
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Em nghe theo lời chị Bí là lộ bản chất ngay từ đầu để khỏi gây thất vọng cho nhau mà
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Phù phù mệt tóa ,lội mãi mới lên đc đến đỉnh Ngl cõng nhiều chữ ký kẻo còng lưng đó em @ Tái ơi mật mía kho cá ko thể nào chê cả nhà c hm qua ăn khen nức nở @ Nhà mình đang nói chuyện thời tiết à ,đúng mấy hm nay nóng oi quá tớ đi làm ngồi ĐH từ sáng tới lúc về trừ đi WC,về nhà chui tụt trong nhà hết nắng mới mở tung cửa ra cho gió lùa vào tối ngồi cửa nhà măm cơm ko cần quạt nên hổng biết nóng là chi ...hihi có ai thèm ko khí nhà quê hông
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hôm nay nắng nhỉ, chiều nay nhà em nhiều đơn hàng lắm, bác ship hàng lại tha hồ vất vả. Chiều nay em có lịch đi làm đẹp, trời nắng thế này đi làm đẹp còn thấy khổ huống gì là đi kiếm xèng...
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ở gần mẹ sướng thật đấy, hnay em được bà ngoại cho măm món sung muối. ăn với bún riêu cua ngon dã man, chẹp chẹp!
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Hôm nay em có 1 đơn bột. Khách quen cần gấp nên khách đề nghị thuê xe ôm , chứ em từ chối vì xa lắm ( Lê Duẩn ) em k đi nổi . Em thuê ship hết 30k . Xót hết cả ruột . Em bù cho khách 10k . Và nhồi thêm cho khách ít bột nữa.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Em đi ăn đây cả nhà ơi, đói quá hôm nay hết mỳ tôm roài.