Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Sắp quên rùi, về nhà ck cái biết mặt nhau ngay)
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi thích cái nc vối này lắm ý nhé. Rất thơm và ngon. OK, tuần này ngày nào bà rảnh để tôi bố trí qua ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ối zời, toàn suy bụng ta ra bụng người. Riêng cái khoản này thì Bông lại chả ham mới buồn đời
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Gớm, dạo này thức cùng bóng đá có khác, đam mê quá, người khác cũng bị vạ lây, lão nhà tui cũng bóng bánh, mềnh mãi 12h chưa ngủ được, Haizz
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp há há, quên thế lào được bà, thành viên tích cực ở Xì Gòn mừ :-\" Sáng nay ráng dậy sớm rồi đấy, hì hì
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi chỉ xem trận 11h kém thôi, còn trận 1h thì cuối tuần mới xem đc. Chả ham mê, giống như bà ham mê shopping ấy ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bông ơi, dạo này bạn đang cai, bông đừng gãi chỗ ngứa của bạn nữa chứ, sắp loét hết chỗ ngứa rồi, huhu
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ôi giời ơi, các mẹ này giỏi nhỉ, lâu lâu không vào đã sang tận trang 915 rồi, mình phục các mẹ quá cơ, hu..hu..
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đấy, nên đừng hỏi sao lão nhà bà làm bà 12h vẫn chưa ngủ đc nhé. Dạo này tôi đang cai rồi. Cơ bản là thành công rồi. Vì đang tiên có khồng mà ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Các mẹ cho em hỏi, các mẹ cả ngày làm gì, mà em thấy các mẹ buôn ác liệt thế, em chạy k kịp, hu...hu...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hic...tôi thì vữn có tiền để thỏa chí đam mê nhưng mà thấy cũng cần phải hãm bà ạ, cứ tưởng vài 3 trăm nghìn không đáng kể nhưng cũng là 1 đống tiền chứ chả ít. Bọn tôi còn nợ hơn 100, mẹ tôi thấy tui suốt ngày đi vay tiền, cứ xót ruột kêu thôi. Nên tui quyết tâm phải cai, trả cho xong nợ cái đã. Kinh tế giờ đi xuống, chả làm ăn gì được, Ck thì khù khờ, chả bit kiếm chác gì thêm, với mấy đồng lương bèo bọt, chả bit bao giờ tui mới trả nợ xong đây, huhu
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi giờ tiết kiệm thôi. Cái quá trình đi tìm con của tôi nó rất chi là tốn kém. Sắp sang đợt thuốc mới rồi. Lại chục củ. Ko biết uống đến lúc nào nên giờ cả tôi và xã già cắt hết mọi khoản đến hết mức có thể
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chỉ ăn và ngồi ôm máy tính thôi ... .
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp khổ thân mẹ nó, hixx..hix.. xin chia sẻ với mẹ nó việc của mẹ nó nhé, mà giờ mới nhận ra là có mối quan hệ yên bái với nhau, mẹ nó ở khu nào thế
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Khổ thân bà, đúng là mỗi người một cảnh
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh, đứa nào dễ thì cứ sòn sòn, chả thấy tốn kém gì, chứ kg có thì chạy chữa cũng tốn kém và mất time lắm ý, đi thầy nào chưa? ở quê tôi cũng có ông cắt thuốc nam chữa hiếm muộn, dân ở đâu cứ kéo về đầy bà ạ, Bà uống thuốc nam thôi hay thuốc tây nữa? Mà ngày xưa ý, có kế hoạch gì không? Mà sao lâu có thế?
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp khổ thân mẹ nó, hixx..hix.. xin chia sẻ với mẹ nó việc của mẹ nó nhé, mà giờ mới nhận ra là có mối quan hệ yên bái với nhau, mẹ nó ở khu nào thế