Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi ở ngoài bến phà Âu Lâu cũ - giờ mọi người gọi là khu 3 ông tượng. Bà cũng YB hử ?
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đúng là mỗi đứa 1 số phận. Cố gắng thôi bà ah. May mà vẫn còn có hi vọng mà bấu víu vào. Tốn 1 tí nhưng mình còn có cái mà cố.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hôm nay tôi đi lĩnh tiền nghỉ mát. Được có 2tr rưỡi thì bọn khốn nạn phòng kế toán nó thiến cha mất 500k tiền...nghỉ đẻ. TSB, con mình qua 1 tuổi rồi mà nó vẫn thịt, vụ thưởng Tết bị trừ mất mấy triệu đã đau hơn hoạn rồi, giờ lại thế này nữa. Nghĩ ức quá các bà ạ, éo muốn đi làm nữa, chẳng lẽ nghỉ ở nhà đi buôn cho nhẹ đầu. Lương thì như mứt, bình thường vào tầm này doanh thu cao ngất ngưởng, lương bét nhất cũng 7 củ chưa kể các khoản thưởng khác, năm nay làm hộc mứt, áp giá kinh doanh gần hết địa bàn (bị khách hàng ghét, hic) mà các bà biết lương bao nhiêu ko? Sau khi trừ tất cả các khoản như quỹ, bảo hiểm...còn lại 4tr8. Trong đó tôi bắt đầu thuê người ta làm hết từ tháng trước, mất 4tr/tháng, thử hỏi còn lại 800k thì tôi ăn bằng gì, sống bằng gì? có đủ tiền xăng xe đi lại ko? Đã thế, cái tiền nghỉ mát trên tổng họ cho từ đầu tháng 5 mà bọn quỹ nó ỉm đi bây giờ mới trả, mỗi người có 2tr rưỡi thôi ko đáng bao nhiêu nhưng cả cái XN quận HB có đến hàng tẳm, hàng nghìn nv thì tổng cái số tiền ấy nó là bao nhiêu, quẳng vào ngân hàng gửi nóng 1 tháng là chúng nó đã có 1 khoản lãi rồi. Bảo sao các xếp lớn đi nghỉ mát tối tăm mặt mày, trong khi nv thì há mõm. Bảo sao nv lại tìm các kẽ hở để kiếm tiền.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp họ hàng tớ ở yên bái, và bà ngoại tớ nữa, nhưng ở thành phố yên bái cơ, chứ cái phà âu lâu thì chẳng biết nó ở đâu, tớ ở cây số 6
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi uống thuốc nam nhiều rồi mà vẫn ko ăn thua. Mấy người tôi uống đều là thầy có tiếng. Ai uống cũng đc nhưng đến mình thì chưa ăn thua gì. Giờ tôi chuyển sang tây y bà ah. Đang theo 1 bác sỹ cũng rất nhiều người chữa khỏi. Ngày xưa thì chưa muốn có nên 2 vc cứ kiêng cho nhau thôi. Vì chưa muốn có con vội nên chưa thấy có em bé là cứ nghĩ mình kiêng tốt. Có biết đâu là mình có bệnh. Giờ mãi chả thấy mới đi khám thì mới phát hiện ra.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tớ cũng thành phố YB mà. Nhà bà ngoại bà cách nhà tôi 6km. Nhà bà có gần chợ km 6 ko ?
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đúng là cái nhà nc, chán đời. Bóc lột nhau hết mức có thể. Mà cái bên nc với điện có bao giờ lỗ đâu nhỉ mà sao lương nv vẫn thấp, vẫn bị bớt xén ? Chắc vào túi các bác ý hết rồi.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Kiếp đi làm thuê khổ thế đới, bà còn được cái tiền nghỉ mát ấy, chứ cty tui kg đi thì thôi mất phần, Kêu mãi cũng đến thế thôi, nhiều đứa công ty tui đi làm lúc nào cũng nơm nớp sợ bị nghỉ việc, vì giờ xin việc ở đâu cũng khó, lương thì ở đâu chả bèo bọt. Mà nói thật là đi buôn giờ cũng chưa vào cầu được. kinh tế đi xuống, ai chả tiết kiệm chi tiêu. Khó lắm ý
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ko bao giờ lỗ, mà kể cả lỗ cũng ko bao giờ báo cáo và để lộ (trừ khi dính phốt gì và bị phanh phui). Bên nước bọn tôi thua xa bọn điện vì cùng là độc quyền nhưng điện nó do chính phủ quản lí, còn bên tôi là do UBND tp HN nắm tóc nên đứa nào chơi với ông lớn hơn đương nhiên nhiều quyền và được ưu đãi hơn. Giá chúng nó cứ thích là trình CP rồi tăng, còn bên tôi mỗi lần tăng giá là trình báo, nỉ non xin xỏ hàng năm tp mới gật bà ạ Đã thế cách quản lý tuy rất thoải mái so với các công việc khác nhưng ko được như điện, bên điện nó bảo vệ và tạo điều kiện cho nv đi làm kinh lắm, vớ vẩn phát là nó dọa cắt ngay, bên tôi làm vụ này chậm rì Ở trên tổng rót tiền đầy đủ nhưng về đến XN thì chúng nó cắt xén bà ạ, XN các quận khác người ta có làm như thế đâu, riêng quận HB là bựa nhất. Ăn tiền của nv cũng éo biết đường mà giấu, để năm vừa rồi kiểm toán nhảy vào nó thịt cho 3 tỷ quỹ đen, chỗ đấy mà chia cho nv có phải sướng ko. Kiếp con sâu cái kiến nên bức xúc cũng chỉ nói ra, chửi mấy câu cho hả chứ làm gì được
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bên tôi là nhà nước, toàn con ông cháu cha, rồi đủ thứ quan hệ dúi vào nên đếch ai sợ đuổi việc bà ạ. Nếu có vấn đề gì cũng chỉ giơ cao đánh khẽ thôi. Có điều 2 tháng nay lương bèo bọt quá, ai cũng kêu, cộng thêm việc bị bọn mất dạy ăn bớt tiền nên tôi mới bức xúc thế, chứ ko thì cũng im ỉm ngậm ngùi cầm đồng lương ấy mà khóc thầm thôi
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp THế nhà bạn bông tốn đến 100tr chưa? lắm người đưa nhau vào tận Từ Dũ, tốn 1 núi tiền mà cũng không ăn thua ấy chứ. Còn nước thì còn phải tát bà ợ, mà có thấy nhen nhóm tia sáng nào không? Tôi như bà chắc nản lắm, vì nhà tui có mỗi một ông, bmc tui lúc nào cũng sợ thằng con ông chú soán ngôi con trưởng của bà, hahaha
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ừa, làm nhà nước thì lại khổ cái khác nhưng hình như time thì thư thả hơn làm ngoài nhể? kiếm gì làm thêm bà ạ, trông chờ vào mấy đồng nước nhà nước thì kg ăn thua
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Được cái thoải mái time bà ạ, bà thấy tôi hầu như ở nhà suốt còn gì. Muốn làm thêm cái gì đấy mà chẳng biết nên làm gì mới khó bà ạ, cơ quan tôi toàn sống bằng lậu hoặc ai cũng có 1 nghề tay trái khá dư dả. Ai đời, làm nv thu tiền nước mà đến cơ quan cưỡi SH, lái tô veo véo, chủ cửa hàng này, salon kia thì bố ai tin là sống = lương
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hehehe, quan trọng là phải nghĩ ra cái gì để làm nữa, cái thằng đi thu tiền nước ý nó hơn mình ở cái nó biết làm thêm cái gì đó để kiếm tiền mua SH cưỡi hoặc có ai đó quân sư cho nó đới. Chứ ăn lương nhà nước kg thì chả bit đời nào mí có xèng mà đi Lead chừ đừng nói là đi SH
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nói ra được cái thấy nhẹ nhàng hẳn Hôm nay đi đường nắng quá nhỉ, 2 cái hàng quần áo trên đường La Thành nhiều mẫu xinh ơi là xinh mà tôi ko dám tạt té vì sợ càng trưa thì trời càng nắng
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi cũng đang cai nhưng vữn online tìm cái áo khoác lửng ngang lưng tay lỡ để mặc mùa hè, có mấy cái váy, áo 2 dây xinh xinh mún mặc đi làm.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ko ưng mẫu nhà tôi hả, áo FH hết mode rồi mà
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp KG, tui chả mặc FH, tôi thick vest cơ, tôi có bảo mua fh đâu mà, nhầm à?