Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao thía chị uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???? LẠi đau đầu hok biết học xong về PHÁ ở đâu đây mà!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị mamadoanh ơi, bác cho e hỏi chút. E năm nay đang 26 tuổi âm, thụ thai vào tháng 4 âm đầu tiên thì là gái hay zai hả bác. VC e đang tò mò quá, vì còn đặt tên gọi con mà. Chứ bố nó thì cứ Bi, e thì cứ Bo... con chẳng biết đằng nào mà lần :d. E cám ơn bác nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê hum nào 2 đứa dắt díu nhau đi học đê. Để bạn học 1 mình bùn nhắm, với cả học xong ứ biết dạy cho nàng thì sao??? Văn tả cảnh....này khó nhắm. Ah, hum nay đọc chuyện cười, nghe bọn trẻ con nó tả. CHít cười: Bé Na (3t) chẳng may túm vào....??? của bố, rồi nói: Con Chuột trogn quần bố to thế!!! Bố [ngượng tím mặt]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì. Em lót gạch học hỏi kinh nghiệm các mẹ. Em chửa lấy chồng nhưng cũng ham hố con trai lắm. Mà rai nhà em cứ giục cưới, chắc năm sau em cũng săn con rắn con cùng tuổi với mẹ rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em có bầu vào tháng 4 âm năm 26 tuổi âm là con gái em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bibi cả nhà! E té đây. Trời nắng nóng toá cơ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế bố nó đúng rồi. Keke, chồng e suốt ngày cứ Bi yêu của bố. E sợ là zai nên đành gọi con là Bo để con đỡ tủi thân. Keke, e cám ơn bác nhé . 12w đi khám về e sẽ b/c xem tình hình thế nào bác nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi chị sướng thế!! hôm qua nhà em cũng mất điện 1 lúc nhưng 2vc ngủ nóng oan cả đêm [nahf e ứ cơ điều hòa]. vừa nằm lên giường chưa ngủ được thì quạt tự nhiên tắt, chồng em mới bật điện thử thì hóa ra mất điện, tay quờ quạng thế nào đụng vào ổ cắm quạt thế là nó k vào điện, cứ tưởng chưa có điện cả 2 vc nằm chịu nóng đến sáng thôi. huuu. đó là chị nhoctin thử sau xxx 8 ngày nàng ạ, ko phải pricess đâu ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị nhimbi ơi em ngồi cười một mình nè.khì khì khì..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị doanh ơi, em hỏi với!! niêm mạc của mình dày nhất thời điểm rụng trứng phải k ạ?? sau đó nó giữ nguyên như thế rồi bong ra là tới KQĐ ạ??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô ha ha vui thế..Mà 2 đứa đi học đều dốt thì về còn ngượng nữa nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko phải niêm mạc dày nhất lúc RT đâu bạn ơi, RT là giai đoạn giữa, nó dày nhất lúc sắp QKĐ í, nếu có em bé thì còn dày hơn chưa từng có nữa, hi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà tớ dùng hết 80 thang của Mr Trí rồi mà kinh nguyệt cũng ko đều chán quá tớ bỏ thuốc hơn chục ngày nay rồi! Bâyh chả uống gì cả cứ ăn chơi tệt ga muốn đến đâu thì đến con cái là trời cho thôi kệ. Tớ bắt đầu uống của ông từ mồng 6 tết âm lịch đấy thế mà chả có gì cả hôm đến khám bắt mạch ông cũng nói: "chúng mày uống đến thang thứ 3 là có bầu ngay thôi tao sẽ cho chúng mày con Rồng đực vào mùa nước cho chúng mày tâm phục khẩu phục".hic hic. Chả là OX tớ SN 80 mà nếu có con năm Rồng thì hợp tuổi hợp mệnh lắm! Bâyh chồng tớ ko cho uống tiếp thuốc nữa rồi vì trươc khi uống kinh 35 ngày thế mà uống thuốc lên 53 ngày rồi lại lên đến hơn 2 tháng hic. Hy vọng mẹ nó hợp thuốc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế dày nhất là khoảng bao nhiêu hở chị?? nếu thế thì siêu âm có biết được k nhỉ?? nhà em mới xx được8-10 ngày thử chắc chưa biết được, mờ lại em bị ho quá chẳng dám uống thuốc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 hôm trước e có nhắn tin báo mí c Mamadoanh rùi. E chờ hnay kết quả tốt e mới dám loa. :-D Hôm nay kết quả B-HCG của e là: 173.9, tăng gấp 2 lần so với 2 ngày trước đó (79.2). E thật sự vô cùng vui, vì nhờ có nhà mình e biết đến Ông Trí và may mắn có bầu sau 2 tháng miệt mài uống thuốc. E cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn c Mamadoanh, cảm ơn tất cả các mẹ!!!! Dù chặng đường tiếp theo còn dài, nhưng cho e được chia sẻ mí mọi người tin vui này trước nhé! VC e đã mong chờ con yêu về gần 3 năm rồi. Cả nhà cầu nguyện giúp e bình an 9m10d nhé! Iu nhà mình nhiều nhiều...............(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà chị kiên trì thế!! chắc em cũng k hợp thuốc ông ý hay sao í...lúc đầu đến ông cũng bảo em chỉ uống 3-5 lần là có bầu ngay, nên nghĩ hợp thì hợp rồi nên quyết định cũng chẳng uống nữa ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui mừng quá, chúc mừng bạn nhé!!!! THế là thêm 1 ng nữa hợp thuốc nhà ông Trí rồi, chúc mừng chúc mừng, giữ gìn nhé ban!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi tin vui tin vui!!!!!!! chúc mừng mexuxu đã đón được con yêu.[ước gì................................]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bi thì gái hay giai đều gọi được chứ có sao đâu mẹ nó!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà em vìa đây ạ..................