Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nóng quá, cả nhà thích nghe truyện cười có thật 100% cho đỡ nóng ko? Truyện số 1: Bố Xoài đi tắm nhưng chỉ đóng mà quên chốt cửa phòng tắm. Xoài (lúc đó khoảng 2 mấy tháng tuổi) đẩy cửa xịch 1 phát, nhìn bố rồi quay ra nói với mẹ với vẻ mặt rất khoái chí: "Mẹ ơi con giun béo kìa!". Bố ](*,) Truyện số 2: Cả nhà nằm chơi trên giường. Mẹ kiểm tra kiến thức của Xoài xem thế nào: - Mẹ: Mắt để làm gì? - Xoài: Để nhìn. - Mẹ: Tai để làm gì? - Xoài: Để nghe. - Mẹ: Mũi để làm gì? - Xoài: Để ngưởi (ngửi) - Mẹ: Thế cằm để làm gì? (mẹ hỏi thế thôi chứ mẹ cũng chả biết cằm để làm gì ) - Xoài: Để cạo râu - trả lời mẹ xong quay sang bố: nhở, bố nhở! À mà có ai biết cằm để làm gì không ta???:-k
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói chung là do cơ địa của mỗi người nữa em ah, cũng có thể là cái lộc của mình chưa tới. Nhưng chị quyết định ngừng sau 80 thang ko thấy hiệu quả. Đợt này cứ kệ ăn chơi thỏa mái xem sao? hì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế trước khi uống thuốc ông trí kinh nguyệt của bà có đều ko hay uống vào nó mới bi rối loạn như thế. Mình đây trước kn cũng khá đều, uống đợt 1 lên tận 40 ngày cũng lo lắm, nhưng tháng này lại xuống 30 ngày rồi. mà bà kiên trì thật, mình thì cố uống nốt đợt 3 rồi đi chụp tc-vt thôi, chứ ko theo đc thế đâu. Mĩnh vẫn nghi ngờ nhất cái vụ vòi trứng của mình.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé! Cầu mong 2 mẹ con 9m10d khỏe mạnh, bình an! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bạn nhé, tin vui cuối ngày nhà mình đây, thêm một mẹ hợp thầy hợp thuốc, khâm phục quá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê em Xoài hóm phết nhỉ, mai kia có thêm bạn Chúm cũng bi bô, bố còn đỏ mặt nữa, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thôi ăn chơi vô tư đi em ạ, ko hợp chỗ này thì sẽ hợp chỗ kia, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, chị tin thế, vì chị cũng uống đến 3 nơi rồi mới được mà, cứ bình tĩnh tự tin em gái ạ!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như gần QKD dày nhất cũng dưới 20mm thôi, đi siêu âm chắc nhìn thấy đó. Ho thì em thử ngậm quất hay chanh muốn xem có đỡ hơn ko, các chị nhà mình cũng có các bài thuốc ho cho bà bầu đó, chị ko nhớ nữa ,hix.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sau này Xoài Chúm kết hợp thì ko những bố mà mẹ cũng phải đỏ mặt nhiều phen í, hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Há há đang nóng bức mệt mỏi nghe chuyện anh Xoài quên luôn cả mệt.... Dễ thương quá ta!!! Bao giờ Hải Long nhà mềnh được thế nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VÂNG EM CŨNG TIN THẾ CHỊ Ạ. HÔM VỪA RỒI NHÀ EM ĐI NHA TRANG EM SÂU HÀNG CHO CÁC CHỊ XEM NHÉ! HEHE! [photobucket=e07ac595.pbw]http://smg.photobucket.com/albums/s441/hangpm1986/[/photobucket]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô tin vui cuối ngày, chúc mừng em nhé! Vậy là mong chờ bao năm cuối cùng con yêu cũng về, chị cũng rất vui khi lại có thêm 1 mẹ nữa may mắn tìm được con nhờ ông Trí. Chúc mẹ con em bình an 9m10d nha! ah em vẫn có thể uống thuốc của ông trong thời điểm này để giúp nuôi dưỡng thai nhi tốt hơn đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé giống chị thế, không có chồng ứ ngủ được... thế mà lão phải đi làm đêm vì có Euro huhu... nên mẹ con cháu cứ lờ vờ mí hum nay vì ngủ 1 mình vật vã mãi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi... hô hô.. ha ha.... he...he... Đến chết mất thoai..... P/s: hỏi nhỏ bác tý.... thế của nhật thì vào trang nào hở bác??? keke:-\":-\":-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KuHim: Hic sướng thía đi chơi thía mới là đi chơi chứ... ảnh đẹp quá, bít đến bao giờ mền mới đc đi Nha Trang đơi huhu...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng mẹ nó... chúc mẹ nó 9 tháng 10 ngày tròn trịa bình an, hạnh phúc..!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chiều nay đi làm về mà trên đg như chảo lửa, sợ thật. Về đến nhà Em bị sốt hơn 38 độ, vừa ăn bát phở xong hi vọng đỡ sốt để ko là phải uống thuốc,huhu bố chồng đi mua thuốc về rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân nắng to quá nhà mềnh nhìu người ốm quá... 2 vc chị vừa ra ngoài đường ăn bát phở mà choáng, về phải chui vào điều hòa lun nè. Bố chồng chăm con dâu thế hehe... giá bố chồng mềnh cũng thía . Nằm nghỉ ngơi uống nhìu nước nha em! ah nếu mới bị thì uống bù nước nhanh khỏi lắm em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng nắng này dễ ốm chị ạ, các bà bầu cẩn thận nhé. Ko đỡ sốt nên Em uống viên sủi, nước cam, nước lọc rồi ạ. Cả nhà ngủ ngon, em nằm nghỉ đây.