Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hihi bác em dịch hay thế, giờ biển 5 số chán quá
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác ơi em buồn cười quá , bác din lại phồng mí bác diệu thì ko lẫn vào đâu đc
     
  3. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    [​IMG]

    Nhiều người giật mình khi thấy chiếc xe chở rác này mang biển tứ quý 9. Ảnh: Thành Lê.

    đọc 2 cái này e càng buồn cười , lắm thầy nhiều ma:D mà như B.Tiến Dũng 6868 rồi cũng ra tòa

    http://www.zing.vn/news/xa-hoi/san-bien-so-dep-thu-vui-bac-ty/a75324.html

    http://www.2dep.net/f121/y-nghia-bien-so-xe-dep-xem-boi-12544/
     
  4. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cả nhà có đồng ý cho bác đi kiếm công trình phụ hông, tí nữa bác đi qua hệ với Tây đây, bồi hồi quá.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ôi khổ nhắm, e kể bác nghe.
    chièu e trốn về sớm vì e phải đi mua quà cho 29 dứa học sinh giỏi ở cty, e đón con xong là phải khuân nó theo, thồ nó sang nhà bác Limi mặc dù là trời cực nắng. Ngồi vãi máu đít mí lựa được ít quà mà não nhũn như đậu phụ non vừa nóng, vừa ngâm ngâm sốt, vừa mũi dãi lòng thõng, nuốt ko biết bao nhiêu lít đờm vào dạ dầy. tự dưng e nhớ ra 2 thùng sữa chứ ko là e cứ ngồi bành háng ở đấy mà nghĩ quà gì cho đứa nào...thế là 3 chân, 4 cẳng tha núi quà mí thằng con về nhà. Khốn nạn là 1 thùng bị bục, may còn cuộn băng dính, e dán nó như băng ê gô đấy, bác thông cảm nhá. E lại ko đọc kĩ, mò vào cổng Đội Cấn, con mẹ trông xe phi ra khinh bỉ, may quá e hỏi lại, chứ ko là hồng hộc khuân gần 50kg sữa vào lễ tân. Lại vòng xe sang Vạn Bảo, năn nỉ mãi cái anh cu trông xe mí cho e dựa con 3 gác vào gần lễ tân hơn chứ cứ lẹt bẹt khuân từ bãi vào lễ tân chắc đêm nay e về nấu cao ngựa bạch. Cái thằng cha bảo vệ cứ vặn vẹo e sao Lai châu thiếu chó gì sữa? Sữa này có nổ ko???Bla...bla....nặng bỏ con cụ, lưng còng như bô lão hội Diên Hồng + nắng nóng mà nó cứ vặn e như tuốc nơ vít...Ơn giời là e đọc đúng pass chị dặn, cái gì mà 462, đoàn cán bộ y tế Cao Bằng, Lai Châu gì gì ấy...ko là thằng dở ngừoi nó đếch cho e vào.
    Mờ e cứ vờ vĩnh nấn ná để khỏi mất 3k gửi xe, lúc ấy quýnh đít, e vứt bừa ngoài sảnh, thằng cha trông xe nó gào váng lên, e chỉ lo nó tịch thu xe thì khốn nạn, may thay nó có sư vụ gì quan trọng hơn nên là e lỉnh vội ko bị túm.
     
  6. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ối chị Lào Cai mà, Lai châu Lai bò gì đâu. Thằng ấy nó vừa gọi chị xong vứt máy xuống bếp thì em gọi, thế mà chị gọi nó đã để máy chỗ nào rồi, cả 2 số không có thằng nhấc máy. Sau chị gọi lái xe nó chạy xuống. Sau nó gọi lại là đã nhận xong hàng, mai nó ôm về cho. Khổ, cái của khỉ ấy nó nặng nên giá chỉ vài hộp là chị cố tự xách luôn nhưng muốn đu tận 2 thùng luôn nên khổ cả em. Cái thằng chị nhờ khuôn thì vợ con nhà nó chuyên sang chị ăn bánh và kem nên bảo cái là nó phải vác về cho chị ngay. Không có chị mách con nó là nó chết :-\".
    Cảm ơn em nhiều nhé (u)

     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đồ Nhật ăn thanh cảnh thôi bạn ah chứ chả no được, nghe chỗ này òi mà chửa thử.
    cụ tỷ ăn dư lào, nhõn bao nhiêu đồng tiền?
     
    mehuyenvy thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thôi ơn giời, đã xong nhiệm vụ bất khả thi. lần sau e chỉ hộ bác giấy mầu hay báo chí thôi nhá :))
     
    xiaomaohoanganh02lc thích.
  9. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị đây Khoai ơi. Sữa đã tập kết ở nhà chị nhé. Em qua 1 c11 tập thể giảng võ, đằng sau khu miễn thuế C4, đi từ đường giảng võ thấy nhà hàng hotrock rẽ vào ngõ có cái cột điện giữa đường, nhìn thấy ngay khu 2 tầng c11, nhà chị đầu khu trước cửa hàng phở cạnh trường thể thao 10/10, gặp mẹ chi hoặc bác giúp việc lúc nào cũng có nhà. Em trả tiền cho bác giúp việc hộ chị, 312k/thùng. Chị cho cậu tài xế 10k, vị chi thành 313k/thùng nhé.

    Hiên nay nhà chị đang giữ 3 thùng của chị Phở, 2 thùng của Khoai, 1 thùng của Ong, 1 thùng của mehuyenvy. Mợi người cứ đến lấy nhé. Tel 3.8461441 gặp bà Hiển hoặc bà Xuân. À, của chị Phở còn 1 túi hạt đỗ tương của mẹ cubia gửi nữa.

    Con nhóc nhà chị chiều chủ nhật bị sốt, chắc thời tiết nóng quá. Ông bố chồng sốt sắng lôi vào xoa dầu gió khắp người, thế là đêm chủ nhật nàng ta từ 38,5 độ vọt lên 40 đô. Chị hết hồn, thức suốt 2 đêm, vừa giận ông bố chồng, vừa thương con, thế mà ông vẫn nghĩ là mình đúng, nghĩ chị coi ông không ra gì, tức lắm ấy.
     
    photronKhoaibeo thích.
  10. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ừ, thì Nhật vốn thanh cảnh nhưng các bạn này có set buổi trưa có nhõn 147k thôi. Gồm 1 bát mỳ (các loại tha hồ chọn: mỳ lanh, mỳ nóng) và một xuất cơm (cơm bát phủ cà tím, cơm phủ thịt/gân bò, cơm nhợn, cơm tôm tempura, cơm rang tôm). Rồi còn kem theo một bát canh (tự nhiên nhũn não quên mất, có đậu phụ và rong biển ý, gọi là gì nhỉ), với mấy thứ xinh xinh đi kèm

    1 đứa ăn một xuất đấy chẳng no đến tối, thường bọn tớ 3 đứa gọi 2 xuất.
     
    daisykids thích bài này.
  11. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Não nhợn nhớ ra rồi, gọi là miso soup, có cả tráng miệng kem hoặc hoa quả nữa nhé.
     
    daisykids thích bài này.
  12. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    set lunch buồn lắm bạn ơi, ăn kiểu nhà mình hơi khó .mà ăn kiểu vừa mồm thì nhẹ cũng tầm 200k/mạng
     
    Strawberry thích bài này.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    cái này gọi là ben tộ nhá
    nói chung là nhà mình ko ưng bụng nhắm :(
     
    Strawberry thích bài này.
  14. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi trời. Mai nắng nóng 38 độ. Thế mà ai bảo có mưa giông.
     
  15. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế thì mình đi ăn lươn thôi nhỉ
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    khổ nhắm, vòm họng nó khác nhà mình
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    cụ Cáo đi xe bus chắc cặp cưn giò ở nách, lơ xe nó cái thì hối lộ ko nó bắt quì lậy thì khổ
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ấy ghi ở đoạn nào,chị phải bỏ thời gian ngâm cứu kĩ mí được
     
  19. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    dạo này ăn chả bao giờ có kem cả, toàn dc 1 miếng dưa hấu 1 miếng thanh long, hết.
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    tình hình là cả nhà thích ăn đồ Nhật dưng vấn đề nà ăn đồ Nhật mang tính tao nhã thôi. cũng chả ai dở hơi đến quán Nhật gọi 15 cái bento bao giờ, nhìn xung quanh ngừoi ta order rầm rầm đảm bảo sẽ gọi sashimi, sushi,tempura....vào quán Nhật mà ko được ăn dững thứ này ta thà ra vỉa hè cho khẩn. Đồ Nhật thì ko bao giờ có giá rẻ nhé vì toàn đồ nhập, đồ Vịt ko thay thế được ngoài lá tía tô, củ cải,gừng muối deco...thế nên cứ chuẩn bị tâm lí 200k/đầu lâu, mờ 200k xong e vẫn phải ra làm bát phở cho ấm ruột.Mấy lần ăn đồ Nhật e cứ phải order cái j liên quan nhiều đến cơm, mì, tinh bột cho cả nhà đỡ đói hoặc ăn đồ Nhật khi có sale siểng, giảm giá.
    1 bữa Nhật ăn đã mồm cho 2 người cứ tầm 1500k - 2000k với menu trọn bộ:
    khai vị: sashimi và sushi
    ( vài loại nhá(
    tiếp đến là tempura

    món chính là bò Kobe, cơm trứng cua, cá tuyết nướng, canh miso...., e cũng chỉ ăn xế lày khi đi tiếp khách thôi, ăn cùnh gia đình, ban bè toàn ngồi giả lả cho xong bữa.
    tuần trước vừa hoang anh Tần rồi nên tuần này ko hoang, ăn lươn là thể theo yêu cầu của 1 số đối tượng ao ước trước khi đẻ.
    Ko mang tính áp đặt dưng ai có nhu cầu gặp anh Khang thay cho anh Nghệ thì có thể ọp kín ngày mai or thứ 6.
    E chốt hạ gặp anh Nghệ thứ 5 này!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này