Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác chỉ đi 1 nơi thôi em ạ, chả có xèng và chả có thời gian ý! Hic... Vui em ạ. Có đi Hội An, Bà Nà...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hic nhìn các chị đi nghỉ mát mà thèm thế, 3 năm rồi em không được đi tắm biển hu hu
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mình ngày xưa chả được mặc áo dài. Thành ra có ít ảnh mặc áo dài lắm. Nhà BG mình không có ai ở YD 1 nhỉ. YD 1 ở HN đông lắm í. Bạn bè mình cũng ở HN đông ơi là đông.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chị cũng thế. Năm nay CQ đi Cửa Lò, Thiên Cầm 3 ngày mà mình ko đi vì chạy sô thế mệt lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Giờ cũng gần cuối vụ nghỉ ngời mát mẻ rồi, chắc năm nay em tịt không đi được rồi, chán thế, các mẹ mua đồ bơi cho con bao nhiêu mẫu đẹp mà mình chẳng có kế hoạch gì nên không tơ hào. Chài năm nay khó khăn nữa chứ, thôi năm sau vậy
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Uh năm nay khó khăn, nhiều cty ko có kế hoạch đi nghỉ mát lắm em ạ. Bên chị may mà quỹ công đoàn vẫn còn dồi dào nên đc đi đấy. Em cứ hy vọng đi, vì giờ mới là đầu mừa chứ đã cuối mùa đâu
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ô đi THiên Cầm thích mà mẹ nó! Tớ đi cũng lâu lâu rồi, nước biển trong veo, sóng ko ồn ào, đẹp lắm!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Căn bản cái tội lớn nhất là say xe nên đi 3 ngày như thế mệt lắm.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) trời, bạn e cũng lập gia đình sớm nhỉ, còn chị thì tiếc quá, lẽ ra phải chơi thoải mái đã rồi mới lập gia đình. năm nay bọn em mới có 20-21 tính gì sớm thế? chị 25t cưới mà bgio cứ hối hận vì cưới sớm quá đây này. Tuổi thanh xuân của mình có hạn nên cứ phải thoải mái sống cho mình cái đã em ah, 27 tuổi hãy nên tính chuyện cưới xin, lúc đó mình cũng chín chắn rồi.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) bác ơi, e đang thèm đi chơi quá, mà sếp chưa đi công tác về để duyệt cho kì nghỉ này, chẳng may sếp lại đổi ý thì buồn chết. Nhóc nhà e đang háo hức lắm suốt ngày hỏi mẹ ơi bao giờ đi khách sạn,...hihi chúng nó chỉ nhớ là đc ở khách sạn thôi...
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) em cũng chưa thích lập gia đình,mà căn bản đã bít lo cái j đâu,cái j cũng bme lo hết ý, mà em chơi chưa chán,bao giờ chơi chán mới tính lấy chồng heheeh
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mọi người đi đâu hết rồi mà để nàh cửa im ắng thế nhỉ? Off ẹp đi cả nhà mình ơi!!!!!!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà Chim ri cũng lâu lắm rồi mới xuất hiện nhé
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) HI hi, đâu mà thi thoảng em cũng ghé qua, nhưng các bạn đang luận bàn việc quê nên em ko chen ngang đấy ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Em vào điểm danh cái đây, dạo này em ít ghé qua nhà mềnh quá. Mùa vải thiều rồi, em nhớ quê nhà mình quá, từ tết tới giờ em không được về quê đây. Em thích về quê lắm. Thế là em đã bầu bì được 19 tuần rồi cả nhà ạ. 14 tuần em đi SA bác sỹ bảo giai, hôm qua đi SA mặc dù em thấy tư thế con em đang khép chân nhưng khi em hỏi đến giới tính thì bác sỹ lại bảo giống mẹ. Để em đi SA lúc 22 tuần xem thía nào, dưng mà 22 tuần SA bác Cường thì không hỏi được giới tính rồi hihi. Lại để thêm một tháng sau vậy hihi. Em bầu bị vậy mà đợt cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa rồi em vẫn đi du lịch tung hoành từ Đà Nẵng rồi đến Sầm Sơn các bác nhà mình ạ.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Trộm vía khỏe mạnh thì cứ đi thoải mái em ạ, đi càng khỏe hơn ấy chứ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mình không ngờ là hội BG, nhà lại xây cao thế nhỉ. Ko biết mình có biết ai ngoài đời ko? Cho mình tham gia với nhé, hay bạn nào xây nhà mới đi ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chào cả nhà., nhà mình hôm nay chưa ai mở cửa à, nóng quá các bác trốn à?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác ko trốn nhưng bác ngồi ngáp vặt suốt từ sáng đến giờ em ạ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Có trúng con ruồi nào ko thế em? Tình hình là cuối tuần vừa rồi chị gọi cho Tomsu thì đc thông báo lại đang ở trong viện với cu con. CU sốt virus + sốt mọc răng cả nhà ợ! Khổ thế chứ, suốt ngày thây trong viện thôi...