Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, em cũng bị sốt 5 ngày nay rồi đây . Cứ để tự nhiên nên chẳng dám uống thuốc gì lại càng lâu khỏi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trưa nay tớ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường còn hoa cả mắt, sợ quá đi mất cái thời tiết này! Bố chồng nhà ấy chăm con dâu nhỉ, thích thế! Cố gắng uống nhiều nước, nước cam, nước chanh vào cho mau hết sốt nàng ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nhà em làm đầy tháng cho Chúm rồi cả nhà ợ, chỉ cúng Mụ thôi, chờ cuối tuần bà nội, bố tụi nhỏ và Xoài về mới liên hoan. Đồ lễ cúng Mụ đây ạ (em chụp ảnh lại để đỡ phải ghi chép, sau có đẻ đứa nữa thì cứ nhìn đây là làm được. hihi): Cúng mụ xong thì buổi chiều chàng Chúm được bà với mẹ lôi ra "xuống tóc". Xong xuôi thì đi tắm và show hàng để up lên FB cho bố cháu xem:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hoành tráng quá như người lớn ý nhỉ .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi lãng mạn như hồi đang yêu nhỉ vui k em quả này về có khi hai vạch ke ke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố chồng mà chiều con dâu nhỉ ,nói đến bố chồng tớ nhớ bốv chồng tớ đã mất gần 1 năm ngày kia là giỗ đầu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời, sao lắm mẹ sốt thế này Chiều nay vừa nói với em Princess em í còn bảo em có hơn 38 độ thôi.. trời ạ cứ hơn nhiệt độ thường 37 độ mà sốt lúc vừa có bầu là ko đc bất cẩn Trong mọi trường hợp sốt bà bầu uống Paracetamol hoàn toàn tốt và hạ đc sốt chứ ko thì hạ hồng cầu là nguy hiểm lắm. Mọi ng chú ý sức khỏe phải dập tắt ngay từ đầu, để lâu ko khỏi lại ảnh hưởng đến thai nhi đấy các bầu nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi ôi trôm vía em CHÚM NHÀ MỀNH YÊU QUÁ CƠ,BÁC NÀ BÁC CỨ PHẢI NGHIÊNG CẢ ĐẦU MỚI NGẮM ĐƯỢC ẢNH 1 CỦA EM CHÚM ,GIỐNG BỐ QUÁ GIỜI Ạ,,CHÚC EM HAY ĂN CHÓNG LỚN NHA,MAU MAU VỀ HÀ NỘI ĐỂ BÁC VÀ CÁC CÔ CÒN ĐẾN CHƠI.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tục lệ mỗi nơi 1 khác nhỉ, trong nam đơn giản hơn Chúm trộm vía quá em ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà ui đi NT nhìn lãng mạn quá ha, 2 vạch thì báo tin mừng nha bà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! phù, iem mệt quá cả nhà ui. Hôm qua mang bài tiểu luận lên trường cho cô xem, cô sửa tùm lum và phán 1 câu: Đề tài này làm ở tầm VĨ MÔ quá, cần sửa lại. Híc, khổ cái thân già này quá đi mất. Cả chiều qua ngồi ngẩn tò te xem nên sửa hay nên viết lại ... Cuối cùng quyết định sẽ viết lại đề tài mới. Bắt tay vào viết lúc 23h đêm và sau 3 tiếng miệt mài ngồi iem đã hoàn thành bài tiểu luận của mình ... Tự nhiên thấy ... phục mình quá cơ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, nhà vắng thế cơ à ... Dậy đê dạy đê, mặt trời lên bằng con sào rồi kìa, nhà toàn mùi khét lẹt vì ngủ nướng đây này ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, sao chị ko thấy hình mâm lễ mà chỉ thấy hình ku Chúm chu quả mỏ đáng ghét kia ra thôi nhỉ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có khi thế lại tốt chị ah..........Chúc chị sớm được toại nguyện oài, em thử nhiều kiểu lắm roài mà chẳng hết chỉ đỡ thôi, nhưng vưỡn ho lắm ạ.....huuuu. ho nhiều giờ em còn đau hết cơ bụng rồi ạ. nhà chị cũng đang chờ kết quả nhể?? chúc chị toại nguyện như ý nhé!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhô hê nhô ngày mới!!! Gớm cái chị Tilu này, e đang ngủ mà cứ réo ầm ầm thế thì ai mà ngủ đc. ke ke chị thông cảm nhá. Hqua ở HN oi bức kinh khủng, chỉ tội cho những ai nhà ứ có điều hòa như....e thoai. Gần sáng trời mát mát 1 tý thì bị chị hò dậy roài còn ji??? huhuuuuu bắt đền chị đấy! p/s: Chị đúng là cao thủ. Có 3h làm xong tiểu luận, bái phục. Thế này lần sau ứ thèm làm sớm nữa, sát lúc nộp hãy làm, nước đến chân mới nhảy bật mới cao chị ạ ka ka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác loa ác quá làm em phải dậy sớm hơn mọi ngày đấy! Phục bác quá cơ thức cả đêm để làm tiểu luận. Chúc bác sẽ đạt kết quả cao nhé! Chúc nhà mình ngày mới nhiều niềm vui! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oài nhà hcij Tilu dậy sớm thía ạ, hum qua cày đêm mừ.......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phải khua chiêng gõ trống thế mới thấy đỡ sợ ma, nhà vắng quá mà Chị mắc cái tội kinh niên là chủ quan, lúc còn sớm thì chả lo làm, đến chửng nước ngập đến cổ rồi mới bì bõm bơi, mà nói phải tội chứ bơi lần nào cũng thoát, ko bị chít ngộp ... ... Phù ( khoắn mà)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có nhà em đơi, ứ có điều hòa, trời thì oi nóng gần nhà lại có đám tang mãi mới ngủ được.......5h chồng em gọi dậy đi thể dục.- thôi, em buốn ngủ lắm!! vừa nói dứt lời thì tò tí te, thế là hết buồn ngủ ngay bật dậy đi thể dục...hum nay em đau hết cả đùi các chị ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang ngồi ngáp chờ cô gọi lên trường để nộp bài đây nè, rảnh quá chẳng biết làm gì, ngứa miệng nên gào lên cho vui í mà....