Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình thỉnh thoảng cũng bị gò nhưng nhẹ thôi, nên cũng kô vấn đề gì. Mình chẳng nhìn rõ đc mặt bé vì chẳng chụp đc, bé cứ che mặt thôi. Chán thế.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cứ đang nằm mà dậy đi vs hoặc làm gì xong lại nằm xuống là bị gò cứng bụng ngay, nhưng chỉ 2 phút là hết,.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em hôm nay bị nôn đến 3 lần, chả hiểu làm sao nữa. Đang ngồi trong phòng điều hòa, đứng dậy mở cửa đi wc thế là nôn. híc
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chắc là do thời tiết đó, hum nay khó chịu quá nhà mình còn đang thấy ko thở nổi đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bé nhà mình cũng vậy. Cứ hôm nào SA 4D là em ý che mặt hoặc úp mặt vào lưng mẹ. Có đúng hôm SA 2D thì bác sỹ chỉ cho mặt mũi em ý. Mà đen trắng thì nhìn k rõ lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E đi siêu âm hum rùi 4D con gái lại ko che mặt như mọi khi mà để tay ở ria má trông iu lắm...càng nhìn càng thích ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sinh vào đầu tháng 6 âm lịch cũng là tháng 8 dương các mẹ nhỉ? Con gái mà cũng chưa biết đặt tên như nào
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các Mẹ ơi, từ sáng ngủ dậy đến giờ em bị ù cả 2 tai, cứ như người đang trên mây trên gió, khó chịu quá ạ. Em đc 29 tuần rồi. Có Mẹ nào giai đoạn này cũng bị như em ko a? Nếu cứ ù ntn ko biết có phải đi khám ko? hay như thế là bình thường và có mẹo gì không các Mẹ ơi ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình toàn tàu ngầm ở topic này thôi. Bạn ơi, bạn bị co tử cung đấy. Mình bị giống bạn mỗi 1 lần vào lúc 4h sáng vậy mà khi đi khám bs yêu cầu nhập viện. Mình phải nằm viện mất 5 hôm, chạy monitor và dùng giảm co. Bs bảo kg nên để có cơn co, dễ bị sinh non lắm. Bạn nên đi khám bs để xin thuốc giảm co nhé !
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em phải cẩn thận nhé, đang ngồi trong phòng điều hòa mát mà ra ngoài là dễ ốm lắm. ở ngoài nhiệt độ cao thế mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mong bao nhiêu ngày để nhìn thấy con mà con lại che mặt, chán thế.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chắc là do thời tiết nắng nóng quá, người mệt mỏi nên thế thôi. Em cứ để 1-2 hôm xem thế nào rồi đi khám.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Dạo này đêm khó ngủ các mẹ ah, nằm kiểu nào con cũng nghịch thành ra mãi mới ngủ đc Thấy bảo mấy tuần cuối càng lúc càng khó nằm đúng k các mẹ. P/S: Em bán đồ sơ sinh, đang KM khăn sữa Hàn Quốc 145k/10 cái FREESHIP 4 quận nội thành Hà Nội, mẹ nào cần thì ủng hộ em nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Sáng nay em vừa phải uống hai viên thuốc chống gò vì thấy bụng cứ cứng đơ con thì có vẻ hơi khó chịu nên phải uống thuốc. Uống vào thấy dễ chịu hẳn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Các mẹ ơi, có mẹ nào từng như thế này k, ới 1 tiếng cho e yên tâm với. E được 28w rồi, mà tự dưng 3,4 hôm nay bé hầu như k thấy nghịch ngợm j. Mọi khi thì trườn qua trườn lại suốt, giờ thình thoảng mỗi ngày 1,2 lần cử động nhẹ lắm, phải chú ý mới thấy. Mà 2 hôm trước e đi SA 2D thì BS bảo nhịp tim vẫn bt, cân nặng tương ứng tuổi thai. Vậy là sao các mẹ nhỉ, e cứ lo lắng í.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... bé nhà mình từng thế này rồi, mình cũng lo lắm nhưng mà không sao đâu! ps. em có bán đồ sơ sinh giá rổ rất ok các mẹ nếu có nhu cầu thì vào ủng hộ em nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mấy tháng cuối nằm hơi khó, mẹ nó kê gối cao một chút nằm kiểu nửa nằm nửa ngồi ấy sẽ đỡ hơn. với lại mình thường đi tiểu nhiều nên cũng mất ngủ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hiz, đêm qua nhà mẹ Nhím bị mất điện đến 2h sáng. Sáng nay dậy thấy người mệt mỏi, khó chịu quá các mẹ ạ. Mẹ Nhím đang thanh lý rất nhìu đồ như sandal, giày, boot, mũ hè, mũ len, quần tất, legging Catimini dậm gót ... cho bé link dưới chữ ký, các mẹ vào ngắm xem có j hay ủng hộ mẹ Nhím nha!