Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui chị thì thích đi lúc nào chả được chẳng qua năm nay bầu bí mới phải ở nhà thôi. Em mà được như chị bâyh em ko cần đi Nha Trang cũng thấy sướng. Đợt này em nghỉ việc ở nhà rồi chỉ ăn chơi và đi du hý thôi chị ah hy vọng tinh thần thỏa mái thì sớm được như các chị. Cảm ơn bà nhiều nhé! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khà khà chị chuẩn bị mận đi nhé! Tuần này là off rồi chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chạy bộ à ? Chị đang tập Zumba, sướng lắm ... hí hí hí ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sướng hầy!!! Bố chồng chăm thía còn gì? Hnay nàng đã đỡ chưa? Nghỉ ở nhà hay đi làm. Cố ăn uống nhiều cho khỏe, nghe chưa. Phải khỏe thì mới đón e Rắn đc chớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ke ke e được cái nết giống bác...hê hê nhưng ứ phải chủ quan mà lười. Toàn nước đến chân mới nhảy, ứ nhảy được thì ta lặn. hihiiii nói vậy chứ, e cũng thoát gần hết, có môn vừa xong thì hok bit có thoát ko??? Lây cái may của bác cái nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế là cuối tuần này off hở, nhớ thông báo lcịh cho chị để chị đặt mận nhé, mận tam hoa gần hết mùa rồi. Nó chị rộ trong vòng 1 tháng thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị tập nhõn mình hả??? E xem e cũng mún tập lắm, nhưng tập 1 mình hay nản lắm ạ. Cho e xin ít bí kíp với
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii tại e ứ thick ăn mận nên chả bao giờ quan tâm đến mùa mân cả. Hôm nọ mẹ con bn xuống mang cho nó ít mận tam hoa gì gì [mà khu gần Cao Bình ý chị], kiểu như hạt dẻ Trùng Khánh ấy, e chả nhớ địa danh đấy. E nhờ mẹ nó mua hộ 1 ít thì nó bảo ko ngon bằng mận Sơn La. hic e thấy nó bảo sắp tới là mùa mận máu hả chị? hay cũng hết mùa rồi nhỉ??? Còn lịch off là thứ 7 này đấy chị ơiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành và vui vẻ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, Sao mà khéo đặt tên CHÚM thế nhể??? Dưới cũng Chúm, trên cũng Chúm...chím...nhìn chỉ mún cắn cho cái thoai. CHÚM ui! cho cô sờ con cái lấy may nào. Ghét mẹ CHÚM, ko xuống HN đi, ở TN gì mà lâu thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng em chạy bộ, sáng dậy sớm không khí mát mẻ thích thật...mỗi tội giờ đau chân với buồn ngủ. tuần trước e bđầu tập roài nhưng đau chân quá nghỉ đến hum qua lại chạy tiếp, thế mừ mới 10h người em cứ thấy sao sao í, mệt mệt kiểu như hết hơi, thôi chít rồi hóa ra là cái bụng mình đói, lại phải kiếm cái gì ăn chống đỡ đến bữa ăn trưa. chị tập để giảm cưn phải k ạ?? em thì ngược lại....kiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ! Hôm nay em bị đơ cả nhà ạ, tối qua nằm vật vã, ăn xong chồng rửa bát hu hu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khiếp thức khuya dậy sớm thía này mà chị còn tập thể dục nữa thì thành người "mẩu" rồi ke ke!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oài thích thê!! hôm nay sâu ảnh mấy hum nữa sâu cái que 2v cho cả nhà xem c nhá!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua ra đg đúng là sợ thật. Tối qua sốt hơn 38 nhưng sáng nay đỡ hơn rồi, chỉ còn hơn 37 thôi, vẫn nghỉ làm ở nhà cho chắc ăn, sợ bị sốt về chiều. Nói đến bố chồng tớ thì tớ cũng phục lăn đất phải phong cho bố danh hiệu anh hùng lao động mới đc ,hi. Đêm qua bố xem 2 trận bóng mà sáng vẫn dậy đi chợ mua thịt về nấu cháo cho tớ ăn sáng... Nói chung hàng ngày bố cũng rất chăm chỉ rùi, làm hết các việc của mình. Ốm nằm thế này lại càng ngại chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi trộm vía chứ Chúm nhìn yêu xế, chô cô cắn cái nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gứm! Ngại giề??? Mình ốm chứ có phải mình lười đâu. Mấy nữa sinh cho cụ thằng cháu đích tôn là khỏi phải ngại. Cố mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nàng ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gứm! Ngại giề??? Mình ốm chứ có phải mình lười đâu. Mấy nữa sinh cho cụ thằng cháu đích tôn là khỏi phải ngại. Cố mà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nàng ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hienlinh: Chúm đầy tháng rồi có khác nhé, trông ra dáng ghê. Giống bố nhưng thấy ảnh thứ 2 phảng phất nét của mẹ đấy. Chị Tilu : phục chị 3h làm xong tiểu luận đó ạ, còn dậy sớm tập thể dục rồi loa loa mọi ng dậy nữa chứ,keke Kuhim: đi chơi Nha Trang thích em nhỉ, hải sản ngon mà rẻ, chị đang muốn đi lại đây. Chị ko xem đc ảnh của em,hu Nhímbi tháng này làm rạng danh hội Ngất Sửu cái nha, tớ xịt rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko quote lại được. hihii ảnh của Kuhim chẹp quá. Nhưng cơ mà chị thick e cười cơ, nhìn xinh hơn. Đi chơi thick thế! Bao giờ mí có ziền đi Nha trang nhể??? Nhiều váy đẹp, chị thick cái váy kẻ kẻ của e quá cơ. E mua ở đâu đấy???