Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Nóng thật, hứt hứt. ĐH nhà e chạy cả ngày ko nghỉ, nóng vái tè T_T
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! [video=youtube;W5AlwAdx0xk]http://www.youtube.com/watch?v=W5AlwAdx0xk[/video]
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! mua cái váy này có 125k, cơ mà trong SG lại trang kiểu như mua chung, đăng kí rùi mà chắc nó ko nhận gửi hay sao í
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! chi day som the ah? hnay cha hieu sao e lai bi loi phong tieng viet, hic hic
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! chị tái hôm nay dậy sớm thế? chúc cả nhà 1 ngày nắng nóng nhiều niềm vui, đêm qua nhà em ngủ nóng ko thể chiij nổi, mồ hôi ra nhớp nháp sáng nay dậy việc đầu tiên là em đi tắm
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! đến chỗ làm rùi hả Ku? sớm thía? hnay trời cũng lại oi như 2 hôm vừa rồi, khiếp quá...hnay t đc nghỉ ở nhà...
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! 3 hôm nay toàn phải dậy sớm, làm vưỡn chưa xong việc, hú hú sáng nay phải nộp bảng lương cho sếp duyệt mà giờ mới nhập xong
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! e còn đang làm báo cáo chuyên đề đây, nhưng chưa phải nộp ngay,,,,hic hic thía mà còn đau đầu
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Định cho bác vào nồi phở hay sao đó ...hihi TKS em tái nha
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Chúc nhà mình ngày mới nắng nóng ...hic con gái nhà mình đang bị sốt + đau đầu do đi học trời nắng mẹ bảo cho nghỉ ở nhà ko chịu
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! éo hôm trước em thích cái váy này mãi, nhìn thì đẹp mà ko bít ở ngoài có đẹp ko,thấy 1 trang chụp ảnh thật lên , nó kiểu cotton nên ko được long lanh lắm nên chả dám mua, bác nào nhận được hàng thì ới em xem tình hình thế nào nhé
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Oh, đẹp thật đấy, nhưng nó kiểu cotton thun ah, hay thế nào, sao lại rẻ thế có 125k thui ah??? váy đẹp giờ cũng phải 300-600k chứ nhể??? hic hic
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ui mẹ cháu cũng đang lo đây ,ở lớp cháu iu nhìu lắm cháu về kể vậy ....hic nếu có thật thì mẹ cháu bùn nhắm ,cháu còn phải học để cố gắng sải bước cùng các bạn vào cổng trường ĐH , là mơ ước của cả gd và tương lai của cháu sau này ...hi vọng là ko (u)
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Con gái bác Phờ năm nay nhiêu tuổi ợ?e thấy trẻ con bi giờ iu sớm lắm,có khi cấp 1 đã bít thích nhau rùi,chả ngố như ce mình ngày xưa đâu.
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Liệu em váy này mình mặc đc ko nhở ? hỡi các chuyên gia thời trang TBH tư vấn cho mình với ,nếu đc mình rinh em ý về,ĐC ở đâu đấy NGL ơi
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Con em học mẫu giáo về kể chuyện yêu bạn này bạn nọ, em cũng chả buồn như chị đâu, mà còn gợi chuyện để nàng kể hết cho mẹ nghe đấy. Bố cháu thì bảo "vớ vẩn", làm cho nàng sợ, không dám kể với bố. Chuyện gì cũng dặn: mẹ đừng nói với bố nhé. Chị mà tỏ thái độ lo lắng, buồn bã, cấm đoán thì đừng mong gì con mở lòng
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! bác ơi addnick e đi để e hỏi cái...mạng nhà e chậm chờn, lại còn lỗi font chữ nữa chứ...khó chịu quá
Ðề: Ta gặp nhau ở NHÀ SỐ 5 của TỆ BẠC HỘI nhé ! Ừ chị sai lầm 1 lần rồi vì lúc đó cháu đang thi lên lớp 10 có 2 đứa ở lớp cứ suốt ngày viết thư cho ,đưa mẹ đọc thế là mẹ cấm ko cho chơi với bạn nữa để còn học ôn ,con cũng cãi là con ko có gì ,ừ c cũng thấy vậy mấy lần c la con nên bây giờ ít mở lời về iu đương ở trường ,lớp với mẹ hơn ,c đang cố gắng gần gũi và thân thiện với con nhìu hơn...Nói thật c rất là ..và suy nghĩ ,bối rối ko biết phải như thế nào với con gái mình đang độ tuổi chưa lớn mà cũng ko nhỏ nữa ( Nhất là ở tuổi này rất dễ sa ngã ,và mất đi cái tương lai của các con )