Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Anh Nguyên mà về chắc lại oánh nhau tới bến đấy , anh nguyên đi chắc nó đi chân xoắn quẩy , hehehe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tao ko biết làm món này , mà lão Tùng lại thích ăn , đợt trước đi Ninh Hiệp bọn mình mua mỗi thằng một túi nhể .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cái vụ kia có thông tin gì thì báo tôi với cho Nhím tham gia nhé Nghé ơi....., tks!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi tôi sang lấy nem rồi, xe hỏng phải đi bộ sang chứ. Tôi gửi đồ cho Mechuotti, hôm nào bà đưa hộ tôi nhé. Hà ơi tôi gửi Thoa rồi nhé. Em nhà tôi cũng mọc răng, đau, nên đêm dậy khóc nhè suốt. Nó mọc cái răng nào cũng sốt vài lần và quấy nhiễu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mua cái quạt sạc đi bà, thật ra cũng chẳng dùng mấy đâu nhưng nhỡ ra mất điện đỡ khổ. Nhà tôi ông ngoại làm cho 1 cái, k phải mua.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vụ chữ ký tôi vẫn chưa add được thêm, nó bảo quá số ký tự rồi, tôi phải thu gọn link mới đc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Từ ngày mai 2 đứa nhà tôi nghỉ đến cuối tuần để các cô đi nghỉ mát, mình lại có 4 ngày trông con đây, hy vọng trời dỡ nóng hơn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 may quá vẫn có người nhớ ra mình sau 1 time quá bận bịu ko vào 8 với nhà mình đc.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng bà nhá, anh về giường chiếu rộn ràng cả lên. Hehehehehe.....
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tks đằng ấy nhé!!! Tôi cũng đang mong đồ của bà , để còn thanh toán với Thoa 1 thể, nem nhà bà ý chui xuống tận đẩu tận đâu rồi mà chưa trả tiền đây Trộm vía anh cu Tí nhà tôi mọc răng chả sốt siếc gì, mồm nó đầy răng từ lúc nào tôi còn chả biết ý bà ạ, vô tâm quá!