Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh biết thế nhưng cứ đc chăm là lại ngại. Ông bà cũng mới có 1 cháu ngoại thui nên mong cháu nội lắm lắm rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ...xịt là xịt thế nào??? Đến ngày đến tháng chưa mà nói linh tinh. hic hic cứ hô to cho khí thế thôi nàng ạ. Chắc tôi cũng chả hi vọng gì đâu. Thôi cứ cố gắng thôi chứ biết làm răng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eo ôi, ghen tị thế nhỉ?? chị sướng thật đấy!! em thì chẳng mấy khi chuyện trò gì với bố chồng em cả. Bố chồng em cũng chăm chỉ lắm, nhưng nóng tính em sợ nhắm khi nào ông nóng lên chỉ có chuồn chuồn lên phòng thôi....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hello cả nhà! em chua lội nhà mình mới xem ảnh anh Chúm nhà HienLinh ôi trốm vía con yêu quá em ạ! tháng đầu con lên đựoc mấy Kg em? nhìn tròn tròn chúm chím thế hii Mong sao TL nhà chị đầy tháng cũng đựoc nhiu Chúm nhé! hii mấy hôm nay TL lại bú ít hơn rồi, chán quá!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vết mổ của chị hết đau chưa ạ?? có nhiều sữa cho TL ti ti k chị??chắc mấy hôm nay trời nóng quá nên TL bú ít hả chị?? TL ngoan ti nhiều chóng nhớn để mẹ vui nhé!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố chồng em cũng giống bố chồng chị đấy, chăm chỉ lắm, có mấy lần cụ xuống thăm, 2 vợ chồng em về nhà chỉ việc ngồi vào mâm ăn cơm vì cụ nấu hết, ăn xong nghỉ nói chuyện thì cụ đã đứng lên đòi rửa bát cho vì con đi làm về mệt, cụ còn bảo sau này con dâu đẻ sẽ xuống chăm cho, ôi, em ngại quá mà giờ chưa có gì đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, bố chồng chị khi nóng tính thì cũng um sùm lên đó nhưng với con dâu thì điềm đạm lắm,hix chắc dâu mới nên đc thế,he..từ ngày về nhà chồng cũng ít khi thấy to tiếng gì lắm. Tình hình dặt dẹo như này là biết rùi, với lại người chẳng có gì khác khác, nản quá. Tháng tới nhất định phải đi tiêm lại mũi cúm. Uh các ông bố chăm chỉ em nhỉ, luôn tay luôn chân í. Mình may mắn đc về nhà có bố mẹ chồng yêu thương thế đó em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà ạ. Hôm qua em bị sốt hầm hập 38.7 độ. Em gọi điện cho chị cua xong uống 1 viên panadol hôm nay em hết sốt rồi ạ, chỉ còn sụt sịt thôi, nhưng em lo lắng quá, vì em đọc nhiều thông tin nói là kỵ nhất là bị sốt trong 3 tháng đầu, huhu, Các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Híc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! TL đang ngủ hay chơi mà mẹ tranh thủ vào nhà mình rồi đấy ạ, chắc mấy hôm nay nóng quá con trẻ cũng khó chịu ti ít đi đó chị, người lớn còn ngất ngây nữa là. Chúc chị mẹ khỏe con khỏe tu ti nhiều nhiều nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! troi nong da em bé nhay cảm nên nổi mụn đỏ ỏ khuỷu tay và cổ, chị bật ĐH hỏa cả ngày và đêm hom qua thì hôm nay nặn bớt rồi trời nòng khổ thân các con quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui khổ thân em cũng bị sốt à, bà bầu càng sợ chứ, hôm qua c cũng sốt 38.5 xong chườm khăn lạnh các kiều ko đỡ, ăn bát phở xong uống viên sủi Panadol mới hạ sốt đó em, giờ e đỡ chưa? Bầu vẫn uống đc panadol hả em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! TL dang ngủ em ạ nen chị tranh thủ OL tý hii hôm nay bố cháu đi làm rôi nên 2 mẹ con phải tự lo cho nhau nè thời gian này thấy hơi ức chế cả nhà ạ! mặc dù em vẫn quan niệm con mình mình chăm nhưng ở cùng OB mà ko nhờ đựoc gì vẫn thấy ức chế huu Anna lại đựoc nghỉ hè mấy hôm nên em phải chăm cả 2 chị em, nhiều khi thấy mệt các chị em ạ! cố gắng thôi, tiem nữa sẽ hết mệt thôi hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố chồng em thì chẳng quát mắng gì con dâu cả, nhưng khi nào quát thằng ku em thì là mình cứ chạy trước....kiii. ui em cũng định tháng này mà xịt là em đi tiêm cúm đây ạ, vì ốm vặt chán nhắm, mà lại rất nhạy cảm với bệnh cúm nữa chứ!! chị định tiêm ở đâu chỉ em với để hôm nào em làm cuốc ra thủ đô cái, tiêm cúm thì bao lâu mới được có em bé chị nhể??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thằng ku cháu nàh chị mấy ngày nay chả hiểu sao cũng nổi mẩn khắp nơi mà nhiệt độ trên này chỉ khoảng 28 -30 độ thôi. Nó khó chịu nên chả chịu ngủ gì cả ... Híc ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em k uống viên sủi đâu, em uống cái viên nén 500mg ấy. Chị cua bảo em là phải uống viên đó để hạ sốt ngay không rất nguy hiểm. Híc. em lo quá. huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời mưa to mát mẻ thì lại sợ ngập lụt, nắng quá thì khổ bé con...cố lên chị nhé mà hôm nay trời cũng dịu tí hơn rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loa loa thông báo với cả nhà là mận tam hoa hết mùa rồi nhé, giờ chỉ còn mận máu thôi ... Không biết ở HN có mận máu ko nhể ?!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mận máu là mậ gì thía bạn ơi, măm có ngon ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi nhiẹt độ đó đẹp nhưng có khi thời tiết vẫn oi nên em bé lhos chịu đó ạ! nhà em bật ĐH cũng tầm 29 độ thôi ạ, mà em bé nặn đó chị ạ, trời nắng nóng khổ thân các con mới ra ngoài nên chưa thích hợp với môi trừong bên ngoài à cả nhà ơi TL nhà em một bên mắt trái bị nhiều rử mắt cả nhà ạ, em nhỏ nứoc mối thừong xuyên mà vẫn chưa khỏi ko biết sao nữa????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi! Cố gắng lên chị nhé! Chăm 2 đứa chắc vất vả lắm nhỉ? Chúc TL hay ti chóng nhớn để mẹ ko phải chán. Nóng bức thế này tội các con quá!