Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có mận máu rồi hả chị? Hình như ở dưới này ko có mận máu đâu chị ơiiii!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mận máu là mận gì hở chị??????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ nên tắm gì cho bé hết bị mẩn em nhỉ? Nhà mình ai có kinh nghiệm vụ thì thì lên tiếng đi lào .... Còn vụ mắt bé bị dử nhiều thì các cụ trên chị vẫn chữa bằng cách nặn sữa mẹ trực tiếp vào mắt bé rồi lau đi ... Em thử xem sao ... THế hở ... Thế thì để chị nghiên cứu ... he he ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ===> Kết quả từ Gu Gồ: Mận Bảo Lạc: là loại mận ngon nhất trong tất cả các huyện trồng mận ở Cao Bằng. Người dân địa phương gọi mận Bảo Lạc là mận máu vì bên trong có màu đỏ khi chín có vị ngọt. Không chua là đặc điểm riêng biệt của loại mận này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chua nặn sữa mẹ nhỏ cho con để em thử xem sao ạ! CÒN NHÀ em đang tắm cho bé bằng lá Xài đất chị ạ! thấy bảo lá này tắm mát em mới tắm hôm qua 1 lần nên chưa biết có hiẹu nghiệm ko? hôm nay nó nặn rồi ko biết do bật ĐH hay tắm lá hiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ...dặt dẹo thế biết đâu do thay đổi nội tiết thì sao??? Chưa gì đã nản chí roài. Chán nàng quá. Dù gì thì cũng phải vững tinh thần và có niềm tin chớ. Dấu hiệu có thai...là chả...có dấu hiệu gì. Nghe chửa??? Chưa thấy QKD là chưa nhỏ lệ, là vưỡn có hi vọng! Chị congaixinhhp ơi! Vào tả cái khác khác của chị đi!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe chị tả ngon quá ạ hiiiiiiiiiii lần tới off em cũng ko tham gia đựoc hiiiiii hẹn chị dịp nào chị xuống HN nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà lại hát bài cả nhà thương nhau chị ơi, Anna có hay chơi với em ko c. Em tưởng mỗi vc anh chị ở dưới này, ông bà nội ở quê ạ? Anh chị cố len nha, ko có ai giúp thì mệt lắm, mình đang cần chăm con và nghỉ ngơi. Em ko ở HN a? Ở đây hồi trc chị tiêm ở viện vệ sinh dịch tễ 131 Lò Đúc, mũi cúm thì sau 1 tháng là đc có bầu nhé. Mận máu em chưa nghe nhưng có phải như mận hậu ko c? Đỏ au ăn ngập răng, loại đó ăn càng khoái chị ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chẹp....chẹp.............. ngon thế!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vừa lên mạng tìm hình ảnh cây sài đất mà thấy vừ lạ vừa quen, híc ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà chị ở cùng BMC và vợ chồng anh Trai chồng nữa em ạ! nói chung phức tạp lắm, nhưng mình phải cố gắng nhịn đê cho mọi chuyện êm ấm!!! Trộm vía Anna thưong em lắm! biết trông em rồi đó, mẹ sai vặt đựoc một số việc hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mận máu quả nhỏ thôi chứ ko to như mận hậu. Chị lại thấy mận hậu chả ngon lành gì, chát xít ko à ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, hnay nằm ốm, mai kia mà nó đến nữa thì nằm bẹp luôn, mỗi lần bị là vật vã với cơn đau bụng, đau lưng, đùi, ghét thế chứ lại.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko ạ, em ở bắc ninh cơ chị ạ. ở đó thì lịch làm việc thế nào hở chị?? thứ 7 họ có làm k ạ. may mà 1 tháng chứ 3 tháng thì có mừ...mấy lần định đi tiêm nhưng cứ hết tháng nọ rồi hẹn tháng kia, nhưng em dạo này đề kháng kém quá nên đành tạm nghỉ 1 tháng vậy chứ chưa bầu bì mà ốm thế này sợ lúc có bầu rồi ốm thì còn tội hơn. nên tháng này k trúng em quyết định tiêm đây.... À mà các chị ơi, hổng hỉu sao hwa nhà e xxx thì em cứ đau tức bụng ạ?? ko biết có do viêm nhiễm gì k nhỉ?? nhưng mờ e k ra khí hư bất thường ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi vậy ạ chị, em nghe chị tả bố Anna chăm các con thế nào, chăm vợ ra làm sao lại cứ tưởng tượng nhà c ở 1 mình cơ. Ở cùng nhà chồng đông vậy thì bà ngoại muốn lên trông cháu cũng ko đc lâu chị nhỉ. Chị Anna thế đc việc phết rùi,hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thế thì cho dân thủ đô biết mùi vị của mận máu đi chị, mong chờ rổ mận của chị ,hihi cả nhà cảm ơn chị nhìu nhìu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở đó làm cả t7 ,cn em nhé. Vụ tức bụng thì chị ko có kinh nghiệm lắm, hay là ắp có tin vui rồi cũng nên, hihi, chúc em tháng sau komđc đi tiêm cúm nữa nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng thế em ạ! vậy nên chị cũng ko giám để mẹ chị ở trên này lâu! bà xuống mấy hôm rồi chị bảo con khỏe mẹ cứ về đi, anh D vẫn còn đựoc nghỉ nên bà ko phải lo hiiiiiiiiiiiiiii đựoc cái VC con cái tự chăm nhau là HP rồi hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi đó các mẹ ạ, bé Zin nhà em tắm bằng cây sài đất mát lắm, tuyệt nhiên ko có bạn rôm sảy nào. TUy nhiên bây giờ trên Hà Nội hay bán cây sài đất đã phơi khô rồi thì ko hiệu quả mấy vì nó bị trộn lẫn cả cỏ giọt ranh vào cho rẻ rùi. Mua được cây tươi thì tốt nhất Mùa này đang mùa mướp đắng, các mẹ cứ mua về tắm cho bé cũng rất mát đó ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! teng kiu chị. may quá làm cả thứ 7 cn..em thì nghĩ k biết mình làm sao chứ k nghĩ là có tin vui đâu vì e chẳng có cảm giác gì khác lạ trong người cả, nhưng nghe chị nói câu này thấy vui vui, biết đâu nhể??????? còn 5 ngày nữa là biết roài, đợi chờ là hạnh phúc" hy vọng chị cũng k được đi tiêm nữa hahahaha.......