Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... K sao đâu chị ạ, trừ phi bé k đạp mới sợ . bé cũng có từng đợt đạp nhiều hay ít mà c
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E thì bị ù ltuc, cứ lúc nào mệt là ù tai, thở bằng tai, nhưng ù e thường đi kèm với bị choáng hoặc tụt huyết áp nữa cơ. Vì e bị thiếu máu, canxi và kali nặng nên triệu chưng nào của bầu bí e cũng gặp hết.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E cũng ko thở nổi, hqua đang làm ngồi điều hoà, 5 h về mà ra đường như cái hầm thiêu, nóng quá đi đường bị cu con đạp cho méo cả bụng. Nóng quá mẹ khổ con khổ. Tối mêt ko ăn được. đến hnay là 3 ngày e đình công ko ăn cơm rồi. toàn uống sữa và ăn ltinh đc 1 tí, vì cứ ăn vào là đấy bụng khó thở. Tháng cuối mà e chẳng lên cân nào, tháng trước lên những 4 kg, lo quá, đến tháng này ko lên cân càng lo.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi đọc của bạn xong mà mình lo quá, mình hỏi bsi khám cho mình thì bsi bảo nếu gò 1 tí mà ko nhiều lần trong ngày chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được. Mình thì đi như ngựa ý, đi làm 1 ngày cũng 30km rồi. sang tuần mình mới tới lịch khám. Hay cuối tuần mình phải đi khám thôi, chứ mình hay đi vs nên đêm nào cũng bị gò.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E cũng như mẹ này, 6h mới đi làm về mà ra đường cảm giác như đang đi giữa trưa nắng, người bỏng rát lên, ăn cơm tối xong thì bụng cứng lên, thở ko nổi, nằm ko nổi, cứ lê lết khắp nhà, chồng phải dìu đi, ko làm sao cho bụng hết căng tức được
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Người thì mỏi, mồm thì đắng, chẳng muốn ăn gì, nhưng vẫn phải cố nhai vì con.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... E thì ko thể nhai được cơm vì ăn xong mãi tiêu, ăn xong là e cứ há hốc mồm ra thở, vận động đi đi lại lại mãi nó chả tiêu cho, nên e chán chẳng ăn, uống sữa cũng nhiều chất mà nhanh tiêu. tối e ko ăn được, vậy mà đêm và sáng ra chẳng đói gì, 9h đến cơ quan mới ăn sáng mà cảm giác cố mà ăn vì con chứ ko phải đói, ko hiểu cả đêm con e nó hấp thụ cái gì để lớn, hay tại e tăng cân nhiều quá, nên nhiều chất dinh dưỡng dự trữ nên h ko ăn được vẫn có để xài. hehe.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hi, chào các mẹ. Hn mình đi khám 32w. Lần đầu tiên đi khám bảo hiểm ở St. Paul, vậy mà cũng tốn đến 300k ý. SA 4D, XN nước tiểu + XN máu. Mình bị lấy nửa xi lanh máu, toát hết cả mồ hôi. Kết quả XN 4h chiều mới có. Bé con được 2084gr, bs đưa máy SA đến đâu là quậy phản đối đến đó. Chiều nay quay lại lấy kết quả XN mới hỏi thêm BS đc, căn bản là mình bị phù rồi, BS bảo ko đi bộ nữa. Hik. Chủ yếu mình đến đây khám 1, 2 lần rồi hỏi thủ tục chuyển về quê sinh. Ko rõ có phức tạp ko nữa. Gặp 1 chị cũng đến xin giấy chuyển viện, bảo 37w ngta mới xét. Chị ý theo giấy khám ở 125 Thái Thịnh thì là 37w, chuyển viện vì lý do "nc ối ít", nhg ở đây ngta lại theo KCC thì đc 35w5d thôi, BS bắt đi SA lại xem có đúng là "nc ối ít" ko thì mới xem xét tiếp. Hik, mệt thật!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... 300k là ổn rồi mà mẹ nó, vì xét nghiệm máu ko cũng mất ít nhất từng đó rồi, còn siêu âm 4D va xét nghiệm nước tiểu nữa cơ mà. Trộm vía bé phát triển thế mẹ nó, e đang đợi đến đầu tuần sau mới được 32w để đi sa đây, mong gặp con yêu quá.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chia sẻ với mẹ nó, e đi ra đường hôm qua mà cảm thấy ngạt thở như muốn nôn dù k bầu bí gì. Năm ngoái e đẻ Nhím nhà em vào tháng 8. 3 tháng cuối nắng nóng k ăn uống đc e k lên cân còn sút mất 1kg. N con vẫn gần 4kg nên c cứ yên tâm nhé.hihi
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bị phù thì không được đi bộ nữa à mẹ nó? Mà bé nhà mẹ nó đã quay đầu chưa, tớ 32w rồi mà vẫn ngôi ngược.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm nay mình cũng ra đi xin giấy chuyển vào pshn mà chưa đc. Họ cũng bảo 37w mới đc. Hic. Đang định 34 of 36w vào ps để đk sinh mà đến 37w mới lấy đc giấy chuyển. Khổ vậy. Lại phải nhở vả để lúc đó đc thanh toán bhyt như thường thôi. sao họ cho giấy chuyển muộn thế các mẹ nó nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà e trên tầng 5 ấy, nóng vật vã, hôm qua về tới 38 độ trong nhà, sáng nay lên cơ quan mệt mỏi vì mất ngủ.May là vẫn ăn được, nghĩ đến con yêu ko muốn ăn cũng phải cố các mẹ ah!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... chẹp, em đi sinh chẳng xin giấy chuyển viện làm gì, vào đưa họ ít tiền để cho mình vào diện cấp cứu thế là vẫn hưởng 80% viện phí. Nói chung viện phí thì không nhiều nhưng tiền phong bì mới lục tốn
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em bé nhà mình được 32 tuần và 2 tuần gần đây cũng liên tục bị co cứng vùng bụng, đi khám bác sỹ cũng bảo 1 ngày mà bị thế 4 lần thì phải uông thuốc chống co bóp, đây là hiện tượng dẫn đến sinh non. Mỗi lần như thế cũng mất 5'. Hôm nay co hơi nhiều quá em cũng phải uống 2v Spasmaverine 40mg.Uống xong lai thấy hơi hơi chóng mặt không biết có phải tác dụng phụ của thuốc không nữa?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ừa, vì có 1 số XN ko đc tính bảo hiểm mà. SA 4D cũng ko trong bảo hiểm, nhg chỉ 80k thôi, trong khi SA bên ngoài hình như 250k cơ, có điều ông xã ko đc vào xem + hình ảnh in ra chỉ đen trắng thôi Nhưng hình ảnh trên màn hình thì rõ lắm. Bé con nhà mình quay mặt ra ngoài nhưng lại 2 tay che mặt, bạn ý có vẻ ko thik bs hay sao ý
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thấy bs dặn vậy mẹ nó ah, nhg nếu phù nhẹ + đi ngắn thôi thì vẫn ok. Phù nặng cả chân thì tốt nhất nên ở 1 chỗ, chịu được nằm ngửa đưa 2 chân thẳng dựa vào tường sẽ tốt. Chưa bao giờ mình bị phù nặng như hq, chắc tại vật vờ ở BV cả ngày, uống ít nc wa. Tối về phải ngâm chân, rồi "trồng cây chuối", sáng dậy thấy đỡ hơn 1 chút. Bé nhà mình xoay đầu rồi. Con vẫn pt bt, nhg mẹ lại bị thiếu máu do lượng hồng cầu thấp quá. Chỉ số bình thường là 4tr, trong khi mình chỉ đc 2,2 tr thôi. Hik. Thông thường trong thời gian mang thai cũng có thời điểm hồng cầu hạ, nhg như mình thì thấp quá. Mình khá lo vì mặc dù ko ăn uống đc nhiều nhg mình rất để ý chế độ ăn. BS kê thêm viên sắt + thuốc hỗ trợ hấp thu. Có lẽ cơ thể mình hấp thu kém chăng? Nhưng mà mình cũng lên 9kg rồi đấy chứ :-SS
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ừa, mình cũng đc hẹn 37w đến lấy giấy chuyển viện PSHN. Nhg mình muốn xin chuyển về quê thì ngta ko cho, kêu ở đây chỉ chuyển PSHN thôi. Còn về quê thì đằng nào cũng phải nhờ thì nhờ ngta chuyển cho.