Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ọp cũng vô tư. Để alo mí bà kia xem có ai hứng ko nhá.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đang buồn ngủ các bà ạ. Thế là lừa lão chồng. Kiểu như mình bị mất điện thoại, bảo lão nạp tiền điện thoại cho mình, nạp thẻ viettel (trong khi đó mình dùng vina, và trả sau). Lão tường mình bị mất níc yahoo, gọi liên tục. Mình thì biết thế nên cứ cầm đt buôn với đứa em. Hì hì. Lão ko gọi được cứ điên lên. Lúc sau mình mới bảo là lừa được lão. Hì lão điên lắm nhưng cóc làm được gì Mình tỉnh ngủ quá! ha ha ha
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bó tay mí nhà bà ..... Vào face thấy ảnh lão nhà bà chụp đẹp nhỉ.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bà nài ở nhà rảnh rỗi, phá đám người khác hả? Sướng nhể?
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Lão chồng tôi tán được tôi là nhờ đôi dép cao su bà ạ. Hôm đó lần đầu tiên đi Tam đảo với nhau và cũng là lần gặp nhau đầu tiên. Đến đoạn lội suối thì tôi đi dép da nên lão thấy thế tự động cho mềnh mượn dép cao su của lão (cũng vì lúc đó tôi xinh cơ hì hì, mặc dù lão cứ phủ nhận điều đó). Rồi lão lại lấy điểm bằng việc chụp cho tôi mấy cái ảnh yêu quá. NÊn mềnh cũng thấy động lòng bà ạ. Lão chồng tôi mê động vật và chụp ảnh. Nên tôi về ngoại lão mừng lắm vì lão được đi suốt. Đi nhiều nhìn như thằng ăn mày ấy, gầy còm nhêch nhách!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thỉnh thoảng tôi hay thế. Thích làm cho ngưoừi khác điên đảo lên tôi mới sướng!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Còn nhà này biết nhau nhờ bán cháo thịt ... Lão nhà bà đam mê chụp ảnh thật. Nhìn ảnh lão chụp đẹp thế. Tôi ko biết chụp nhưng lại rất thích ngắm.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp mấy bác này chẳng chịu cày bừa gì cả, toàn đi tôm tép thôi, trâu vàng có khác
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi biết lão nhà tôi hay lo cho sức khỏe của tôi nên thỉnh thoảng làm cái tin giữa trưa : vợ đau đầu chả muốn ăn cơm dù vừa chén 3 bát no đẫy tĩ. Lúc thì chồng ơi vợ thấy đau bụng, buồn nôn - Cái này lão sợ nhất vì tôi hay bị đầy bụng khi ăn cái gì lạ. Nó đau quặn lên, rồi fai nôn hết mới đỡ. Lão chứng kiến mấy lần rồi nên xoắn lắm. Mềnh nói thế là y rằng có điện thoại sau 2 giây. Chiều lão về mềnh cứ nằm trên giường như đúng rồi ấy. Lão lại lon ton cơm nc, giặt giũ, lau dọn nhà cửa ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp trâu bố có được tham gia không mấy chị trâu
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp nhất bà đấy nhé ,chồng tui thì mà gặp trường hợp như vậy thì cuống lên ko biết làm gì ngay
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Giờ có đất mà cày bừa thì thành Đại Ra rồi bên ấy ah.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp vừa nghe giọng Huế của bà cún yêu huế xong thấy nhẹ nhàng quá ko nhận ra
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Lão nhà tôi đc cái Lông rân học tí thôi, nhưng cái khoản sức khỏe lại cực kì quan tâm và chăm lo. Lão tập tành suốt ngày nên khí là khỏe. Còn mình thì èo uột nên lão lo lắm. Chỉ sợ mình đi trc lão thì ko có ai nấu cơm cho lão ăn ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp bà sắm cái máy ảnh. Rồi rảnh alo chồng tôi. Lão nhiệt tình lắm, lão chỉ cho. Tôi thì chỉ thích tiền thôi mấy cái khoản đó h chán rồi. hì hì Hì Tôi với chồng tôi ngày đầu gặp nhau (đúng theo nghĩa hẹn hò) thì cũng đi ăn vit đấy. Tôi với lão ăn hết 1 con liền, và lão hỏi uống gì. Mềnh bảo uống bia cho mát
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thế là tốt rồi bà ạ ,có sức khỏe là có tất cả ,lão nhà bà nghĩ thế lên mới lo cho bà đấy ,còn lão nhà tui đoảng lắm thân lão còn lo ko xong ý công nhựn giọng Huế nhẹ thật đấy bà nhỉ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp vc bà này quen nhau vô tư nhỉ ,thế bà uống bia lão có choáng ko mà ăn gì sao khỏe thế 2vc mà ăn hết 1 con vịt cơ đấy P/s tui cũng thích tiền lắm mà kiếm mãi chẳng ra bà có cách gì bầy co tui với
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp hì hì. Đểu nhỉ. thỉnh thoang làm quả cho thêm yêu nhau nhỉ!