Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ở trên HN cho con đi học khổ thật, học phí cao, hồ sơ cũng phải xếp hàng... Chả bù cho ở quê, cái trường mấy tầng, sân trường rộng dã man, đồ chơi cũng chả thiếu gì... mà rẻ, lễ tết biếu cô giáo cũng nhẹ nhàng.. huu
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Uh, tình trạng chung mà nàng, nhưng nhà mình ở khu ngoại thành, trường mầm non cũng vừa xây năm ngoái, chắc không đến nỗi phải xếp hàng. :d
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mẹ nó ở đâu thế? Nhà mình ở Gia Lâm, thấy xin cho con đi học cũng dễ lắm, làm cái đơn, photo hộ khẩu và giấy khai sinh của con là xong.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Giá mà về quê xin được việc ngon lành cành đào tí em cũng té về đấy ạ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mình cũng ở Gia Lâm nè, mình cũng chuẩn bị cho bé đi học, mua hồ sơ rồi nhưng vẫn chưa làm, mẹ nó định cho học ở đâu thế, bé đã khỏi ốm chưa?
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé nhà mình ở Trâu Quỳ, đang cho con học tư thục Sao mai, định tháng 7 này chuyển về trường công mà con cứ ốm dặt dẹo mãi nên cũng đang lăn tăn.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà em ở đoạn Việt Hưng, gần Lệ Mậ ấy, con thì mới chuẩn bị đi học thôi từ trước toàn ở nhà với ông bà nội.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con mình đi học từ hồi 21 tháng cơ, đi học ngoan lắm, mỗi tội hay ốm. Đang ở nhà với mẹ nửa tháng nay rồi, chờ tháng 7 vào trường công học đây,
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mấy hôm nay mình bận quá không vào được. Giờ vào thấy các mẹ tám rôm rả quá hiii. con Nghé nhà mình chẳng chịu xa bố mẹ đâu. Dạo này cũng đòi học trường công rồi nên đang bảo 1/7 này dậy sớm ra xếp hàng cho con gái đây. Nghĩ đến việc xếp hàng xin cho con học mà oải
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé ủa,sao bg bạn mới cho con đi học ah?cho đi học muộn hồ sơ có bị khó khăn không?bé nhà mình cho đi học trường công năm ngoái đấy.Năm ngoái họ tuyển các bé sinh năm 09.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Các mẹ ui, hôm qua gọi điện cho con gái mà con khóc quá trời luôn. Con gọi mẹ về đi nhanh lên, về nhanh kẻo mưa đấy mà mẹ buốt hết cả ruột. Tình hình này là cuối tuần về đón con lên thôi các mẹ ạ. Dự định cho nghỉ hè với ông bà nhưng vỡ kế hoạch rồi. Thôi thì nắng nóng cũng đành cho con đi học để con gần bố mẹ vậy chứ mỗi lần gọi điện con khóc như thế nóng ruột lắm ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con nhà mình cho học trường gần nhà nên cũng không phải xếp hàng. Trường tuy không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ cơ sở vật chất cho các con. Mỗi tội các cô không chu đáo lắm nên nhiều khi con đái ướt quần cô không thay, mặt mũi tèm lem sau khi ăn quà chiều. Buồn thiệt ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cái này y chang con nhà tớ. Đi học thì ốm vặt triền miên. Được cái đi học ngoan, không khóc lóc gì cả. Về quê không ốm nhưng giờ nàng lớn rồi nàng không chịu xa bố mẹ. Em chuẩn bị về đón con lên đây.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trường công ở khu nhà mình 3 tuổi mới nhận các cháu nên giờ mới cho đi được. Giờ cún đang học trường tư thục gần nhà, học phí có 1tr3 cả ăn sáng, cô giáo tận tình chu đáo lắm nhưng giờ lớn rồi không thích học ở đấy nữa
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thương nhỉ? Con mình bây giờ mà hỏi "có về quê với ông bà ngoại không" là nó lắc đầu quầy quậy. Con bảo "con ko thích ở nhà với ông bà ngoại 1 mình đâu, con thích ở với bố mẹ với em Gấu cơ". Thế nên bây giờ nghỉ hè, con ở nhà nửa tháng rồi mà có dám cho về quê đâu, toàn 1 mình lăn lộn với 2 đứa thôi. Mệt nhưng được cái con tình cảm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Các mẹ có con gái tình cảm nhỉ, thằg ku nhà em gửi ở quê mà gọi điện về chẳng bao giờ nó nói chuyện cả. Đểu thế cơ chứ Trộm vía đi học đc 1 tuần mà tăng 3 lạng rồi.. ob ngoại bảo nó đi học về ăn uống tốt lắm. trộm vía
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chắc được vận động nhiều nên nhanh đói. Con gái em đợt trước cho về quê gọi điện nói chuyện tình cảm lắm, nghe mà thương và nhớ con dã man luôn.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho mình nhập hội với, mình cũng có 1 bé gái sinh tháng 8 năm 2009.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé nhà bạn cũng tên là Thỏ à? Bé nhà tớ con gái sinh tháng 5, tên là Thỏ hip vì mắt 1 mí.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hôm nay mới đọc đc Topic này, cả nhà cho mình nhập hội với !!! Mình cũng có con trai sinh tháng 8/2009!đi học trường tư từ lúc 20 tháng trộm vía cũng ngoan nhưng dạo này lười ăn quá!Lại còn ko chịu ăn rau mới tức!mà bây giờ gần 3 tuổi nhưng cháu đã dùng đến quyển y bạ thứ 3 rồi tháng nào cũng phải đi biếu tiền bác sỹ!Đc mỗi cái nết uống sữa thôi,lúc nào cũng đòi uống sữa,may mà còn uống đc sữa chứ ko chắc giờ này cũng bé tẹo!Đến 4 tháng nay chả lên đc lạng nào 15,5 kg từ tháng 2 đến giờ!à có mẹ nào ở đây con sinh 14 / 8 ko nhỉ! Rất vui đc làm quen và 888 cùng các mẹ về các bé!