Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) thời tiết này chán lăm, mình bị cảm cúm đau nhức hết cả người, mệt qua.
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hihis..tật của em là shopping ko nghĩ..cho nên nhiều lúc dở khóc dở cười ạ..đừng dại shipping mà ko phải nghĩ chị ơi..... hihi.
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) viêm màng túi đến nơi rùi, ngừng đi em ơi, kô chết mất thui
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Tình hình là vẫn ảm đạm như thời tiết
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) có chuyện gì mờ ảm đảm thía cơ chứ????????????????????????
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Thì chuyện bán hàng bán họ ý bà, chẳng có ma tây nào
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) đúng đới. em thấy ai cũng kêu vậy à.huhu.từ giờ phải cẩn thận hơn thui ợ.hihi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) ui, mấy hnay tớ cũng âm u nhắm, có ng hỏi thì xong lại thui ........
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) 1 lần nữa là good bye my love đấy bà yêu quý :axe::axe:
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Tớ vẫn có khách mà lèo tèo lắm , hàng chậm kinh khủng, hức hức
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Mây hôm trươc oder quần áo của 1 chị trên nhà mình, mấy hôm ko thấy chị ấy giao, tự dưng chiều qua có sms" Hà ơi, chiều 5h50 hẹn nhau ở chỗ cũ nhé" giật mình, chẳng biết số ai mà nhắn như tình nhân đang hẹn hò, sms này chẳng may mà ox xem đựoc thì cũng mệt Alo gọi lại thì ra chị ấy sms giao hàng, hơhơ
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Hihi chồng đoc đc tin nhắn này giải thích là hơi bị mệt nhỉ? CHị bán hàng này cũng iu ghê.
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) chồng mà đọc đc chắc chết luôn, tình cảm thế cơ mà, haha
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) choáng luôn đấy nhé .....giải thích kiểu gì cũng dở .....hic...hic....
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hehe......chị bán hàng này sms cho khách iu ghê..thía này mà dính phải xã hay ghen thì ốm đòn
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) còn ít phút nữa nhà tớ kết thúc phiên đấu giá, mời mọi người tham gia nhé
Ðề: Re: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) sạo dạo anyf chẳng có hứng đi đấu giá j cả.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hôm qua em bị nhắn tin,gọi điện khủng bố tinh thần chít cừoi không hiểu có đưa nào nó muốn trêu em hay sao ấy gọi điện kiểu nhá máy liên tục em kệ mất cả buổi hôm qua ,còn một số khác số này thì nt kiểu như quen biết mình từ lâu hỏi em làm gì đấy mới chít chứ.E thì em chả ngại gì và không sợ luôn vì xã thừa biết vợ mình thế nào.