Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Có xiền sắm máy thì nói làm giề ... Ngày mới yêu tôi mí lão già cũng toàn ăn vịt dưới Diễn bà ah. Cũng toàn chén bia cho nó đặm mồm ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi thì ko phải loại ỏn ẻn gì. Nên thích gì chén đấy. Mà đã thích là chén nhiệt tình. Lão thì cũng vô tư nên ko có ý gì mấy. Được cái lão hiền nên lão cũng ko hay ý kiến này nọ bà ạ. Vì bọn mình đang thiếu tiền nên mình mới thích tiền. Sau này mềnh có nhiều tiền mềnh lại thích giai trẻ nhỉ!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp trời ơi, cái trang hôm qua mình đang nói chuyện dở, mất tiêu đâu rồi, hu..hu..
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nói chung ấy. Chụp ảnh mệt lắm. Cầm cái máy ảnh chụp được kiểu ảnh ưng ý mất thời gian lắm. Nên chúng ta cứ quay lại chủ đến chén là sướng nhất bà ạ. Mà lại có thêm bia mới ruou thì tuyệt! ah còn thêm mấy anh cao to đen hôi phục vụ nữa thì ko gì bằng nhỉ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Trời Chỉ cần chạy ra ngoài chút vào là tha hồ mà lội rồi bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Lão nhà tôi cũng đoảng mà, đc cái chăm lo cho vợ thôi. Chứ lão mà ko đc cái điểm này kéo lại chắc tôi chả dại mà chui đầu vào ... Uh. Nghe ngọt lịm. Lúc giọng Huế hét lên còn ngọt hơn ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp bà cũng biết uống bia à ,tui uống thấy nó kinh kinh ý uh cái hội trâu già nhà mình ít ai ỏn ẻn lắm cứ thẳng mà ta tiến thui lên toàn đón được các giai đẹp đấy chứ ,dưng mờ tui thì ko được vô sờ tư như các bà đâu bọn tui ăn gì cũng hay mua về nhà ngoại ăn lắm ít ăn ở ngoài vì tui tiếc xiền lắm bà ạ "đang ko có mà"
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi với lão già chén hết 1 con vịt, mỗi đứa 1 cốc bia kèm theo 1 bát cháo cho ấm bụng
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chiều nay tui qua nhà bà ấy lấy cốm p/s: bông ơi hôm nào ọp nhà cún thì ới tui nhá gần tui mới đi được ,đừng trách trâu già này nhé
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh. Chụp ảnh mệt mà. Lại fai đi đây đi đó cho có nguồn mà chụp nữa chứ. Nhưng đã là đam mê thì mệt mấy cũng theo đc. Tôi giờ thích là 1 chuyện, còn có theo đc hay ko thì còn fai bàn. Nhiều thứ dùng đến tiền nên fai ưu tiên cho những thứ cần thiết trc đã
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uống bia nhiều là nghiện đấy. Rồi bữa nào ko có bia lại thấy ko ngon miệng. Mua về nhà ăn thực ra là tốt nhất đấy. Tôi cũng ủng hộ. Tại hồi hẹn hò hay tiện ăn ngoài nên thế. Với cả nhà neo người nên cũng ngại mua về ăn toàn thừa. Ăn ngoài hàng hình như ăn được nhiều hơn bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp khiếp ăn giề mà nhiều thế ,nhà tui tui ăn cũng được nhưng lão nhà tui thì ăn yếu lắm chỉ uống giỏi thui, lên đi ăn ngoài tui sợ lắm tiền ăn thì tốn ít mà tiền bia r*** thì tốn nhiều
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp nhà tui ăn riêng lên cũng chỉ có 2 vc làm thức ăn ở nhà bao giờ cũng thừa ,hôm nào mà có mấy đứa em sang chơi thì làm đâu ăn hết đấy ,hồi hò hẹn nhà tui 2 đứa chỉ đi ăn phở thui chứ chén gà ,vịt là gọi mấy đứa em ngay
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Giống tôi. Lão già chân đất nên mình cũng kệ, chả có ý tứ gì. Ăn là ăn nhiệt tình, ko ăn là ko ăn. Thế nên nói yêu lão nhiều thì ko hẳn đúng, mà thật ra là thấy có thể sống đc với lão đến hết đời. P/S : tôi đang thèm tiền điên cuồng đây.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ẹc. Lại hỏi con gái miền núi có biết uống bia r*** ko là làm sao ? Ai chả tiếc tiền hả bà. Nhưng có những lúc cũng fai tiêu 1 tí. Tôi là đứa chủ nghĩa nấu ăn ở nhà đây. Nhưng cũng thỉnh thoảng fai ra ngoài đổi gió bà ah.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Sao mềnh cứ phải khố thế nhỉ. Lúc nào cũng đau đầu vì tiền. Trong khi đáng nhẽ việc này là của các ông ấy. Mà các ông ấy thì cứ kẹ thôi. Đến đâu hay đến đó. Chồng tôi lão ấy sống sướng lắm. Có tièn cũng được ko có lão cũng kệ!
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bọn tôi thì lúc nào cũng chỉ thích có 2 đứa thôi. Hì! Có bọn em thì gọi nó đến cho nó nấu chứ ko ra hàng! he he
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Giống lão nhà này. Lúc nào cũng bài ca : với anh tiền ko có ý nghĩa. Vợ có thấy ai sướng = anh ko ? Thích ăn gì là ăn đc cái đấy, thích chơi gì là chơi đc cái đấy. Đời chỉ có từng ấy thú thôi mà. Cái bọn nó có hàng nghìn tỷ ấy, vợ thử hỏi xem nó có đc như thế ko ? Hay toàn Gút, ăn ko dám ăn, chơi ko dám chơi. Đấy, giọng của lão đấy. Tôi chỉ thèm thôi bà ah chứ tôi ko đi kiếm, đấy là việc của lão. Tôi kiếm cho nhu cầu của tôi thôi ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp biết thế nhưng lão nhà tui ăn quá ít luôn, mà đi ăn với lão cũng ko vui cho lắm vì lão toàn uóng thui lên tui ko khoái lắm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nhà tôi cũng có 2 vc mà. Ra ngoài thì cũng toàn 2 đứa thôi. Còn có bọn em nữa thì nấu ở nhà.