Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Sao cái giọng giống nhau thế. Lão chông ftooi lúc nào cũng: anh chỉ cần có em là được rồi, h có thêm con nữa là quá được. Còn tiền bạc quan trọng gì! Ôi Tôi bảo thế cà nhà nầy ăn cám mà sống nhé. Lão ấy trơ ra cười hì hì
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui ăn uống thì lại hợp với mấy dứa em hơn ,lão nhà tui ăn thì như mèo mà uống thì như voi ý
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thế thì gặp lão nhà tui cho nó có cạ bà ạ ,ko kiếm mà cũng ko cần tiền cứ sống thoải mái thích gì được đấy là được bà ạ trái ngược hoàn toàn với tui
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Trời, uống như bà là đày mình chứ thưởng thức quái gì. Tôi chỉ làm 1-2 cốc thanh cảnh thôi. Thấy nóng mặt là dừng ngay Lão uống mình nhâm nhi, thường thôi mà. Hãy luôn tìm niềm ui cho mình dù trong những lúc buồn nhất bà ah. Thế nên cuộc sống với tôi nhẹ nhàng và giản đơn lắm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui thì lười hơn bà hứng lên là ko thổi cơn 2 vc đi ăn phở ngay còn ăn gà ,vịt chó mèo gì đấy thì gọi 2 đứ em đi cho nó vui bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Oh, no no nhá. Lão nhà tôi ko fai là ko kiếm. Mà kiếm đủ cho mọi nhu cầu của lão, của tôi thôi. Chứ lão chưa có cái khái niệm thèm tiền bà ah. Còn ở nhà tôi, việc kiếm tiền đương nhiên là việc của lão. Còn tôi kiếm bao nhiêu là việc của riêng tôi. Lão chả bao giờ hỏi.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp nói thật tui sợ lão nhà tui uống lắm vừa uống bia vừa uống r*** có đi ăn thì ngồi ăn 1 mình
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Đặc xịt nhà mình. Lão bảo giờ vợ cho anh thằng cu hay con hĩm nữa là anh mãn nguyện rồi. Suốt ngày : cái bọn đại ra ấy có thịt lợn mán, có gà chạy bộ, có thịt ngựa, thịt bò, có tôm cua cá biển ăn hàng ngày như anh ko ?????? Ôi, đến điên lên mất.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp còn tui thì là người cầm tiền vfaf kiếm tiền lên mặt lúc nào cũng nhăn nhó ,lão nhà tui chẳng lo gì cả ,lúc nào nói nhiều thì đi làm răn bữa nửa tháng xong rồi nghỉ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đúng là sống gần biển gần rừng nó sướng thế đấy bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bà đảm quá nên chồng dựa dẫm. Còn tôi kệ, lão ko kiếm thì nhịn. Tôi kiếm tôi ăn 1 mình.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Toàn đc tài trợ mà bà . Tôi ít khi fai đi chợ mua thức ăn.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ko làm ko được ý bà ,lão mà có tiền thì chỉ nghĩ đến ăn chơi nhảy múa thui lên tui phải tự lo cho thân và 2 nhóc nhà tui đấy chứ ko ai bắt mình đâu ,chiều nay tui gặp cún là bà ý biết bộ dạng tui như nào ngay trông như đứa chết đói ý
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp toàn đồ sạch an toàn mà bổ nhỉ ,tui chưa được ăn lợn mán với thịt ngựa đồ biển thì cũng chỉ ăn ngao ,nghẹ tôm mà tui nghĩ chắc toàn nuôi chứ ko được đồ biển như nhà bà đâu
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thì đấy. Các bà cứ tự ôm hết vào mình nên nó thế. Hoặc các bà thương con và yêu chồng hơn tôi chăng ? Tôi thì nghĩ thế này, có thể chồng ko lo đến mình nhưng con thì chắc chắn các lão ý fai có trách nhiệm. Đến con của mình mà các lão ý còn ko đoái hoài gì đến thì giải tán cho sớm chợ. Chả cần những người chồng, người cha như thế.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đểu quá. nhưng ủng hộ quan điểm của bà. Đã làm osin ko công cho mí lão rồi còn gì nữa
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp cũng khó nói lắm bà ạ ,mình xót ruọt thì mình phải lo thui bà ạ ,chứ tui than vãn nhiều lắm rồi
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp mấy bà này toàn đểu thế thôi bà ạ còn mình thật thì cứ thật