Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn các bà đã hỏi thăm. Nhà chả có ai trông, ông bà về quê nên hôm nay nó vẫn ấm đầu mà vẫn phải đi gửi. Nhà tôi có ắc quy Năng lượng mặt trời đấy chứ. Nhưng chủ quan ko nghĩ mất điện nên bật đèn khắp nhà, khắp ngõ suốt đêm chờ chồng về, ai ngờ đúng lúc mất điện thì ắc quy cũng chỉ chạy được 15'. Đúng là cám cảnh ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con ốm mà bà vẫn đi làm cơ à, nghỉ theo dõi xem thế nào, đợt này đang dịch sốt vi rút đó bà ạ. Mất điện thật kinh khủng, nhà toi quạt tích diẹn đang hỏng đây
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bông nhà tôi cũng thế, sốt 2 cái răng đầu tiên thôi còn đâu thì mọc lúc nào tôi cũng chả để ý. Nhưng thằng em thì mọc cái nào biết cái đấy vì trước đó nó phải nhèo nhẹo mấy lần.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ em Thỏ nói hay ra phết nhỉ, mình cũng nghĩ Thoa không đứng lên được quả này ý)))))))))))))
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tôi vẫn đi làm bà ạ. Ở nhà như hôm qua thì phát rồ lên ... Trộm vía gọi điện hỏi thăm cô, cô bảo con đỡ rồi, ngoan lắm, ko quấy...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Dame và bà Kutit cõng link cho nhau phải để tách ra, xuống dòng hay gì đó chứ cứ để liền thế nhìn k rõ gì cả.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có phải bánh bèo ốm đâu Lan, con Dame ốm đấy chứ, nhưng may quá hôm nay khỏi rồi (trộm vía con).
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế ah, Sâu ngoan không, con đi học đúng đợt nắng nóng cũng khổ thân con. sao cháu tớ nó cũng học trường đó mà lại đang nghỉ hè nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Me Gia dung: nhà bà có bán dây quạt tích điện ko, chả hiểu sao lôi cái quạt tích điện ra thì ko thấy dây đâu cả
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ha ha, thế thì nhà Ngựa chỉ mong 2 tuần trôi qua thật nhanh ý nhỉ. Bà Thoa ơi, tôi cũng đang thòm thèm nem chua đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các mụ biết về máy ảnh ơi, tôi có 1 vấn đề nho nhỏ này muốn hỏi. Chả là cái máy ảnh Canon ghẻ của nhà tôi đợt vừa rồi đi chơi xa, thằng cu Tí nhà tôi nó táy máy nghịch ngợm, làm long và mất 1 mảnh của cái.. cái gì mà nó có tác dụng đóng mở ống zoom ý (chả biếtt ừ chuyên môn gọi nó là gì nữa ). Không hiểu sửa cái đó ở đâu & có mất nhiều xiền ko nhỉ. Lão nhà tôi đang bảo, thay cái đó mà mất 1tr thì vứt luôn cho xong cơ mà tôi tiếc lắm. Máy dùng mấy năm rồi, cũ kỹ rồi, nhưng vẫn thích các mụ ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Máy nhà tôi cũng bị cu con nghịch hỏng như vậy, ox mang ra Hàng bài thì phải, chỗ đầu HB bán máy ảnh ấy, chắc k mất nhiều tiền đâu nhưng vài hôm ông con lại làm hỏng tiếp. @ Lan ơi hỏi cho tôi xem nên mua máy gì chưa?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn các bà tui đã khỏe trở lại, tôi ốm chẳng phải thuốc thang gì đâu, ngủ một giấc là lại khở ngay, lạ thật