Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mỗi người 1 hoàn cảnh. Nhưng tôi ít khi than vãn, ít khi nói nhiều. Và lúc nào cũng rõ ràng rằng cái này anh định thế nào, cái kia anh tính ra sao. Nên mỗi lần tôi nói hoặc làm gì là lão xoắn đít lên ngay,
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chuyện phình phường mà. Đàn ông làm việc nhớn, trong đó có việc kiếm xiền, đàn bà lo việc nhà cửa trong đó có nấu nướng. Thằng nào ko hoàn thành việc thì thằng ấy tự chịu trách nhiệm ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Buồn cười, mấy hôm nay có cái vụ mấy em mẫu giá nghìn đô. Tôi hỏi lão già là bọn đấy có xinh ko ? Xinh hơn hay ko xinh = vợ ? Lão hùng hồn : Làm sao = vợ anh ... Mềnh đc thể luôn : Ấy thế mà bọn nó đc 2.500 ô ba ma/ lần đấy. Vợ xinh hơn, lại hàng an toàn, vợ lấy rẻ = chúng nó thôi. Thế nên mai mà ko có đủ = đấy thì biết thân biết phận đừng mon men nhé ... . Lão cứ vò đầu rằng thì mà là : đầu 2 thứ tóc rồi mà còn bị cái đứa đầu chưa mọc hết tóc nó cho vào tròng ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thì cũng bắc xú quá mới nói thôi ,giờ tui kệ bà ạ cố được đến đâu thì cố, chứ bây giờ việc quan trọng nhất của tui là kiếm xiền thui
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp oh lão nhà bà hành động như thế thật à ,lão buồn cười nhỉ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Cố lên bà. Nhưng đừng nghĩ sẽ kiếm tiền = mọi giá nhé.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mình mới vào đây nên chưa theo kịp các mẹ, cho mình vào điểm danh hóng hớt với.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp uh tất nhiên rồi bà ạ ,mình ko kiếm xiền bằng 2.500 đô/lần đâu nguy hiểm lắm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp bà này cũng 85 hả.......................
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thích hóng chỗ nào thì cứ nhảy vào hóng bà ah.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh. Lão cứ hay cưa sừng làm nghé ấy mà ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tự dưng lại thèm mận chua chua chát chát thế cơ chư lị ,mà bt ăn hay bị ghê răng lắm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh. Lão vui tính, hay tếu táo lại hiền hiền nên tôi hay nhờn ...
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mận tầm này là ngọt rồi bà ah. Hôm trc mẹ tôi cũng gửi cho 1 ít, chấm chẩm chéo chén hết bay.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui ít ăn lắm vì tui ăn cái gì cũng phải ngọt ko là ghê răng ngay vậy mà giờ tự dưng lại thèm thía
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Tôi cũng chẳng ăn đc đồ chua. Răng kém.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp chắc vậy ,canh chua thì tui thích ăn chứ hoa quả mà ăn chua thì ghê răng lắm
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Vừa nhắn rủ lão già về đi Metrô. Nội dung : Vợ : Về sớm đi Metrô đi Chồng : Làm gì có tiền mà đi Vợ : ko có tiền cũng đi đc chứ sao, đi ngắm, vợ thích thế. Chồng : Thế tối có làm cái ko ???? hehhhe Vợ : Tùy bên ấy, chỉ sợ bên ấy ko đủ sức khỏe để làm đủ 1 cái thôi...hahhaha Chồng : Về luôn và ngay..
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)