Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Vấn đề là nếu em TQ kia chơi thân với em thì mới rủ rỉ được chứ. Mới lại trong chuyện này, phần lớn là lỗi của thằng đờn ông.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    tamtit83 thích bài này.
  2. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nhưng giờ bị thính rắc ngược lại ah :D
     
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    em thấy cái thằng chó kia thật là tởm lợm *&&^^%&*(
     
    mehuyenvyMẹ QQ thích.
  4. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thứ 2 này chị cứ mang 1kg thính nem lên cho mọi người chia nhau. Có khi chị gửi cái Khét nó hay đi off, chia cho mọi người nhé.
    Ăn ngon thì tuần sau chị mua tiếp nhé.
    Khét ơi đàm nhận vụ này nhé.
     
  5. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E ở dưới huyện bác ạ chứ ko ở TP đâu. Quê Nội cách thành phố 7-8 km gì đó còn quê ngoại em ở tận cùng. Xa nhắm
     
    photron thích bài này.
  6. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chồng nó đi bao lâu? Phụ nữ mà chồng đi vắng thì đàn ông nó cứ à ơi đấy, đc thì đc k đc thì thôi, nó có mất cái gì đâu. Nó k bản lĩnh thì m cảnh tỉnh nó đc mấy lần hay nó lại bảo m lắm chuyện.
     
    tamtit83 thích bài này.
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ui, Bao Công xuất hiện hử, chồng hay đi xa cũng run nhỉ.
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ơ hơ, 4900 post là lên 3 *, chip ơi, cố nhên.
     
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cả anh Kt và em TQ này đều hiền lành lắm ạ, ko phải loại trơ trẽn gì đâu, chỉ là do tiếp xúc công việc nhiều quá với lại hoàn cảnh đưa đẩy nên mới thế. Em coi các em trong CQ như các em mình vậy, muốn cảnh tỉnh để ko xảy ra chuyện gì rắc rối...nhưng nói gì và nói thế nào cũng khó...chỉ sợ họ nghĩ mình vô duyên, suy đoán linh tinh lại chết mình
     
  10. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E nói thật là chồng e đi thế k bản lĩnh, lý trí thì toi lâu rồi, môi trường lv của e toàn đàn ô, đối tác cũng toàn đàn ô cả. Lúc nào e cũng nghĩ là làm gì thì làm n k thể để con e nó xấu hổ vì e đc.
     
    Lion Q thích bài này.
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em nhún váy chào cả nhà. Em chuyển nhà xong mệt phờ râu. Mọi việc cũng bắt đầu hòm hòm. Bây giờ còn phải mua sắm thêm vài thứ nữa mới xếp được hết đồ vào. Em thì đang hóng xem trồng rau gia vị ở cửa sổ thế nào, vì hứng quá. Hí hí.
    À, chị Phở ơi, nếu tiện thì chị chuyển cho chị Luc cho em 1 lạng thính với. Chị ý sắp chuyển đồ cho chị Dịu rồi hay sao ý ạ. Kiu bác nhá.
     
    Mẹ QQphotron thích.
  12. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nghe thèm quá chị ơi
     
  13. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ô thế ng hiền lành thì k ngoại tình hả e? Cái gì xảy ra chả do hoàn cảnh. Nếu mà e với e kia rất thân thì hãy nói n chỉ cần nói xa gần, nửa đùa nửa thật là đc chứ đừng nói huỵch toẹt, đứa biết ý thì nó sẽ hiểu.
     
    tamtit83 thích bài này.
  14. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Về hỏi chồng .
     
  15. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Xã hội đảo điên. Lắm chuyện trái ngang thế k biết. Khốn nạn quá.
     
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    OK, mang được 5 lạng không chị gửi cho em và cô Riệu nữa.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái này fai hỏi bác Rệu bác ah. E thấy cũng khí là nhiều thứ.

     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  18. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ối, cả nhà nói chuyện chồng ngoại tình à, em chịu, nếu chồng ngoại tình, em chưa biết e sẽ làm gì nữa, hình như em tin chồng em hơi quá nhỉ.

    @ Hồng Xanh: đừng nói gì em ạ, trừ khi em là bạn thận của em thủ quỹ, thì mới có tư cách nói, còn không chả can ngăn được khi họ đã dính tình, mà mình còn bị thù ghét em ak, ở đời làm người chính trực khó lắm em ơi.
     
    Lion Qtamtit83 thích.
  19. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nói ko phải để làm e mất lòng tin ở chồng đâu nhé. Vì thực tế, môi trường toàn đàn ông, lại thiếu thốn nên mới hay rủ rê nhau nọ kia em ạ. Hic, đến bây giờ chị (và nhà mình nữa nhỉ) vẫn tự hào là mình chưa làm gì có lỗi với chồng mình. cho dù đôi lúc trong tư tưởng là có (cái này ko biết cả nhà có ko nhg e thừa nhận là e có, đôi lúc đã rung rinh :(
     
  20. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Uhm, cái này khó nói lắm. Loại trừ trường hợp gái kia trơ trẽn, muốn cặp bồ = mọi giá nhé. Chị biết đầy ông bề ngoài có vẻ hiền lành lắm nhưng thực sự là trơ trẽn, hơi tí là ghẹo gái. Mà bây giờ cao tay ở chỗ là các ông muốn ngoại tình lúc nào cũng tỏ vẻ thương vợ thương con, tâm sự chuyện gia đình, kể là anh yêu vợ lắm, thương vợ lắm. Xong đến một lúc nào đấy thì bắt đầu giả vờ mình là nạn nhân, vợ chồng lâu rồi không nói chuyện được với nhau vì không đồng cảm... Lúc đấy gái lại cứ tưởng mình là cứu tinh của đời anh, thương hoàn cảnh anh thế này thế kia, xong quay ra trách sao vợ anh có của không biết giữ, trách người ngoài không hiểu gì mà cứ ngăn cản, thậm chí còn chấp nhận làm cái bóng thầm lặng sau lưng anh etc... Túm lại là, trong trường hợp này chị thấy chỉ có rủ rỉ tâm sự là em làm thế là gia đình kia tan nát, vợ mất chồng, con mất bố, mất danh dự may ra mới hiểu được, mà cái đấy phải thân và phải chọn cách nói, ko thì hỏng bét.
     
    mehuyenvytamtit83 thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này