Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    EM mà hở chuyện này ra với chồng thì chết em luôn, chồng em sẽ kết luận là CQ em có ngoại tình rồi em cũng sẽ lây nhiễm....thế thì em đi đâu còn lâu chồng em mới cho đi 1 mình...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    EM cũng thế chị ạ, em yêu chồng như thế mà vẫn rung rinh...nhất là 1 mình đi tham quan nghỉ mát như vừa rồi, cảm giác cơ hội nhiều lắm í...Ngóng chờ 1 người, rung rinh rung rinh...nghĩ lại vẫn sợ...
     
  3. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bà bạn mình như chiên gia ý nhờ. Túm lại là khi đã cố tình thì rất dễ sa ngã nhờ.
     
  4. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Uh nhỉ, thế thì ta lại trật tự vậy .
     
    tamtit83 thích bài này.
  5. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ah, cái Minh Tom này mới gọi là dũng cảm, kiên cường này.
     
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    he em cực tin chồng em nhé :D nhưng em cứ phòng ngừa, chả có đâu mà thừa. Tất cả mọi chuyện đều nghĩ đến tình huống xấu nhất. Còn đương nhiên mình luôn cố gắng cho 1 tương lai tốt đẹp. Nhưng nghĩ cái gì cũng đẹp ko thể vỡ được, chả may nó vỡ thì làm thế nào, đời biết thế nào được chữ ngờ :D Em là luôn ở tư thế có thể độc lập về mọi mặt từ kinh tế đến tình cảm, ko thể phụ thuộc được, mình phụ thuộc đến 1 lúc nào đó mất đi người dựa thì mất phương hướng mệt mỏi lắm :)
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  7. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có lẽ chuyện này em trật tự thì tốt hơn vì em cũng run...làm người tốt cũng ko đơn giản
     
  8. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hehe, rung rinh tí thấy cuộc sống tươi đẹp chị nhỉ? Em thích cảm giác ấy lắm. Cách đây 1 năm em rung bần bật ý. Bây giờ thì lại đang yêu chồng say đắm. Đúng là tình cảm, chẳng biết đằng nào mà lần.
     
    tamtit83Mẹ QQ thích.
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bà nói thật mạnh mẽ, tôi mà nói thế tôi ngưọng mồm lắm vì tôi bây giờ ko độc lập KT, tình cảm thì cứng rắn nhưng khi xẩy ra mọi chuyện tôi sợ mình ko làm được như những gì mình nói
     
  10. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E chỉ tự giữ bản thân mình k bị sa vào những rắc rối chứ k quá tin vào chồng chị ạ.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    E thì vẫn nghĩ cái gì quá là ko tốt. E tin chồng nhưng ko ở mức quá...:D. Bởi vì E hiểu nếu tin quá, khi niềm tin ấy bị sụp đổ thì ko gì cứu vãn đc và rất dễ mất phương hướng, mất đi lý trí. Nên thôi, cuộc đời còn dài nên là cứ để mọi thứ ở mức độ vừa vừa ... :rolleyes:
     
  12. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    @ chị Lì : Thế chị có mua cái Chesse đấy ko ? E chuẩn bị đi Metrô đây.
     
  13. chutchithn

    chutchithn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cả nhà ơi mai cho em di off với nhé, he he..
    @ bongcon: mai em có đi off thì mang cho chị 2 lạng nấm nhé, với lại lấy hộ chị nhà chị limi cái cục cho vào bồn cầu xả nước ý em nhé. Kiu kiu em nhiều:))
     
    bongcon2011 thích bài này.
  14. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tôi làm được bà ạ, do môi trường và tính cách. Bố mẹ tôi bỏ nhau từ khi tôi còn bé. Nói thật tôi có suy nghĩ này từ khi chưa yêu chứ đừng nói lấy rồi. Tôi sợ con tôi khổ, tôi cố gắng để gìn giữ 1 gia đình đầy đủ, nhưng tôi luôn nghĩ cho mình 1 đường lùi mà tôi vẫn đảm bảo được cho các con của tôi.
     
  15. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    uh, chị thấy nó bồi hồi như lúc hẹn hò ấy, cảm giác mình vẫn yêu đời lắm...Khi ngồi cùng anh ấy trên xe, chỉ muốn dựa vào vai để ngủ, muốn cùng tắm biển với nhau, cùng đi dạo phố.....---> May mà ko thực hiện được cái gì, nếu ko về áy náy với chồng lắm...0oo0oo
     
  16. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    OK chị. Chị lấy cục bồn cầu màu xanh hay màu hồng ? Loại bé hay to ?

     
    chutchithn thích bài này.
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị nể em rồi đấy. Chị cũng luôn có suy nghĩ như thế nhg cũng vẫn run như cái HHX, ko cứng rắn như e.
     
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thảo nào hôm chị post buổi sáng chủ nhật rung rinh, e Sô vỗ tay tán thưởng, hihi.
     
  19. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có vẻ chị với em thuộc về tip người yêu bằng lý trí :D nói chung chị thấy mỗi kiểu có cái hay cái dở riêng. Cứ yêu chồng tin tưởng tuyệt đối cuộc sống chắc sẽ dễ chịu, lãng mạn hơn. Nhưng thường như thế đòi hỏi nhiều ở chồng, chồng ko để ý quan tâm 1 tý khéo lại tủi thân, chán nản. Hic chả biết nói thế nào mỗi người 1 tính cách, mỗi người 1 hoàn cảnh. Thôi ở hoàn cảnh nào thì thích nghi với nó vậy :)
     
    Lion Q thích bài này.
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chắc tại nhà em giờ Kinh tế 50-50 :) tính cách em độc lập từ bé, lại ảnh hưởng từ mẹ đẻ em. Mẹ em 1 mình nuôi 2 đứa em ăn học lên người đấy. Em là đứa thèm tình cảm lắm, vì thiếu mà. Lúc nào cũng mong chồng yêu, chồng quan tâm đến gia đình. Mong lắm, mà mình cũng chăm chút cho gia đình. Nhưng em có 1 tấm gương là mẹ rồi nên em phải để đường lùi cho mình :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này