Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. ThoiTrangHongKong38

    ThoiTrangHongKong38 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chúc cả nhà thành công với sự nghiệp "săn Rồng" và "bắt Rắn". Tớ hết tiêu chuẩn rùi nhưng nhà tớ cũng bắt được 1 Rồng năm 2000 và 1 Chó năm 2006 hehe(u)
     
    Đang tải...


  2. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đấy Nhím Bi cứ phải khẩu khí thế này nhá, trang sau đã thấy nản nản nản...ko được nản nhá, kiên trì và tự tin lên nào, chị còn tự AQ được nữa là em, cố lên nào!!!!!!!!!
    Mẹ con cháu ủn cô thật lực nhé, sáng nay cháu bụp mẹ cháu 2 phát lúc sáng dậy, mẹ cháu truyền sang cô nhé, hii
     
  3. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihi, thía c ui, cho e phát với để tháng này e có cái ảnh khoe hàng như nàng nhoctin nào (hihi, hum qua nhầm nhọt sang e Princess)
     
  4. trangkoi.8x

    trangkoi.8x MPHQ - 0909.55.3689

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    27,065
    Đã được thích:
    6,577
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hic hic, mạng thì chậm, máy tính thì đơ...tìm đc 1 bài đã khó, đọc xong trang này thì đã lại sang trang khác...e ứ theo nhà mình đc rùi, hic hic:(
     
  5. cua_hanoi

    cua_hanoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    5,778
    Đã được thích:
    3,793
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em yên tâm, viên thuốc panadol thành phần paracetamol an toàn với bà bầu
    Cơ mà chị cũng sợ em luôn đấy :

    Em sốt mấy hôm mà ko uống thuốc
    Sốt hơn 38 độ 5 mà vẫn bảo chị là em mới sốt có 38,5 độ..ôi ôi
    Thân nhiệt người thường 37 độ, chỉ 37,5 độ là đã ngây ngấy sốt rồi nữa là trên 38 độ. Sốt cao để hồng cầu giảm là rất nguy hiểm cho bản thân, từ đó mà nguy hiểm sang thai nhi. Phải dứt ngay cơn sốt thì cơ thể mới phục hồi đc em à. Cầu mong 2 mẹ con em sẽ bình an khỏe mạnh cả thai kỳ
     
  6. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thanks em nha,nhờ sự động viên của em và các mẹ nhiều lắm đó.Giờ có thai rồi lại mong ngóng từng mốc một xem thai nhi phát triển thế nào,cũng hồi hộp và lo lắng nữa cơ.Cầu trời mọi thứ đều tốt đẹp.

    À Tùng Lâm nhà em giờ có tập bú bình ko?Em nhiều sữa cho bé bú ko vậy?
     
  7. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Vừa hỏi xong thì đọc được bài này của Anna,cái tội ko lội được.
    Thế bé này e vẫn chưa tìm được cách nào cho bé bú bình à?Chị đang chờ kinh nghiệm của em,hi hi,tập 1 nhà chị 20 ngày đầu tiên chỉ bú bình ko ti mẹ,chị tưởng mất sữa rồi thế mà cứ kiên trì cho bú đến ngày thứ 20 thì bé chuyển sang bú mẹ chứ nhất định ko chịu bú bình.
     
  8. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    đây cháu đá cô phát nhé, mà cô gọi cả nhà bác Thu Minh vào ấy, mẹ con bác ý to đùng đá chắc chắn bay, bác ý đá mẹ cháu ra đón cháu đới , hí hí
     
  9. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hẹ hẹ quá hen... quá hen.... các cô cứ yên tâm đi ná, kiểu rì em Rắn cũng về với các cô đúng lúc các cô không ngờ nhất đó ná... Đá đít piu piu tất cả các cô chưa kiếm được em Rắn hehe...
    Chị ui em ý bắt đầu sốt từ hôm qua thui ạ, chiều qua nt cho em mà biết là sốt mà không đo nhiệt độ cơ. Em bắt đo rùi bảo gọi cho chị mới đo đấy, nàng ý còn định không uống thuốc cơ, pó tay... May quá hum nay thấy kêu hết sốt rùi, còn sụt sịt thui :(
    P/s: Ban nãy em mở vào nhà mềnh, đúng lúc thấy ava mới của chị có hình bé Cua, xã em nhìn thấy bật thốt lên : " nhìn ghét thế nhờ'' :) ( mà trong khi hắn chẳng bao giờ khen con ai đâu nhá hé hé...)
     
    Sửa lần cuối: 13/6/2012
  10. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hí hí, em là gây gây sốt từ sáng qua, cơ mà em k có nhiệt kế, chiều qua nó bùng nổ, em thở phì phò, tim đập nhanh, chồng về mua cho cái nhiệt kế đo xong em hoa cả mắt phải gọi cho chị ngay đấy ạ. Hic hic. Em sợ rồi ạ. Cơ mà em mới ốm nằm từ sáng qua, Bố chồng phải chở mẹ chồng đi chợ hộ em 2 hôm mà hôm nay 2 ông bà đã kêu ốm, k ai ăn cơm, lên giường nằm hết, còn nói khó nghe nữa chứ. Em bảo em k ăn cơm thì bảo là:
    - Có miếng dưa hấu chồng mày nó cũng bảo vợ k ăn nó k ăn, phải ăn đi nó mới ăn cơm, rách việc lắm
    Ốm thì ai mà nuốt được cơm cơ chứ, thế mà vẫn phải sống vì người khác mới điên
    Sáng ra Chị Thu minh bảo là ăn cháo tía tô hành sẽ đỡ, chị gái em cũng bảo thế, nhưng mẹ chồng bảo ngại nấu 2 nồi, bố chồng thích ăn cháo đỗ đen ninh với xương nên em cũng phải ăn thế, k nuốt được, mà k ăn lại bảo thế này thế kia. Em ung cả đầu các chị ạ.
    Ngày xưa em ốm em vẫn làm việc bt, bây h có tý nên em mới nghỉ, được chưa đầy 2 hôm đã có chuyện. Em chán lắm ý. Nhưng em xả tý rồi em lại hết chán thôi. Vì lúc này chồng em đang hì hịu vắt nước cam cho em. He he
     
  11. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mẹ Hiền Linh: trộm vía nhìn Chúm khác tóa cơ ý hihi... xuống tóc xong nhìn rõ là men lì đó nha! Chúc mừng con đầy tháng nhá! chúc con hay ăn chóng lớn, mau về HN cho các cô túm trym nhá keke :)
    Anna Dương: Khổ thân em, đáng lẽ được nghỉ ngơi lại phải chăm cả 2 chị em... Cũng may trộm vía chị Anna cũng ngoan và thương em đấy nhỉ??? Đấy, thế là đã được nhờ con gái rùi nhé hihi..
    Congaixinhhp: Bà ơi có bị nghén ngẩm gì không? Bao giờ thì có vụ đi học tiền sản nhỉ??? Tui đang mong quá cơ ý :)
     
  12. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Há há chị đọc cm của em thế là ôx chị nghe thấy, bảo đúng là hâm, trên đời chưa có ai ăn cháo đỗ đen với xương hầm cả keke..
    Chị bảo nè, có xã ở đó, em nhờ xã nấu cho ít cháo đặc với thịt xay đi, mua và làm sẵn tía tô, lúc nào em ăn em cho thêm nước và tía tô vào là được 1 bát nóng hôi hổi ăn cho nhanh lại em ạ. Cố lên cho mau khỏe em nhé :)
     
  13. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hihi, thui mới về làm dâu lại phải nhà bmc hơi khó thì cố gắng em ạ. Làm dâu xa nhà dễ tủi thân lắm, đừng nghĩ ngợi nhìu mà lây sang ebe nhé ^^
    C được cái từ đợt phải nằm im mẹ c phục vụ nhiệt tình k nói j cả,vẫn vui vẻ. Nhưng về ni được vaii ngay cu da k ung roi vi tu nhên đúng hôm đi lại coa ngươii den mua hanàng dồn dập...huhu, e vẫn cố gắng ở lại đợi op ep rùi mới về, đằng nào cũng thế rùi. Hôm ọp chắc e chỉ ngồic den 4h la phai ra bxe rùi,huuu
     
  14. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mụ thông gia dạo nì thía nào roài. Con rể tui bao kg rùi
     
  15. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bà ơi lần này tui cũng nghén bà ạ,ko đến mức bị nôn nhưng cứ sáng thì khỏe re chiều bắt đầu buồn nôn mà lại ko nôn được mới tức chứ.
    Lớp tiền sản bên tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cơ chứ,ko biết thế nào,để tôi lấy số điện thoại mấy nơi cho bà để bà sắp xếp thời gian học trước nhé,rồi khi nào bên tôi có lớp thì tôi lại gọi bà sau..
     
  16. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Trùi ui.... thui đến được 1 lúc cũng vui em ạ. Thế đã đi s.a chưa? con iu thế nào rùi em??
    Huhu mụ hỏi tui lại buồn. Can tội giận chồng mấy hum không ngủ được, không ăn được, rùi lại thêm tiêu hóa kém muốn ăn mà không có cảm giác đói... thía là hum vừa rùi đi cân vẫn từng đấy cân, ngực thì chảy nhẽo lun ý ( trong khi bt ăn được thì căng lắm), chẳng bít con iu thía nào?? phải đợi 2 tuần nữa mới đến kỳ khám mụ ạ. Từ giờ đến lúc đó lại cố gắng ăn vậy
     
  17. blackluna

    blackluna Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,919
    Đã được thích:
    1,843
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cho e 1 suất ọp cuối tuần nha cả nhà, e đi sờ bụng các chị, sau thời gian bị rong mãi ko hết thì đợt vừa rùi e hết dc 12 ngày, hnay lạI bắt đầu bị rùi ạ,ko bít đợt này bị bao lâu ạ, đây là lần đầu e đi ọp với cả nhà nên háo hức ạ
     
  18. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Thế bà hộ tôi nhé, khi nào đi tôi rủ luôn mấy mẹ bầu nhà mềnh đi cho zui hé hé...
     
  19. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Náo với con rể tui quá nhá. Ai cho phép đấy hả. Con rể tui là cứ phải toa cao nhưng ko đen hôi đâu đấy ná.
     
  20. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị hông phải ngăn em không nên tiêm nhé.. Nhưng chị đi hội thảo và được biết : mỗi năm có 1 chủng cúm khác nhau nên vacxin cũng khác nhau, thường có vacxin vào tháng 10 của mỗi năm, thế nên em tiêm chỉ ngừa được 1 loại thui mà những loại khác em vẫn có thể bị, mà mình thì không thể tiêm ngừa tất cả các chủng cúm ( mà cũng chẳng có để tiêm ý). Như chị năm ngoái cũng tiêm nè, có bầu vẫn sốt như thường, vẫn phải uống thuốc, thế nên theo chị nếu em muốn ngừa cúm, em có thể ngâm tỏi với nước rùi mỗi ngày làm 1 thìa, đảm bảo không bg ốm ( bố chồng chị làm thế nên lúc nào cũng khỏe re :) )
    Nghe nàng kể mà thèm tóa... mận hậu chín đỏ ăn cũng rất ngon em ạ, mí hum thấy ngon quá chị mua về thi thoảng làm 1 quả, thía mà mọc mụn rùi nè .. hic... hic... mong chờ quả mận máu của nàng gửi xuống đơi :)
    Ah mà chị hơi bị phục quả thức đêm của nàng đó nhá, chị mà thức đêm như nàng là sáng ra không dậy nổi hoặc phải dật dờ mất 2 ngày cơ. Thế tềnh hềnh kết quả thía lào???
     
    samhh, PrincessMe Nhim&Bi thích.

Chia sẻ trang này