Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí nghe sợ tóa .. sợ tóa... yên tâm đê, cứ yên tâm là to cao đẹp giai nhá, kiểu gì cũng lấy hết nét của bố cho mà coi ( tinh vi không???), thế mới xứng với con dâu tui chứ nhể Ah bùn cười tóa, ban nãy hỏi lão :" Thế bố không nghĩ ra tên ở nhà cho em à??", bố nó bảo " Đặt tên là Ball !!" ( tức là quả bóng ý mừ => vì bố nó khoái đá bóng => pó tay!!!)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc gọi khó quá bôn ơi ah. He he. Thế mốc 32w bà có đi sâ chỗ lão cường nữa ko. Ah mà bà tuần bao nhiêu tiêm uốn ván đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận khó gọi nhể, chắc kiếm cho anh ý tên khác thoai. Hum nay vừa đi tiêm nè, 1 tháng sau tiêm lại bà ạ, ông tiêm vacxin bào là từ tháng 4 đổ ra có thể tiêm được rùi. Chắc 32w tui lại lên anh Cường già thoai, ghét thì ghét mà vưỡn phải đi cho yên tâm chớ... con mềnh là nhất mà, nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh vậy để hai tuần nữa tôi cũng đi tiêm thôi. Tôi cũng còn mốc 32w nữa nên vẫn sâ ông í thôi. Giờ nặng nề lắm rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nè em giống chị đó nha! Tháng đầu QKD đỏ chót lun, tháng sau khoảng ngày 24 ra dịch nâu khoảng nửa ngày rùi... tịt. Khoảng 3,4 hum sau ( chị không nhớ lắm, khoảng đó) thì ra QKD khoảng hơn 2 ngày là hết. Tháng t3 cũng khoảng ngày 24, 25 thì ra 1 chút nâu nâu + căng tức ngực mà mãi không thấy em QKD đâu, ngày thứ 32 bít có em Hải Long hé hé... Cố lên cô nhá... Mẹ con cháu đá đít cô!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà thêm mấy cưn mà nặng nề??? mấy tuần nay tui không tăng cân nào mà total của tui đã là 11kg rùi đó nha!! Ục ịch chết khiếp đi.... 63 kg hụ .. hụ....bao giờ cho tới ngày xưa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân 2 mẹ con! Chị cố gắng lên nhá! Nói thật e sợ kiểu khóc cứ ngằn ngặt của bọn trẻ con lắm. Sốt hết cả ruột mà dỗ thế nào cũng ko nín.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cám ơn nàng đã động viên. Thực sự mỗi lần nhìn thấy QKD là tôi nản lắm lắm ý. Tháng này cũng ko suy nghĩ nhiều đâu, thoải mái cực kỳ, xxx cũng ngon nghẻ, chỉ mỗi tội ko đi SAT thôi. Chắc chưa có duyên đón con haizzz. Lại tiếp tục chiến đấu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihiii chị nhắc nhở làm e xí hổ quá!!! Cách đây mấy tháng e vẫn hay trêu chị là: ca khó của bác Doanh mà 2v thì bọn e lũ lượt 2v hết. Vậy mà... mãi chưa tới e. E sắp bị xếp vào ca khó rồi chị ơi. E đang cố gắng học tập chị đây, mà hổng biết có theo nổi ko nữa. Chắc e ko vững vàng đc như chị đâu í. Ah,mà bé đã bụp chị rồi ah??? Thick thật đấy. Mấy hôm nữa bụp bụp cho cô mấy phát nha kưng. Mà nhà chị đi SA giới tính đi để còn đặt tên cho con iu, thỉnh thoảng e còn nói chuyện chứ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! . Dạ em cám ơn bác ạ. Em sinh năm 82, ông xã sinh năm 79. 3 kỳ kinh cuối cùng của em là : 18/3, 17/4, 18/5. Em bị thai lưu 1 năm trước ạ.6 tháng trước e tính có lại thì được bạn bè khuyên uống thuốc bắc. Uống xong thì chu kỳ kinh của em nhẩy loan hết lên. Mấy tháng trở lại đây mới đều trở lại ạ. Hú hồn luôn. Nhưng mà 4 tháng nay em tha thì chưa bắt được bạn nào hết ạ. Em mong nhận được cái tay mát của bác lắm lắm ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ục ịch thì mẹ con chị đá cho e mấy nhát đi. Cái vụ 24 ngày là e đấy, ko phải Zenda đâu ợ. Tháng trước e 30d mà tháng này có 24 nà chị. Chị bắt bệnh hộ e ca này coi... ko bắt đc thì 2 mẹ con, ah ko cả dâu, cả rể, cả mẹ chồng cả mẹ vợ đá cho e mấy nhát đi. E nặng mông quá rồi ạ. hị hị có ai lại cứ đi mời người khác đá mềnh ko nhỉ??? Có ạ. Có cái thân e đây. Mời các bác cứ đá, cứ sút thoải mái... miễn là tháng sau e có bầu là okie ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối trời tôi hì hục ngồi đánh một bài dài cho bà về các lớp tiền sản thế mà chuẩn bị xong thì mất sạch luôn.Hu....Hu..... Thôi tóm lại tôi chọn cho bà lớp bên Kids plaza nhé,lớp này tôi thấy ổn hơn các lớp khác.bà gọi số này đăng ký nhé:0913.425.866/04.37228288. Lớp này tổ chức vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần,nội dung sáng chủ nhật thì hay hơn nhưng bà cố đi cả 2 buổi sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi mẹ con chị còn đang nhẹ cân lắm nên ko đá đít nổi cô đâu,thôi thì mẹ con cháu "xoa" thôi nhé,hôm nào ọp chắc thổi phù cái là ok thôu nhá.Yên tâm đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii cám ơn mẹ con chị nhiều nhá! Giờ các mẹ bầu cứ xoa, cứ đá hay làm gì e thì làm kekee. Thế chị đi SA lại chưa??? Chị làm cái chữ ký đi cho dễ theo dõi, nhìn cái chữ ký thấy con lớn từng ngày, trông iu iu lắm í chị ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm trước cũng mò mẫm làm rồi dưng mà làm xong chưa biết cách lấy về chữ ký kiểu gì,căn bản là ko có máy tính,làm trên điện thoại chả tiện tẹo nào. Cuối tuần chị did siêu âm lại nè,mà có khi đi từ thứ 6 để thứ 7 đi ọp cho nó phứn khởi.He..he...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nào chị làm trên máy tính đi. hihii chuẩn đoá chị. CHị SA từ t6 hoặc sáng t7 cũng đc. Miễn sao chiều T7 ọp ẹp cho bọn e tinh thần phứn chứn tiếp tục chiến đâu là ngon roài. heheee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui giờ 57kg roài. Nặng nề lắm í. Uh bao giờ về cái thời hoàng kim đó bà nhể. Hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô hô. Đá cho vài phát cho tung mông cô lên này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E zèm nặng nề như chị lắm í. Hoàn thành nhiệm vụ đi roài về thời hoàng kim nhá chị nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! teng kiu, teng kiu 2 mẹ con! hờ hờ tháy mông nẩy tưng tưng roài. Mạnh thế này có khi bé mọc Ngẩu rùi ý nhỉ??? hí hí hí