Ðề: Nhà mới của Minh. Dép mới của Minh đây, con thích lắm cứ ngắm xuống chân suốt thôi. Soạn sửa lại quần áo để 2mc chuẩn bị chở nhau đi học bằng xe đạp Xe đẩy chân nhưng mà Minh chưa đi được 2 bánh nên vẫn phải đẩy xe 3 bánh không thì ngã rụng hết răng Xe 3 bánh mà cũng ngã đó, Minh đang tả lại '' tại vì Minh vắt tay như này cho nên nó mới đổ ''
Ðề: Nhà mới của Minh. Mùa này hoa quả rẻ mà, mẹ em hnay mua bơ, mãng cầu, quéo, anh đào, ổi, vải. Nhà em mùa này chiến hoa quả ác man lắm, chỗ này chắc ăn cũng dc đến cuối tuần anh Minh ah, mùa này ở Đồ Sơn có quả quéo ăn giòn ngọt thơm hon cả xoài, năm nào đến mùa này nhà e cũng ăn nhiều món này lắm.
Ðề: Nhà mới của Minh. Giày mới của M nhìn dễ thương quá ..mà M nhìn lớn hơn nhiều rùi nha ...đúng là hotboy có khác đóa
Ðề: Nhà mới của Minh. Ngưỡng mộ anh Minh toàn đồ đẹp nà. ANh Minh cao thế? Càng lớn càng đẹp zai hihih
Ðề: Nhà mới của Minh. UI nhắc đến quéo mà nhỏ cả nước miếng mẹ Tin ơi, đọc thì đau cả miệng mà ăn thì ko thấy đau chút nào, mẹ Minh cũng mê quả này lắm lắm ý, nhà chắc đang mùa vải nữa ôi ôi thèm quá đi mất
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh chỉ cao lên thôi chứ cân không nặng nên nhìn vẫn còm nhom lắm Ken ơi, Ken dạo này khỏe và ngoan không mẹ Vân ?
Ðề: Nhà mới của Minh. ÚI Benz ơi, đừng dại mà giống anh '' giai mùng một đóa '' anh khó nuôi lắm chứ ko ngoan như Benz đâu.
Ðề: Nhà mới của Minh. hiii anh zai mồng 1 ah, em thêm con số 1 là 11 HC này 2 mẹ con anh về nước ah, nếu có thì chắc chắn đc gặp em rùi, em vui quá qnh Minh fai chạy vào nhà anh ngay nè hii mẹ anh Minh thích coi đá banh ah, mẹ em chịu thua khoản này hii
Ðề: Nhà mới của Minh. Giờ mới vào xem hình anh M, nhìn anh chững chạc ghê a', chừng nào anh Về Vn vậy anh ơi? Anh về chơi được lâu không?
Ðề: Nhà mới của Minh. Hi anh Minh, hôm nay anh có đi học ko? Tối qua e bị nghẹt mũi quá, e ngủ hok có ngon anh à, chán ghê í. Anh Minh dạo này nhìn manly thế nhỉ, chắc cuối tuần nào anh cũng được đi chơi nhỉ! E thì chả được mẹ e cho đi chơi gì cả, ngày trước e nghe đồn chị Bông e được đi chơi từ 4M, hic...thế mà e thì..., tủi thân quá anh Minh ơi