Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hehe thích chị nhỉ? Việc gì mình phải phụ thuộc vào ai. Bây giờ tan làm, thỉnh thoảng em lại đi uống bia với hội đồng nghiệp. Em chỉ chú ý để ko đi như thế quá 1 lần/tuần, và ko quá thường xuyên thôi. Vì cái gì cũng có giới hạn. Nhưng thoải mái như thế thích vì khi về nhà, mình lại toàn tâm toàn ý lao vào phục vụ ko mệt mỏi :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    meemnhimMẹ QQ thích.
  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chửa, trưa bảo đi ăn thì có hẹn rồi. Nói xong việc sẽ liên lạc lại

     
  3. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cái này chuẩn :D mong chờ nhiều quá mình mệt mỏi chồng cũng mệt hỏi suốt ngày bị hỏi đi đâu làm gì. Thôi mỗi người có 1 khoảng không gian riêng nhỏ nhỏ thôi cho thoải mái. Đừng quá nhiều là được :)
     
    xiaomao thích bài này.
  4. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

     
    Me Li` thích bài này.
  5. nhungbox

    nhungbox Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    2,870
    Đã được thích:
    1,362
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Về chủ đề đường lùi, cứ chịu đựng mãi, có lúc em đã từng chuẩn bị tất cả để trả tự do lại cho mình, em tự tin là mình có thể tự lo cho cuộc sống của mình và con , thế mà chỉ nghe tiếng con cười khanh khách khi nó chơi ú òa với bố nó, em cảm thấy tự do của em ko đáng giá bằng cái tiếng cười ấy.
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    nhà mình, ai ăn nấm tưoi ko?
    nấm rơm và nấm mỡ là 2 loại khá hiếm. hôm nay bên trại nấm họ có hàng nên ới em.
    e phải gom order tối nay để kịp trưa mai chị e ta xúng xính túi nấm.
    Giá 70k/cưn, đắt hơn hồi xưa 10k/cưn, e là e nhất quyết là làm 2 cưn ăn dần vì e thích 2 loại nấm này lắm, hiếm hoi mí mua được.
    Bổ sung là có nấm sò tím, cái lày cũng khí hiếm ợ,e chỉ mua nhõn được 1 lần.
    E cố gom đủ 10 cưn để họ ship ra tận ngoài lày. được độ 2 cưn nhà e và 2 cưn nữa rồi...
    AI chích thì PM nhá cho tiện gom vì e đang nấu cơm e ko lội kịp đâu
     
    Sửa lần cuối: 13/6/2012
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bống con, chị vừa ở nhà chị Limi về nên đừng ôm gì cho chị nhá, tực ra còn nhõn 9 gói mì chị ôm nốt cho Saba rồi
     
  8. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thế à, chị mỗi lần bị là mụn lên tưng bừng, nhưng em không bịt mặt là dễ bị mụn đấy vì không khí ô nhiễm quá, chịu khó bịt mặt, dùng kem chống nắng, 1 tuần tẩy da chết 2 lần. Mà em đang đưa sản phẩm nào vào VN thế, có giảm giá cho chị không
     
  9. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác chưa đi à bác ?
     
  10. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đang o ks đây rồi, giải quyết đống email khách hàng mới ụp vào mặt. Tí nữa đi ăn bê thui
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    hiện tại e đã gom được ngần này nấm nhá:

    chị Limi mỗi thứ nửa cưn
    bạn Xanh Bôn mỗi thứ nửa cưn
    Lancua 1 cưn nấm sò

    Mai mọi ngừoi lấy ở chỗ ọp hộ e nhá vì e ngựa thồ nhắm thứ nhắm ko om hộ ai được đâu.
    Nấm sò thì bảo quản lạnh được 3- 5 ngày
    Nấm rơm thì khó hơn nhá, hấp chín trước sau đó chờ nguội thì bỏ tủ lạnh or cấp đông chứ nấm này bỏ tủ lạnh tưoi là ko được, bảo quản bên ngoài tủ lạnh nhiệt độ phòng nên để vào bao giấy dưng cũng ko được 24h đâu, nó mốc trắng.E ăn nấm rơm mà như đi đua giải quốc gia, giờ được mách bài bảo quản òy nên yên tâm ôm hửn 1 cưn cho máu.
    Nấm chúng ta hiện đang ăn phần đông là nấm sản xuất ở TQ, sau đó VN mình chỉ gia công in bao bì và đóng gói thôi. Hôm e đi đường vô tình dòm thấy 1 bác xe ôm chở thùng xốp to nhắm, độc chữ Nho, e mí tò mò ( tính e nó vậy) mí nhòm vô thì hóa ra là nấm nhá..
    Chỗ nấm này e thi thoảng đặt vì hơi khó bảo quản nên họ gom số lượng mí ship, hi vọng là giờ họ có qui trình và cơ sở sản xuất ổn định, ta có nấm ăn đều. Đang chờ bạn ấy cho link của sản phẩm.
     
    xiaomao thích bài này.
  12. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bống con ơi k cân fqua nhà chị Limi gom đồ cho chị đâu,chị Kún đã vơ hộ chị rồi
     
    bongcon2011 thích bài này.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cáu nấm kim châm là 100% tàu nhé,nó còn ngâm tẩm cái hóa chất gì gì ấy nữa cơ,anh Việt nhà mình mua về rồi đóng gói nhẫn mác Việt nhưng xuất xứ quê hương bản quán là anh Tàu cơ.em sợ cái nấm kim châm cực,hồi xưa ăn k sao,bây giờ ăn xong là ngộ độc
     
  14. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chém mãi vẫn chưa lên sao,chứng tỏ 2 Cu lắm mồm,nói nhiều ( hehe,ai bảo khoe em 3 sao cơ,làm mình gato)
     
  15. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Tôi nhầm mà ngại pm lại quá.

    Tôi nửa cân rơm, nửa cân mỡ nhé. Thanks bà


     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  16. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Có câu: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Dính vào những ca như thế này phức tạp lắm, mà thiệt thòi phần lớn là phụ nữ lãnh trọn hậu quả nên tốt nhất là tránh xa cho lành.
    Mà chị ghét loại đàn ông, hay đàn bà ở cùng cq, hay cùng lớp học với nhau cứ lôi chuyện người nọ ngừoi kia thích mình ra kể làm trò cừoi cho mọi người. Tình cảm chả ai nói trước được, nên một lúc nào đó mà có tình cảm với ngừoi khác giới là chuyện bình thường. Mình k thích thì thôi, chứ lôi chuyện đó ra kể để mua vui cho mọi người là ko tôn trọng nhau, chị cực ghét.
     
    tamtit83 thích bài này.
  17. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Sao gạch gì? Cái Ong đi khách rồi, đâm là chị vẫn ôm lá lẩu đây. Đang hẹn nàng sáng mai đi ăn bún bò và ôm thuốc hắc lào ghẻ lở nhà bác Siêu đi theo.
    Mà cả nhà ah! Buồn cười cực, vừa xong có mẹ nào ở Cà Mau đang đi chơi bên Campuchia vác con theo, con ốm điện thoại về hỏi thuốc thang chỗ nhà chị. Vội vàng khai em tên Phương, ở Cà Mau, thỉnh thoảng vẫn hỏi chị. Nay cho con đi chơi bị ốm lại hỏi chị.... ÔI, chẳng lẽ mình mở văn phòng tư vẫn trên mạng nhể ](*,)](*,). Mà sao em ấy móc được số cầm chân của em mới tài
     
    ben10mumMẹ Kún Kín thích.
  18. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em. 1 cân nấm rơm chị kún ơi. !
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  19. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mẹ con chị thích chấm mắm tôm, đợt vừa rồi tha được hết mấy hũ mắm của Minhtom với bác Phở cho nên cu Ốc tối ngày yêu cầu món thịt luộc, hôm thì chấm mắm Huế, hôm thì lại mắm tép, đổi mỗi cái mắm chấm thôi mà lừa được mấy bữa liên tục ko cần nghĩ món. Bố nó thì sợ chết khiếp nhưng chiều con nên ko dám phát ngôn, bữa ăn nào cũng ngồi né né một góc.
     
    tamtit83 thích bài này.
  20. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Đắt khách nhể .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này