Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Yên tâm cứ kiên trì thể nào cũng có ngày đc béo ụ thụ lụ năm bẩy ngấn như ai đóa í.(hí hí đố bít ai đấy)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! suỵt. chị có mún đi off ko đó hử???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ứ bít đâu mà lo. Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phù...phù... em chịu thôi, chạy không lại với tốc độ 888 của nhà mình! @ chị Tilu: Ảnh bị lỗi hay sao ý chị ạ, em up lại nhé: Mâm lễ cúng 13 bà mụ nè chị: Cận cảnh lễ Bà Mụ Chúa (lễ lớn nhất trong 13 lễ): @ Chị Anna Duong: Mấy hôm nay trời nóng nên chắc các bé khó chịu chị ạ! Chúm nhà em 3 đêm nay cũng nhí nhéo suốt đêm nên em cũng ngủ ngày cày đêm cùng bạn ý luôn!hic Chị ít sữa thì thử ninh nhừ đỗ đen và đỗ xanh nguyên vỏ lấy nước uống xem! Ăn cả cái cũng được còn nếu không thích thì chị chỉ cần uống nước thôi vì ninh nhừ thì các chất cũng tiết ra nước rồi, uống khi còn nóng chị nhé! Em không ăn chân giò vì ngấy nên ngày nào cũng ninh một nồi đỗ, uống thay nước và uống thêm sữa tươi nóng nữa. Sữa em nhiều và đặc lắm, em vắt ra bình cho Chúm ti mà mọi người tưởng em cho bé bú sữa ngoài đấy! Vụ tập cho bé ti bình thì mình phải kiên trì và cả cương quyết nữa chị ạ! 2 ngày đầu em chưa có sữa nhiều nên Chúm ti mẹ cứ cáu loạn lên vì mút tóp cả má mà chẳng được mấy sữa, em phải pha sữa bột cho uống. Mới đầu chàng ta chống trả quyết liệt lắm, thà nhịn đói còn hơn bú bình. Bà ngoại xót ruột bảo hay là để bà đút thìa nhưng em không đồng ý. Em để cho cu cậu đói chẩu mỏ ra tìm ti mẹ là nhét bình vào, 2-3 lần là bú thun thút. Giờ hàng ngày em vẫn hút sữa để duy trì 2 bình/ngày cho bạn ý, còn đâu ti mẹ. Hôm qua em thử pha sữa bột thì bạn ý ngúng nguẩy 1 lúc rồi cũng được 90ml. Chị dùng bình gì? Nhà em dùng bình cổ rộng của Nuk, hai bạn nhà em đều khoái núm dẹt chứ ko thích núm tròn nên cứ Nuk mà chiến thôi! Chúc TL tu ti mẹ ngoan, không quấy để mẹ nghỉ ngơi cho lại sức nhé! À Chúm cũng nổi mụn kê đầy mặt và cổ, tắm các loại lá không đỡ mấy nhưng hôm nay tắm Lactaxyd và bôi Gentrisone thì gần như lặn hẳn chị ạ! Hôm nay tròn tháng Chúm được 5kg chi ạ, đúng bằng chị Xoài hồi trước nhưng bạn này dài người nên trông không bụ bằng Xoài. @ Nhim&Bi: Thua keo này ta bày keo khác bà ơi, chưa gì đã kêu nản thế! Thời hạn săn rắn còn dài mừ, cố lên bà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy chị tán tốc độ quá ạ . Đi tàu hỏa đuổi cũng ko kịp à
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng tầm đấy ạ . Do thời tiết với 1 phần là em ngấm mưa ạ. Thanks chị đã nhắc nhở, lần sau em sẽ chú ý ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi vụ ngâm tỏi là ngâm với nước lọc ạ? Em cũng định tháng tới đi tiêm lại mũi cúm đây ạ. Em đoạn đầu giống chị nhưng đoạn sau lại chưa giống, huhu...em uống thuốc cũng ko bị thay đổi chu kỳ mấy. Mong lấy may của mẹ con Hải Long nào.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nói thật là em còn trẻ nhưng em chưa thấy ai ăn cháo đỗ đen xong lại còn cho xương vào ninh, xong múc lên lại còn rắc ruốc vào, tạp phế lù k thể nào mà nuốt nổi. K ăn thì lại bảo là mất công nấu cho k ăn, nhưng chăm người ốm như thế em phát ngấy. Bây h mà chồng em xuống bếp nấu cho em nồi cháo chắc ông bà ý nguyền rủa ghê lắm, xong lại bảo là mình nấu nó chê, phải chồng nó nấu nó mới ăn, đã thế mặc xác nó. Em ung cả đầu ý. Sáng luộc cho em 2 quả trứng gà bảo ăn, em bóc ra cứ thấy nó ùng ình bên trong, hóa ra nó chưa chín, cũng chẳng biết có phải lòng đào k. TRưa em bảo là mẹ ơi hình như buổi sáng trứng nó chưa chín lắm ý. Mẹ chồng em bảo mẹ chỉ luộc sôi lên là tắt đi ngay, thế nó mới ngon. Oác, người ta bảo mới không được ăn đồ chưa chín kĩ, không được ăn trứng ốp la, thế cái trứng kiểu đó thì sao ạ. Em chán ngấy lên ấy, mà bây h tự đi nấu nó cũng rách việc, Ôi thôi em chết mất, có mẹ nào cso cách gì thì bày cho em chứ cứ thế này khéo mãi em k hết ốm ấy. Mà k hết ốm để làm việc nhà thì còn khổ nữa. Haizz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ Hienlinh làm đầy tháng cho Chúm tươm tất quá, hình như trên này ko có món cúng 13 mụ hay sao í, tớ giờ mới đc biết đấy. Giờ đọc kinh nghiệm của mẹ Chúm mà thấy thèm thèm, sau này cần là vật mẹ Chúm ra hỏi lại nhé,hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe bà tả Chúm mà thèm quá cơ. Thì đã đành...thời hạn săn Rồng dài dằng dặc thế...hưc hưc tôi vào săn có khi còn trước cả bà ý. Giờ ku CHúm nhà bà biết đi tán gái đến nơi rồi kia kìa. Đã thế mẹ CHúm lại còn doạ ứ cho rờ trym nữa chứ. Chán chả buồn chết!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi đọc chuyện của em mà chị cũng thấy mệt, hay ông bà ko có kinh nghiệm chăm người ốm chăng. 2 ngày nay chị cũng ốm như em, nằm nhà nhưng bm chồng chị lại rất chăm và thông cảm, ốm sốt thế chỉ ăn cháo thôi, ko đc ăn cơm í. Chị vào hoàn cảnh của em chắc chị cũng phát ngấy, hôm nay thế đã đành rồi, mai em cứ nhờ chồng ninh nồi cháo thịt thêm hành tía tô mà ăn, nấu sáng rồi ăn sáng và trưa, ông bà ăn gì kệ bà nấu. Nói mà bà ko nghe và ko hiểu mình thì ko cần nói nhiều, có khi chồng em góp ý lại hay hơn. Lạ nhỉ ông bà đang có cháu nội mà ko chăm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân em tôi. Biết e đang có bầu mà ông bà vẫn thế ah? Chán nhỉ! Chị chả có kinh n0 gì cả vì ko ở với bmc, mà bmc chị cũng dễ tính nữa. Chịu khó vậy e ạ, vì con, vì bản thân mình. Cố gắng lên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bjo e mới lại mò vào nhà mình sau 1 ngày mạng lởm, máy tính ậm ạch...hic hic
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chị bảo nè...hhihi nói em đừng giận nhưng em nên sống rộng lượng và nhìn xa hơn em à chuyện nhà chồng là muôn thuở, mình người lạ bước chân vào nhà chồng sống với nếp sống mới, lẽ đương nhiên ban đầu mình phải tập thích nghi...ko thích nghi được 1 số cái thì ban đầu phải cố chịu đựng đã..rùi sau này mới dễ phản khán. mà mẹ chồng có lòng nấu cho con dâu ăn đó là cái đáng quý em nên nghĩ đến trước khi nghĩ đến món ăn..nếu em ko ăn được cứ nhẹ nhàng nói với mẹ ko thì bảo con ốm mệt ko ăn được, tư nhiên con lại thèm món này món kia con nhờ xã mua hay nấu giúp....cha mẹ ai cũng sót con thật nhưng chồng nấu cho vợ bác cháo hay món ăn làm gì đến mất bị mẹ chồng nói cái em cần là phải hòa nhập với nhà chồng rồi hãy dần dần thây đổi phong cách sống của nhà chồng sau này, ít nhất phải để các cụ nhận thấy cái tâm của mình trước rùi mới dễ nói sau này chị ko phả mạnh mồm nói đâu em à...mà chị trải qua rùi..gian nan, khổ nhục, vất vả...hầu như thấm hết các vấn đề làm dâu nên mạnh dạn đưa ra ý kiến góp ý cho em mà chị nhận thấy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nó cũng có mặt tích cực, vì là 2 ng xa lạ bây giờ sống chung mâu thuẫn là ko tránh khỏi...mà có mâu thuẫn lúc đấy mọi ng sẽ biểu lộ hết cái tâm ý muốn nói..ban đầu giận nhau thật nhưng sau sẽ hiểu rõ tính cách và cách sống của ng đó để mà biết cách tránh hay thông cảm cho nhau mong em hạnh phúc và thuận lợi trong cuộc sống gia đình chồng đều cuối cùng chị muốn chia sẽ,....đã sống với nhà chồng em hãy đặt chữ " NHẪN" lên hàng đầu
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà này có kinh nghiệm ở nhà chồng ghê, chắc ở nhà chồng mấy năm rùi nên rút ra nhiều kinh nghiệm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế túm lại là ra đỏ chót rùi à??? Thế tềnh hềnh này t7 ọp nhà bác Doanh lại ngồi xếp hàng cho mẹ con cháu đá tung mông nhé keke.. kiểu gì về cũng 2v cho coi
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ah, hnay t nhận đc hàng rùi nha, lại đưa nhiều hàng "khuyến mại" thía? tưởng chỉ cần chai nước rửa bát là ok, hhi kiu kiu bà nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi seo lại thía???? huhu... Kids plaza là ở đâu hả bà?? lúc nào mình đk học cũng được à? Nên học vào tuần thứ bao nhiu nhỉ??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị cho e hỏi chút xíu. Nhà mình có ai uống thuốc dưỡng thai chỗ ông Trí trong 3 tháng đầu k ạ? Sáng nay e có đến bắt mạch (Thai e chắc mới đc 4 tuần thôi), ông nói e thận yếu, tử cung thấp nên dễ bị sảy. Ông nói phải uống thuốc cho kéo tử cung lên và thận tốt hơn mới an toàn, phải uống trong 4 tháng đầu. E đã bị lưu 1 lần rồi nên thực sự là e lo lắng lắm lắm. Mà e nghe nhiều người khuyên trong 3 tháng đầu k nên uống thuốc bắc vì trong thuốc có diêm sinh. E lấy thuốc về rồi, uống 1 túi rồi, nhưng e vẫn thấy thấp thỏm k yên. Các c đã ai phải uống 3 tháng đầu giống như e chưa ạ? Và uống thì liệu có bị ảnh hưởng gì không? Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chót chòn chọt roài chị ợ! Chả hỉu sao tháng nì có 24 ngày. Thôi chờ T7 này, kỉu rì mẹ con Hải Long cũng đá cho cô tung xoè phao câu lên nhá! tháng sau cũng chót chòn chọt lun, dưng cơ mà là 2v đỏ chót.