Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic em hôm nay bận không vào nhà mình dc em đi ngủ sớm đây ạ chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 5 năm rùi cơ ah.? hihi, cả 1 quá trình cần học hỏi và kinh nghiệm ok nàng nha, khi nào nàng có j mới ,cần đổi thì pm mình tiếp nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng chúc nhà mình ngủ ngon đây ạ, buồn ngủ rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ bìn tĩn, dọa đểu thế mà cũng tin! Mí nữa mẹ con tôi về HN bà qua mà rờ thoải mái, nhưng mà cẩn thận nhá, sờ vào hàng của chàng là chàng tự vệ kinh lắm đấy, chiều nay vừa tưới cho tôi 1 phát từ đầu tới chưn luôn đới! Tôi lộ diện muộn thôi chứ tàu ngầm ở nhà săn rồng từ hồi chị Anna mới mở topic cơ, nghiền ngẫm chán chê mới nổi lên chứ chưa chắc đã vào muộn hơn bà đâu nhé! Bà sao cứ phải xoắn lên thế nhở, nhìn thấy chữ ký của chị Thảo chưa? Chị ấy kiên trì thế mới có được công chúa be bé kia chứ! Iên tâm, rồi sẽ đến lượt bà thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái nhà bác Thu Minh này là mát...chưn lắm đấy nhé, bác cứ tích cực đi đá hết các thợ săn nhà mình đi, kiểu rì chẳng 2v hết! P/s: Em thích tên Hải Long!!!!!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c tính theo năm cưới thì là 8 năm nàng ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đọc trên mạng thấy nhiều nhà còn công phu hơn ý chị ạ! Em đang ở nhà bà ngoại, có bà giúp nên cũng chỉn chu hơn (mẹ em kỹ tính cái khoản này lắm), chứ để em tự làm chắc cũng chẳng được thế này đâu! Tính em đểnh đoảng số 1 luôn!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, đang vừa bế con cho nó tu ti vừa on nhai bà ạ! Nó dạo này ngủ ngày cày đêm nên tôi cũng đổi lịch hoạt động theo nó!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đầu 6 đít mênh mông! Òa òa....
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hhihi thế là cu bé làm khổ cu lớn rùi.....bà mày mò sớm thế này sau này 2 con mắt lòi ra đới hahaahahaah
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế hử, cố vậy chứ biết sao chừ...còn ăn cho cu chúm bú nên chưa giảm kg đc đâu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang cho con bú làm sao mà giảm cân dc chớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối.. Pé Cua là mẹ của nó mà.. Nó là Maika em nó là Mika..hí hí. Thế hóa ra xã em khen .. hí hí Các cụ đúng là ko thông cảm cho bầu bí hả em, sau này còn dài mà thế này thì bầu bì mệt mỏi lắm. Em cứ phớt đi 1 chút, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con. Giờ thì con mình là nhất. Cái khác tính sau đi em nhé Vào nhà mình mọi người viết bài vừa to vừa màu sắc thế này thì chả mấy mà lại có cái nhà mới..he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ảnh đẹp quá em ạ,năm ngoái bác đi NHA TRANG nhưng không chụp được nhiều ảnh như em đâu,say quá mà em ,đời thủa nhà ai đi cáp treo cũng say.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chúm yêu quá đi em ơi, dài rộng mà nhìn iu iu già như trái cà í.. Hải Long tên hay thế..Mệnh thủy hợp với Hải.. mà năm nay rồng gặp nước cứ gọi là đỉnh rồi đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi xe máy còn say nữa là cáp treo. Hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em chị đã giải thích 1 lần rùi mà em vưỡn còn à uôm thía ko biết. Thế này nhé, dù em có quen bs thì ca kíp và bs cũng vẫn luôn là 2tr nếu mổ. Phòng DV giành cho bn đăng ký dịch vụ cũng kín mít rồi nên ít khi người ta tự dưng cho người đẻ A2 lên phòng dịch vụ, vì bản thân khoa dịch vụ ng ta đóng 7 tr trọn gói là có lý do, chứ mình có đồng nào đâu mà được lên đó nè. Chị với Anna Duơng mổ ở A2, rồi cũng đc xếp phòng khá là đẹp, chu đáo, chỉ kém mỗi cái điều hòa thôi mà bớt đc 5-6tr. Cũng chỉ nằm 3 ngày là vè rồi. Còn lúc đẻ xin phòng khó lắm. Nếu em muốn dịch vụ đóng 7tr thì đẻ xong em đc về phòng luôn ko cần xin ai cả, tiền cho ca kíp vẫn là 2tr. Đấy ! Còn đẻ ở a2 còn nằm chờ mỏi mắt ko có phòng thường chứ đừng nói là có phòng dịch vụ, mà xin đc cũng ối tiền rồi cộng vào hơn cả đăng ký trọn gói thì khổ ra. Em làm như 1 mình em mổ í.. Mổ xong đi vs thì ai cũng xổm cao 1 chút càng dễ đi tiểu..hihi Nàng lần này có vẻ khó tính nhỉ? Thôi thì vào D3-D4 cho nhanh đi nàng ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, tự nhiên năm nay em chả có hứng ăn mận. Sáng nay lượn ra chợ tính hỏi mận tam hoa nhưng nó hết mùa rồi, thấy có 1 hàng đã chín, họ bảo đây là đợt hàng cuối, thế là vội mua về ăn để giết sâu bọ, chứ cả màu mận tam hoa mà ko được ăn quả nào thì đúng là ko phải dân ở đây ... Còn vụ thức khuya thì khỏi nói rồi chị ạ, em thức thần sầu luôn ấy. Có đợt phải làm Qtoán gấp, em phải mang chứng từ về nhà làm,gần tháng trời thức đến 3 - 4h sáng mới hoàn thành đấy chị ạ. Nhớ lại em còn thấy khiếp ... Chắc tại em quen cái nết thức khuya hồi còn đi học rồi. Hồi ấy cứ đến lúc ôn thi là thức đến 5h sáng là bình thường chị ạ ... Giờ thì có mệt nhưng đêm sau giả sử có bị thức tiếp thì vẫn chơi được ...Hí hí hí ... Nhưng một vài năm nữa chắc ko nổi nữa đâu chị nhỉ? Sắp già rồi mà ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà này ai cũng màu mè hoa lá cành lắm chị ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi nhà bác ở đâu vậy? Túm lại thứ 7 off mấy giờ ở đâu bác ơi