Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Híc, cái lúc mình tám chín được thì bà con ngáy ầm ầm rồi, thôi thì ta lại ....[​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Đang tải...


  2. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hix, 3 ngày hông vào được nhà, em mắt nổ mắt xịt mãi mới hết mấy chục trang, không kịp com gì cả, mai ná. Giờ thì không thể mở được mắt, cố gắng gõ mấy dòng oánh dấu lại.
    - Thông tin vụ ọp ẹp lấy hên, xin phép cả nhà, mai em post ạ. Thông báo cụ tỉ ở trang 1 để mọi người tiện theo dõi nhé!
    - Danh sách thợ săn em đã tỉ mẩn thay đổi rồi. Trong lúc lướt vội vàng không tránh khỏi sai xót, thiếu hoặc sai tên của mẹ nào vui lòng quay về trang 1 xem lại rùi thông báo giùm nhà em 1 tiếng ạ.
    - Các mẹ post hình của con, không biết dùng từ gì ngoài 2 chữ đáng yêu, xèm tóa đi thôi.
    - Chúc cả nhà ngủ ngon! Em buồn ngủ quá rồi ạ!
     
  3. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    EM thấy chị, chị Cún yêu Huế và chị Thu Minh ai dạy cũng phải. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em mới làm dâu được 7 tháng nhưng cũng chưa có lời ra tiếng vào gì vì đơn giản em cũng chẳng bao h nói gì, nhiều khi bực quá em cũng lặng thinh luôn. Từ ngày lấy chồng về đây là lần đầu tiên e ốm em nghỉ và được nấu cháo cho ăn đấy ạ.
    Tối qua em lại sốt, haizz, em lo lắng, bảo chồng lấy cho cái khăn để chườm, lão bảo k lấy. Ờ không lấy thì em tự đi lấy, xong em đi ngủ. Sáng ra 5h lại dậy như mọi ngày nấu đồ ăn sáng bê lên tận mồm cho lão, rót nước cho bố trẻ, rồi em nấu cho mình nồi cháo trắng. Bây giờ em chẳng nghĩ gì nữa đâu ạ. Em nghĩ cái thân mình đi làm dâu không khác gì osin không công ấy, Tại em chưa xin được việc mà. Các chị còn nhờ được chồng nấu cho nồi cháo chứ, em cứ nói vui thế thôi chứ nhà em chắc k bao h nấu đâu, vì anh ý quen được người khác làm hộ hết mọi việc từ nhỏ rồi. Bây giờ đến cả cốc nước em còn phải rót cho cơ mà. mà nếu em muốn thay đổi anh ấy, chỉ còn cách kiếm tiền mua nhà riêng ở( mà điều này là không tưởng nhé, vì bố mẹ chồng em giữ hết lương của chồng em, em chả cầm đồng nào) chứ nếu em muốn để tự anh ấy làm mọi việc thì Bố mẹ chồng đã nhắc mang cái này mang cái kia vào cho chồng, rót nước pha trà cho chồng, thế lọ thế chai.....Bây giờ em bỏ qua hết. Sau này ông trời thương cho em mụn con em sẽ dạy nó tự lập để biết chăm sóc vợ con ạ. HIIIII
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
  4. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Nàng ơi thức khuya nhiều hại người lắm nhé, mà cũng rất ảnh hưởng đến nội tiết sinh con đẻ cái nhá, hị hị, hồi tớ uống thuốc ông Trí cứ hỏi đi hỏi lại là có phải làm ca kíp đêm hôm ko, nhất thiết ko được thức khuya, mà tớ cái căn nguyên khó có bầu cũng do cơ thể kém ngủ (ngủ toàn mơ cả đêm, dậy rất mệt), từ hồi uống thuốc rồi bầu bí tớ ngủ tốt hẳn lên, người dậy khác hẳn luôn í, cố gắng nghỉ ngơi thư giãn đi nhá!!! đừng thức khuya quá!!!
     
  5. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khổ thân em, vc em thế thì phụ thuộc ông bà nhiều quá, mà chồng em cũng quen ỉ vào bố mẹ rồi, thế có nhẽ vụ dắt em đi tè cũng đã là kỳ tích của chàng, cố gắng lên vậy em nhé, giữ gìn sức khoẻ, đừng suy nghĩ tủi thân nhiều, lúc nào buồn thì sờ bụng nói chuyện với con cho quên đi, mình có lộc nào trước thì mình xin trước em ạ, rồi công việc nhà cửa sẽ đâu vào đó, ít người có ngay mọi thứ lắm, em còn trẻ lắm mà!
     
  6. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hì iem định bẩu chị địa chỉ nhà bác í dưng mà thui, để bác í pm cho chị, ko pốt lên đây bác í ko đồng í thì chít, hì hì, ở Khâm thiên chị ợ, ngõ vào cạnh quán bia, hê hê, còn số nhà bác í bẩu chị sau nhá, ngay đầu KT từ Lê duẩn rẽ vào thui, nhà chị em bé bé xíu xíu thế có đi được ko, hì hì, hôm nay em Mika đỡ quấy chưa chị, chắc thời tiết thay đổi bé khó chịu!
    Chúc con mau ăn chóng nhớn!
     
  7. mexuxu1404

    mexuxu1404 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    E cảm ơn c nhiều ạ. E cũng phải chờ đợi đến 3 năm mới có đc e bé đây c. E bị BTDN nên khó có, nhưng nhờ uống thuốc của ông mà có nên e cũng tin tưởng ông lắm. Nhưng vì mẹ chồng e cứ khuyên không nên uống, các chị cùng công ty cũng nói k nên uống trong 3 tháng đầu nên e cứ rối tung hoả mù lên. Tuy nhiên e vẫn uống từ hôm qua tới giờ rồi c à. Bé nhà c đc bao nhiêu tuần rồi ạ? Ông Trí đúng là phù thuỷ nhỉ, trường hợp của e mà ông cũng làm cho có bầu đc. Hihi, e quý ông mí cô Vy Anh lắm lắm!!!!!
     
  8. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihi, hay quá nhá, để e ới thêm bác TM nữa nè...đá cho các cô lên mây hết nhá!!!thks mẹ con cháu nhá!!!tặng hoa mẹ con cháu nè.....(u)(u)(u)(u)(u)

    mà c ui chưa nghĩ ra nick name cho bé à???để các cô gọi cho dễ nào...
     
  9. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Khổ thân e, hy vọng có bé rồi chồng e sẽ biết suy nghĩ thương vợ hơn. E lấy phải 1 anh công tử chính hiệu rồi ^^, nhưng công tử nào cũng rèn đc hết em ạ. Ox chị đc cả nhà thương như hôm c kể với e đấy, thế nhưng mà bjo có vợ lại c.bi có con, đợt c phải nằm im cứ đi làm về là anh dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, bê lên tận nhà cho vợ.
    Đợi kết quả thi công chức xem tnao, hy vọng em chị sẽ đỗ, nếu k thì cũng kiếm tạm 1cv để làm em ạ, khổ thân vc e phụ thuộc kte quá.
    Mỗi lần c buồn c lại đưa tay lên bụng thủ thỉ với ebe, rồi mọi chuyếẽ qua hêết thôi gaii a, co len ^^
     
  10. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    hihi, chưa kịp gọi bác, đã thấy bác đá veo véo hội e ngay sau roài, hiiiiiiiiiiiiii...thảo nào chiều qua đi làm vìa thấy nhoi nhói ở ..... mông, hí hí hí...............mong là trúng số như c northen và e princess.......
     
  11. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chỉ em phụ thuộc kinh tế thôi chị ạ, chứ chồng em làm lương tháng cũng dư dả chứ k phải ăn nhờ ông bà, đấy là ông bà vẫn giữ của chồng em từ trước khi cưới nên bây h vẫn thế, em cũng chẳng bảo gì. Em chẳng suy nghĩ gì đâu, Công tử chính hiệu mà chị, tại được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết tới mình, k biết quan tâm người khác. Ngày xưa yêu thì khác, với lại yêu nhau 1 năm gặp được 1 đến 2 lần vì xa nên cũng chả bộc lộ ra. ôi giời, mỗi nhà mỗi cảnh ý mà. Em cứ phởn thôi. Hé hé, bây giờ em chỉ mong em bé bình an là ok rồi ạ, em chả cần gì nữa. Hí hí
     
    ThuMinh_Spa, zenda1207samhh thích.
  12. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị ơi chị cũng ở bên này ạ. Hi hi, chị đi siêu âm chưa ạ, em bé thế nào rồi ạ. Chị đừng lo, Ông Trí mát tay lắm, em bé sẽ ngoan ngoan thôi. Em thấy em là kì tích đấy nhé, có 20 thang mà em đã trúng số rồi nè. Hé hé hé
     
  13. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chúc mừng em đã có tin vui thông báo mí cả nhà nhé. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe đủ 9m 10d chính thức gặp nhau.
     
  14. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cái này thì tớ biết, nàng ạ. Chẳng qua việc bất đắc dĩ thì phải cố thôi chứ tớ cũng muốn leo lên giường oánh 1 giấc cho sướng lắm í ... Tớ giống nàng ở cái vụ ngủ mơ cả đêm ấyt. Cứ đặt lưng xuống là mơ, mơ trìen miên và cứ như 1 câu chuyện dài ơi là dài có cả cốt truyện í ... Sáng dậy mệt vô cùng ... Ngay cả ngủ sớm tớ cũng bị mơ như thế ... Mệt lắm nàng ạ ...
     
    KuHim, PrincessNortherngirl thích.
  15. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    khổ thân e quá, thui cố gắng e ạ, có j thì nói với chồng ấy, chứ nghĩ ngợi nhiều làm j. h là phải tập mà bỏ ngoài tai hết đi e ạ. tất cả chỉ dành cho con iu thui nhé! chắc dưới nhà e 0 có chỗ bán cháo dinh dưỡng nhỉ, chứ như trên này tiện lắm e ạ, như cái nhà bên cạnh nhà c nhá, con bn tuổi thì bấy nhiêu năm bố nó đi mua cháo dinh dưỡng cho nó ăn, cứ ngày 3 bữa mà trộm vía nó vẫn lớn như thổi í...

    mà bmc e buồn cười nhỉ, có cháu nội 0 mừng hay sao mà mới chưa đc 2 ngày đã kêu ca thía, mà chồng e cũng 0 nói j à???thui cố gắng đừng suy nghĩ nhiều nhé, ảnh hường đến con iu nha.

    Chúc mẹ con e chóng khỏe nhé!!!
     
  16. tilu

    tilu Cóc yêu- Cô cô ham zui ^^

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    6,266
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Những gì chị muốn chia sẻ với em thì các chị khác đã nó giùm rồi. Cố gắng lên em nhé, cứ phải hé hé, hí hí thật nhiều chứ đừng hu hu, hic hic nhé ... Nhà nào cũng có những vấn đề của nó em ạ, quan trọng là chấp nhận nó và giải quyết nó như thế nào thôi ...
     
  17. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ui, đang canh rắn mà vẫn muốn tiêm hả nàng...hồi trước tớ bị xong cũng tranh thủ đi tiêm cúm í, trộm vía tiêm từ hồi đó đến h, tớ đi gió may chẳng sụt sịt mấy, chứ hồi chưa tiêm í á, cứ hở ra là chảy nước mũi í...
    h lại thêm cái món Rubella nữa, cũng thấy sợ lắm, nhưng chẳng ai cho đi tiêm phòng cả, vì sợ về phải kiêng lâu...nên thui kệ, mong là sẽ 0 sao hết.

    còn vụ đau tức bụng, tớ cũng hay bị thía lắm nhá, nhưng chắc là do xxx sâu quá thui, sau lúc đó lại hết đau tức bụng ngay, nhiều lúc đau mặt mình nhăn làm ox lại tụt hứng, thấy khổ thân ghê í...
     
  18. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

     
  19. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hì nhà chị nếu bé là gái thì gọi là Cốm, là giai thì gọi là Kem, giờ vẫn gọi là Kem Cốm, hê hê, để sang tuần mẹ cháu đi sa hỏi bs Vỹ xem cháu là Cốm hay là Kem rồi thông báo mí các bác các cô nhá!
     
  20. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em qua ngày RT chưa, hồi chị dính em Rồng này là tự dưng hôm ý xxx xong cũng thấy tức bụng, hơi quặn, thế là sợ nhịn luôn vì đợt ý cũng đang chờ đến kỳ, thế mà dính thật đấy em ạ, hị hị, chúc em may mắn! Nếu từ trước chưa bao giờ bị thế thì cũng hi vọng nhé!
     

Chia sẻ trang này