Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh LL có ảnh mới rồi à? nhìn LL có nét rất giống Bống nhá! ko biết có liên quan gì ko nhỉ!
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh chết thật hay là.......................... hì hì thi thoảng cho vài cái ảnh lên nó đến nghìn cái ý
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh tui thì thích mua váy cho con gái, cháu tui cháu gái tui mua váy quá trời cho nó lun
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh nhà tui cũng toàn váy nè nhưng đi học các cô bảo mặc quần áo thôi chứ mặc váy đái dầm là thay cả váy lẫn quần nói thì như vẹt mà đái tè ko biết gọi cứ đái xong mới gọi dầm rồi
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Ngày 10/6/2012 Đêm qua bỗng dưng con sốt làm mẹ cả đêm ko dám ngủ. Chỉ sợ con có làm sao thôi. Ngày con vẫn chơi, tối vẫn ăn, vẫn uống sữa ngoan. Rất may sáng dậy con đã hết sốt. Chỉ có điều là ngaỳ con có quấy hơn mọi khi. 1 ngày CN 2 mẹ con ở nhà mẹ thật mệt với con. COn quấy con nghịch làm mẹ vừa mệt vừa bực. Mai thứ 2 con đi học là coi như 1 ngày mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ yêu con nhiều.
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Trộm vía đi học ngoan lắm bà ạ khóc tí lúc đưa cho cô thôi còn cái điệu chu mũi thì ko làm sao mà chụp được cái nào đẹp cả
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Ngày 12/6/2012 Hôm nay hơn 9h mẹ mới cho con đi học. Tại đêm qua con hư quá, cứ quấy suốt, khóc hơn 1 tiếng dỗ chẳng được. Mẹ đâu muốn đánh con nhưng 2h sáng rồi. CÒn phải để hàng xóm ngủ chứ. Mẹ đành phải phát vào mông con 2 cái thì con mới ko gào lên nữa. Cũng tại bố nhỉ, đi làm về con đang ngủ lại trêu con làm con tỉnh giấc thì con chả gào. Lại còn mắng con thì còn chả dỗi. Nhưng lần sau con ko được thế nữa nhé. Hàng xóm sang mắng cả nhà mình thì sao. Mẹ yêu con.
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Ngày 13/6/2012 Hôm nay con dậy sớm hơn mẹ. Mọi khi gọi con mãi mới dậy thế mà hôm nay dậy sớm lại còn gọi: "Mẹ ơi! Dậy thôi!" Ôi nghe tiếng con gọi mà sao mẹ hạnh phúc quá. Con dậy sớm mẹ cho con đi học được sớm thì sáng con sẽ ko bị đói. Mọi hôm đi học muộn con toàn bị nhịn bữa sáng. (hic hic ai bảo ngủ qua giờ ăn sáng).
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh hôm nsy qua coi nhật ký của LL nào nhìn càng ngày càng ghét cơ, giống ba fai ko mẹ LL
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Ngày 13/6/2012 Con gái của mẹ! Tối hôm qua mẹ cứ mừng là con đi ngủ sớm. 8h30 con đã đòi đi ngủ. 11h con mở mắt dậy gọi bố mẹ dậy thôi. Hic hic con lại thức đến 1h. Từ mai mẹ chả cho con ngủ sớm nữa đâu. Mà ko biết đêm qua con đái dầm lúc nào mà sáng dậy thấy con cởi truồng rồi. (dạo này đái dầm là tự cởi quần ra rồi). mẹ yêu con
Ðề: Nhật Ký Của Linh Linh Kết quả tóc buộc của LL thế! Bao giờ em Bống mới biết gọi mẹ đc như chị LL nhỉ! Lúc nào rảnh Chị LL sang nhà em Bống chơi nha http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/594779-Bống-bống-bang-bang-nhà-của-Bống-ở-đây-ạ!