Kinh nghiệm: Các Mẹ Ơi Giúp Với : Nuôi Dạy Con Khó Quá!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi mamakids, 4/12/2011.

  1. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Ko nên đánh cháu mẹ nó ạ tự nhiên mang tiếng ra mà bố mẹ nó có khi lại nghĩ mình ko hay. Có gì chỉ nên góp ý cho bố mẹ nó thôi. Hoặc giải thích cho trẻ hiểu bọn nó cũng biết hết đấy!
     
    Đang tải...


  2. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Nuôi con có 2 cái mà mình sợ nhất: một, đó là con bệnh triền miên, khó nuôi, dặt dẹo, còn hai, đó chính là không dạy được con
     
  3. katy

    katy Mỗi người chỉ sống 1 lần

    Tham gia:
    15/12/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Yêu con như yêu chính mình
    Hiểu con như hiểu chính mình
    Mẹ và con hãy là những người bạn thân thiết của nhau
    Người bạn thân thiết là gì: ai cũng có
    Hãy ngẫm nghĩ một chút...và bạn sẽ tìm ra được cách thích hợp nhất.
     
  4. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    cái tuổi lên 3 lên 4 mình thấy đến mệt, con giai hq bị bố mắng còn tuyên bố ko ở nhà nữa đi về ông bà ngoại ở đây. choáng!
     
  5. katy

    katy Mỗi người chỉ sống 1 lần

    Tham gia:
    15/12/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Hi hi...Cu nhà mình được 3 tuổi, bị bố mẹ mắng hay đánh đòn lúc hư liền nói ngay: "Dũng k yêu bố/mẹ nữa" và khóc hu hu.

    Tuổi này các con đã biết bộc lộ cảm xúc khá rõ và cụ thể, tuy nhiên con chưa biết sử dụng ngôn ngữ chính xác để diễn đạt đúng cảm xúc của con. Có thể con rất buồn vì bố mẹ mắng hay đánh đòn-vì bình thường vẫn được bố mẹ âu yếm, vui vẻ nói chuyện mà, nhưng con chưa biết diễn đạt chính xác cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ.

    Mình k giận con về điều đó (có thể sẽ rất nhiều người tự ái khi nghe con nói như vậy, ví dụ như ông bà ngoại của con chẳng hạn), mà chỉ ôm con vào lòng và giải thích cho con hiểu rằng: bố mẹ cho con ăn, cho con đi học, mua quần áo, sách, truyện, đồ chơi cho con, cho con đi chơi, chăm con lúc con ốm...nếu con k yêu bố mẹ nữa thì ai làm những việc đó cho con? Con hư (giải thích cụ thể trường hợp hư của con cho con nghe) nên bố mẹ mới mắng, đánh để con nhớ, lần sau đừng tái phạm nữa... Vì được mẹ ôm vào lòng thủ thỉ, vuốt ve nên cu con thút thít rồi nín. Mình hỏi "Con đã nhớ chưa?" thì cu con bảo "Con nhớ rồi ạ!".

    Mình biết là có thể lần sau con vẫn tái phạm, nhưng trẻ con, cần có thời gian để thấm dần. Mình cần kiên nhẫn cho con khoảng thời gian đó. Con nói vậy là con biết nói thật cảm xúc của mình, mình thấy cũng rất tốt cho sự trung thực của con.
     
  6. lisha

    lisha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Chào các mẹ,

    Em cũng đang loay hoay với phương pháp dạy con :-s. Đúng như các mẹ nói: bé rất hiểu,rất biết, rất tình cảm, có kỹ năng tự làm và rất ý thức... khi ngoan. Nhưng có lẽ do giờ đây bé có điều kiện tốt, đồ chơi, quần áo, thức ăn lúc nào cũng đầy đủ, và đặc biệt là do quan điểm dạy con ko được thống nhất trong gia đình. Bố mẹ nghiêm, yêu cầu con tự lập, nhưng ông bà lại đáp ứng mọi yêu cầu của cháu.

    Thế nên bé gần 4 tuổi nhà em giờ đây thường:

    - Hôm nay mẹ có ô tô ko? Mẹ bảo không có thì cu kậu ko chịu tự xúc ăn --> khiến cho bé thấy rằng việc ăn là 1 công việc, ăn hộ ng khác chứ không phải nhu cầu của mình. Nếu ép bé ăn, thì bé bảo: "Không ăn gì hết, nhịn đói"
    - Bố mẹ mắng, thì bé la hét: không yêu bố mẹ nữa
    - Khi bị phạt đánh thì la hét, ném đồ, vất đồ đạc, kể cả máy tính, điện thoại của bố mẹ.

    Em nhận ra rằng, với bé nhà em, phạt đánh không là biện pháp tích cực. E cũng loay hoay, vẫn đang phải kết hợp cả nghiêm khắc, phải giải thích, tâm sự, gần gũi. Trong các lần bé ko chịu ăn, em bảo bé rằng: "bây giờ con chưa đói, thì đợi bữa sau ăn" và em ko ép con ăn nữa. Bữa sau cậu đói, xúc vèo hết 1 bát. Khi con đòi vừa ăn vừa xem ti vi không ăn cùng cả nhả, bữa sau em thủ thỉ "Vào ăn cơm cùng cả nhà, có nhiều thức ăn, lại nói chuyện cùng ông bà cho vui". Và đặc biệt là phải oán triệt tinh thần tuyệt đối với ông bà (cho dù mất lòng) là không tiếp tay cho cháu, vì các thói quen cần ng lớn xúc cho, ăn quà vặt, vừa xem ti vi, vừa ăn đều do bà vì muốn cháu ăn nhiều mà tạo ra thói quen đó...

    Vãn tiếp tục tìm hướng và loay hoay, các mẹ chia sẻ thêm kinh nghiệm nhé,
     
  7. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,874
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Em mới có bé 3,5t thôi nhưng cũng vào chia sẻ chút ít với các mẹ
    Quan điểm của em là dạy con phải cứng rắn và có nguyên tắc thì mới làm con phục được. Ví dụ: không tự xúc ăn thì đói---> bữa sau sẽ phải ăn (chứ ko có chuyện bố mẹ xúc cho); sáng mà ko dậy đúng giờ thì bố mẹ đi hết --->ở nhà 1 mình --->sợ, lần sau gọi phải dậy ngay (hì hì cái này bố mẹ phải đóng kịch 1 tí ạ, dọa thôi chứ ko phải để con ở nhà 1 mình thật đâu nhé). Ngược lại, nếu bé ngoan và nghe lời mẹ thì sẽ được thưởng đồ chơi mới/ đi công viên chẳng hạn...
    Híc, em mới có 1 cu thôi và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nên chia sẻ với các bố mẹ chút xíu thế thôi. Tóm lại phải để con phục và sợ mình, lấy mình là tấm gương để con hiểu nếu con làm cái này thì sẽ nhận được kết quả tương ứng---> tất cả là do con lựa chọn và hành động, tránh thái độ ỷ lại/ ăn vạ/ bắt nạt bố mẹ
     
  8. *MEBIMBIM*

    *MEBIMBIM* CẢNHÀTACÙNGYÊUTHƯƠ NGNHAU

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Ui,BIMBIM nhà mình thì chẳng chịu khi ba mẹ cứng rắn thế đâu.Cứ nịnh thì nghe ngay mà ba mẹ cứ làm căng thì con lại càng căng hơn.BIMBIM nhà mình cũng đang độ tuổi bướng,đó là 1 quá trình thay đổi tâm lý,mình tin là qua 5 tuổi sẽ đỡ hơn.
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Cái này từ bé tý xíu đã phải dạy con ngăn nắp rồi ví dụ khi trẻ chơi đồ chơi bảo con cất gọn, khi ngồi xe hoặc ghế xong cũng nhớ nhắc con xếp vào chỗ cất nó, dần dần thành thói quen
     
  10. lisha

    lisha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Các mẹ ơi, Bé 3.5 tuổi nhà em đây (bé trai) những lúc ngoan thì ...tuyệt vời. Còn liệt kê được tất tật tần các hành động gì hư của bé (rất chính xác từng việc) và hứa là lần sau không thế nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ thì bảo: sáng mai dạy sớm, ăn sáng xong đi học. Nhưng đến sáng mai thì... gọi nhất định bè nheo, khóc lóc, quăng đồ đạc, không chịu mặc đồ để đi học, hix hix :(

    Bé cũng rất ngăn nắp, sạch sẽ, biết rửa tay trước khi ăn, biết tự xúc, biết tự mặc đồ NHƯNG ... lúc nào thích thì làm, còn không thích thì bảo nhất định không nghe, hix hix

    Các mẹ ơi, phải làm sao :((
     
  11. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,874
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    À, cái này phải tập cho bé trở thành thói quen, thậm chí thành phản xạ chứ ko phải thích thì làm.
    Các mẹ hãy năng sai vặt con, ví dụ: uống sữa xong thì vứt hộp vào thùng rác, chơi xong thì cất đồ chơi, ăn xong thì lau mồm v.v. lúc nào cũng thế, đừng bao giờ làm hộ con, dần dần sẽ thành phản xạ bé tự động làm mà không mè nheo gì hết. Đấy là chút kinh nghiệm của mình.
     
    lisha thích bài này.
  12. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    mẹ lisa ơi, đúng là phải tạo thói quen cho con, năng sai các việc vặt, việc nhỏ, cu tý nhà mình mới dc 20 tháng mà đã biết uống sữa, ăn bánh xong là bỏ rác vào thùng, rèn tính tự lập cho con ví dụ như sắp bát đũa trước khi ăn cơm, chuẩn bị áo quần trước khi đi tắm...
    đặc biệt chú ý mẹ nó bắt đầu rèn con từ những việc mà con thích làm nhất, chỉ cần để ý là biết ngay thôi.ví dụ cu tý nhà mình rất thích đi dép mẹ với bà, thế là mình giao luôn cho 1 việc mỗi khi vào nhà phải sắp xếp dép gọn gàng, thẳng hàng, cu tý làm hăng say và thích thú lắm. mẹ nó thử áp dụng xem sao nhé
     
    lisha thích bài này.
  13. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,850
    Đã được thích:
    1,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Ôi. Quả là dạy con khó lắm. Nhất là bố mẹ ko thống nhất hay là ông bà chiều cháu... Nghe các mẹ kể mà e cũng sợ dần rồi. Ngày xưa e ở với ông bà từ nhỏ, thế mà sao mình cũng ngoan thế nhỉ, nói gì nghe nấy, chả thấy cãi láo bao giờ. Con mình sau này như nào đây :(
     
  14. Mẹ Việt Hưng - Gia Hưng

    Mẹ Việt Hưng - Gia Hưng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Tớ cũng đang oải lắm đây...Giờ nuôi con đâu có dễ như các cụ ngày xưa. Trời sinh voi, trời sinh cỏ cứ đứa nọ nối tiếp đứa kia rồi tự lớn, cha mẹ còn tối mặt tối mũi lo miếng ăn làm gì có thời gian chăm bẵm và để ý nhưng giờ cuộc sống thay đổi, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thấn mà mỗi cặp vợ chồng cũng chỉ đẻ có 2 đứa nên sẽ giành thời gian quan tâm đến con cái nhiều hơn. Mà càng quan tâm thì càng thấy oải, nhiều lúc chán quá định thôi mặc kệ nhưng lại chẳng làm được. Tớ sinh đôi 2 cậu con trai giờ được gần 2 tuổi, thật khủng khiếp...không bảo được vì chúng cứ làm gì sai nhắc nhở hay quát mắng ông bà nội lại bênh bảo nó chưa biết gì. Nhà không để được 1 vật gì yên vị, thứ gì vào tay 2 đứa là chúng ném hoặc vứt. Mình có ý kiến cho 2 đứa đi lớp cho vào nề nếp nhưng ông bà không đồng ý với đủ lý do mà ở nhà với ông bà thì được chiều quá. Ai đời bà để cháu cắn chảy cả máy tay ra mà vẫn để cháu cắn không giằng ra mà cũng chẳng quát mắng còn bảo tại cháu ngứa răng, ngứa lợi. Nhiều lúc tớ ức chế kiểu chiều cháu của ông bà đến phát điên nhưng chẳng dám nói vì ông bà rất hay tự ái. Thật là oải.....
     
  15. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,874
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Vấn đề bạn cần giải quyết lại là với ông bà nội chứ ko phải với con. haizzz... mà cứ liên quan đến ông bà nội thì...khó lắm, chả biết khuyên mẹ nó thế nào. Chứ con 2 tuổi là đi trẻ được rồi, tuổi này rèn còn dễ, để đến 3 tuổi nó bướng khó dạy lắm. Mà đi trẻ muộn con cũng khóc nữa cơ, quen ở nhà rồi mà. Thôi mẹ nó cố gắng bàn cùng chồng tìm cách giải quyết vậy
     
    xuandtp_vcu thích bài này.
  16. lisha

    lisha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Chia sẻ với Mẹ Việt-Gia Hưng, nhà mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự, tuy là có 1 bé, bé lành và hiền, nhưng đúng là được bà đáp ứng hết các nhu cầu hư, lúc hư ko bảo được thì bà lại đánh mắng cháu, chứ không bảo ban thống nhất từ đầu. Đặc biệt là tình trạng bé ý thức được việc có bà bênh, vì những lúc bố mẹ bảo ban con, thì bà bênh ngay trước mặt cháu, và những lúc như thế cháu nhìn mẹ cười với ánh mắt rất... đắc thắng.

    Và không còn cách nào khác, dù căng thẳng, hay mất lòng, mình cũng đành phải trao đổi thẳgn với bà. rằng bọn con có bảo ban cháu sai, thì bà cũng chỉ nên nói riêng với bọn con thôi. Và mình kiên quyết để bé tự lập trong chuyện ăn uống, và hơn 1 tuần nay, buổi tối cháu tự xúc ăn hết, nhưng bữa trưa, hoặc trước khi mình đi làm về, thì bà vẫn âm thầm xúc cho cháu ăn, hix
     
  17. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,366
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Em thì chưa có baby nhưng thấy 2 đứa bé con nhà chị gái được mẹ chồng mình nuông chiều nói không nghe nên cũng lo quá, Sau này con nhà em cũng vậy thì toi mất, hichic
     
  18. hoa_huongduongnho

    hoa_huongduongnho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    1,643
    Đã được thích:
    1,360
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Trẻ con cũng như người lớn, mỗi đứa mỗi tính, E xin góp chuyện cách E đang áp dụng để chia xẻ với các mẹ. Về cơ bản E cũng làm giống mẹ bsbin, cu tí nhà E năm nay 6 tuổi rồi. E cũng đặt ra với cháu quy định thưởng, phạt rõ ràng. Buổi tối trước khi đi ngủ E hay nằm với cháu một lúc, hai mẹ con ôm nhau nói chuyện và đưa ra ý kiến của mình và nghe cu cậu nói, hình như tầm này 2 mẹ con E nói chuyện dễ vào nhất hay sao ấy. E phân tích cho cu cậu một vài chuyện cụ thể trong ngày chi tiết hơn. VD khi cu cậu chê E bé nhà hàng xóm xấu, ngay lúc đấy thì e mắng cháu là k được nói thế và yêu cầu xin lỗi E. Sau đó phân tích cho cu cậu hiểu nếu có người khác chê con thì con cũng thấy buồn nên E bé cũng thế, nên nếu k khen được E thì cũng k được xử sự xỗ xàng như vậy, nghe thế nên cu cậu có vẻ hiểu hơn. E quy định nếu ngủ trước 21h30 sẽ được nghe đọc 2 câu chuyện, 22h thì chỉ nghe 1 câu chuyện, sau 22h15 thì không có câu chuyện nào. Bữa ăn cũng k ưu tiên đồ ăn ngon nhất mà phải chia xẻ với cả nhà, muốn ăn món gì phải nói trước khi mẹ đi chợ, nếu k thì phải ăn món mẹ đã nấu, nếu k ăn E cũng cho nhịn, dần thành quen nên cũng đỡ nhiều lắm ạ.
    Quan điểm của E trẻ con bây giờ rất thông minh và nhanh nhẹn, mình tin tưởng chúng, hướng dẫn chúng làm là chúng sẽ làm được ( tất nhiên phải phù hợp với tuổi chúng), phải có quy định rõ ràng và thống nhất áp dụng,nhất là con cái ở cùng ông bà. Thường xuyên khen động viên nhưng cần vẫn phải xử dụng hình phạt, nặng nhất cũng phải cho ăn roi.( dù cách này bây giờ k được khuyến khích nhưng E thấy có khi thật hiệu quả lắm)
    Vài dòng chia xẻ với các mẹ cũng mong học hỏi được thêm nhiều điều ở các mẹ trên diễn đàn.
     
  19. bluesky_nt

    bluesky_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Khuyến khích mẹ nên ra các hiện sách mua vài cuốn thử đi , không thì lên mạng tìm thử xem cuốn nào có ích không rồi về áp dụng thử nè :)
     
  20. AKH

    AKH Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    1,074
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá!

    Em có một bé trai 5 tuổi,rất nghịch ngợm và hiếu động nhưng cháu cũng rất thông minh.Con em đã có thể làm được những việc đơn giản để tự phục vụ mình,trẻ con bây giờ thông minh và hiểu chuyện nhanh lắm.Các mẹ cứ hay cáu giận quát mắng và đánh con là sai lầm đấy,ngày xưa em cũng thế,càng đánh con càng lỳ,càng ko nghe lời.Sau em đổi chiến thuật ko đánh mắng con nữa mà quay sang nịnh và tâm sự với con.Những gì con làm được thì em khuyến khích con bằng cách nói với con là"con làm được thế mẹ vui lắm,con rất giỏi".Còn khi con làm điều gì sai thì em tỏ ra buồn bã và nói với con rằng"con làm thế mẹ buồn lắm vì con làm sai rồi" thế là cu cậu thay đổi hẳn,tự giác làm mọi việc và rất nghe lời em.Em nhớ mãi có lần em ốm,khi em bỏ màn cho con em ngủ thì cu cậu đứng dậy dắt màn cho em và bảo "mẹ mệt nên con giúp đỡ mẹ cho mẹ nhanh khỏi"mặc dù cu cậu dắt màn còn lung tung ko đâu vào đâu cả, nhưng em cảm động đến phát khóc.Phương châm của em là:dù có bận đến đâu nhưng trước khi con đi ngủ em thường nằm ôm con và nói với con rằng"mẹ yêu con nhất trên đời,con mà ngoan thì mẹ vui lắm".Hãy dùng tình cảm cuả mình để dậy con các mẹ ạ!trẻ con biết nhận thức và cảm nhận được nhiều thứ lắm.Các mẹ hãy thử áp dụng cách của em xem thế nào,mưa dầm cũng thấm đất mà.
     

Chia sẻ trang này