Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Péo: Hôm qua mày gọi, tao trả lời rồi thấy mày mất hút.... @Mẹ Chuột Tí: Người ngon rồi nhé, da bà đẹp thật đấy, đẹp không tì vết.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà Ngựa hôm nay vui vẻ, hạnh phúc nhé! Thỉnh thoảng các bạn sang Hội chợ LCM tại Sài Gòn thăm tớ với nàng Dame Clemence nha! (u) (u) (u)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhấn xong rồi tôi phong cho các bà 5 sao trong lòng tôi, được chưa? Hêh... Bà mat trời be con thấy nick tôi giống bà chưa? Thế nên tôi hay bị nhầm bà là chính tôi lắm
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tiên liệu một ngày nóng bỏng đây, sáng ngày ra ngồi trước quạt mà vẫn túa mồ hôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hình như dạo hày Mod thoáng rồi ý. Hom trước tôi đọc có quy định về việc này đấy. Hình như là đc phép mà. Ko p nhu cầu của tôi nên tôi cũng ko đọc kỹ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng thank rồi nhé. Mà bà làm topic bán hàng đẹp phết nhỉ. Nick tôi là cutit1010 nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Gia đình nhà mụ đẹp thật đấy. Chồng to cao đẹp giai, vợ xinh gái, con đáng yêu. Mà mụ mới 1 nhóc à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hè hè nhân cơ hội này nâng cấp đi. Lão nhà tôi hồi mới chơi thì dùng nikon. Nhưng vừa mới đổi con canon D700 hay là 700D gì đó, mình cũng ko nhớ rõ tên. Sở dĩ tôi nhớ cái tên là vì cứ lên hỏi ông google cái giá của nó. Vì lão ấy mua về mà nhất định ko báo giá với tui. Tôi tìm ra đc là giá của nó trên dưới 30tr. Tôi ngất luôn với cái giá ấy và chiến tranh lạnh xảy ra hơn tuần tôi ko thèm nc với lão. Ghét cái mặt tiêu hoang phí.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối giời, sao bg mới hỏi hả bà. Tôi vừa thanh lý 1 cái vòng cách đây mấy tháng, có 300k thui mà hàng chắc xịn vì nhờ sếp xách từ Pháp về. Tôi thấy cái vòng này dùng rất thích bà ạ. Trộm vía cu nhà tôi cho đeo từ 3 tháng tuổi ý, mọc răng ầm ầm chả có dấu hiệu gì hết. Nhưng đến 1 tuổi thì nó ko chịu đeo nữa toàn giật ra mới phải thanh lý đấy. Mấy bà bạn Tây của tôi giới thiệu tôi mới bon chen chứ, cũng may là đầu tư hiệu quả
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ảnh nhà bà ni đẹp nhỉ, phấn đấu thêm 1 bé gái đi cho điểm 10 chất lượng
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà này giải thích dễ hiểu nhể. Tôi thì ngày post nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 bài. Chẳng ai thuê hì, nên cũng ko ham. Mà tôi thấy có người còn thuê cõng chữ ký nhưng trả lương theo số lượng bài post đấy. 500₫/ 2 bài post. Đúng là kiếm tiền khó quá nhỉ.
Tôi ốm dặt dẹo cả tuần nay mệt quá các bà à. Đợt này bị cảm cúm mà người lúc nào cũng như bay trên mây ý, chả muốn động vào việc gì mà về vẫn cứ phải cơm nước đều.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi định mua từ mấy tháng trc thật, nhưng lúc đấy có hỏi thì bà đã vào nhà Ngựa đâu nhỉ Tôi cũng sợ cu nhà tôi giật ra k chịu đeo, nhưng thôi cứ mua vậy. Tks bà nhé.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhung ốm à? thời tiết dở hơi này không ốm mới lạ ý, chẳng muốn làm gì