Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi May mà trời nóng nên đợt này cũng ko bị tăng cân nhiều nàng ạ. Mấy hôm trc tớ cũng thỉnh thoảng buồn nôn lắm í ( chắc do thời tiết thôi. Trộm vía, em Su nhà tớ hnay là cũng đc 36w rùi đấy, tớ vẫn chưa thấy xuống máu hay phù nề, nở mũi, hay mọc mụn bh cả dù đã tăng 18kg. Mùa này nh dưa lê nữa, ác nàng trah thủ ăn dưa lê nhé, tốt lắm đấy! Mẹ Uchin sao lại mất đt vậy? @@
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Em mặc bộ quần đùi với áo 2 dây cotton mà nó xòe xòe ra các chị e bh hay mặc nh lắm. Áo nó rộng nên bầu bí mặc thoải mái. Hôm trc e mua áo lót cho con bú phải mua loại to nhất đấy ạ, ngực e to quá :-ss
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ e nấu thịt chó ngon lắm, ko giống ngoài hàng đâu, ngon hơn nhiều, vì thế mà e ko thể kiêng nổi. Chẹp (vừa hôm qa chén xog) còn mấy hôm trc bố e đi Yên Bái có việc về mua thịt trâu gác bếp, vừa thèm cộng thêm việc phải nghĩ tới cảnh kiêng khem sau sinh nên dù lần trc ăn bị lạnh bụng thì e vân cố bon chen ăn vài miếng cho đã ( trộm vía nghìn lần cả mẹ lẫn con là ko bị lạnh bụng). Bh e đag thèm bò nầm nướng, lẩu ếch, nem chua nướng, ngao sò ốc hến...mà đag phải chờ bố Su khỏi chân đưa đi ăn trc khi đi đẻ nè (hy vọng là kịp ạ!)
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình thì bị các cụ bắt kiêng đủ đường, nào là không ăn chuối, không ăn da gà, không ăn tôm, chai, hến...huhu....không biết đến lúc đẻ còn bị bắt kiêng gì nữa cơ...Bố Su vẫn chưa khỏi chân hẳn hả mẹ Su?
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Ặc ặc, mẹ Bư đến mức đùi chạm vào nhau cơ á? Em thì làm mấy bộ lanh rộng nên tối đến toàn mặc mấy bộ đấy, mua mấy bộ Mommy mặc ở nhà đúng là phí tiền, chẳng mặc được vì sát nách nhưng mà vẫn nóng
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mà sao mẹ Bư toàn kiêng thứ nên ăn thế! Chuối là hoa quả rất tốt cho bà bầu mà, lại còn tôm nữa, ôi giời.....
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Em cũng có lúc buồn nôn. e thì chắc là do hạ đường huyết. đói thì buồn nôn.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ nó giống e quá. Cứ đói là buồn nôn. Đc cái e chả kiêng j. Cái j nta ăn đc là e ăn đc.nhưng e tăng dc cí 8kg. Ko biết là con đc mấy kg lúc sinh nưa
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Ặc, sao mẹ Bư phải kiêng toàn đồ bổ chi bà bầu thế???? Bố Su tháo bột rùi, giờ đag tập co chân và tập đi mẹ Bư ạ. Trộm vía cũng gấp đc khoảng 120 độ, chân đi tập tễnh cũng đc 1 quãng rùi. Mong là Bố Su nhanh khỏi để còn đồng hành nốt vs mẹ con Su, mẹ Bư ạ!
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi mình chửa tăng có 9k cho đến lúc sinh mà bé mình sinh được những 3,8kg đấy
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ Phale mới tăng 9kg thui à? Nhưg mẹ Su thấy cân nặng của bạn Bánh Bao trộm vía tốt mà? Mẹ ko cần tăng nhiều, miễn là con luôn trong hoặc trên ngưỡng cho phép để đỡ phải giảm cân nhìu hehe
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hix, em cũng sắm 3 bộ Mommy, giờ...vứt xó vì nóng quá
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Bình thường, tớ cũng hai đùi chạm sát vào nhau, mẹ Bư vẫn còn tăng ít hơn tớ 3kg. Nóng chết nhưng mình vẫn mặc quần vì nó còn thấm mồ hôi.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hix...em có mún kiêng đâu mẹ Trangkieu, nhưng các cụ bảo nên kiêng nên em cũng không ăn thực ra những điều các cụ nói, em cũng rõ là không có cơ sở khoa học nhưng mình là con dâu, cũng biết BMC muốn tốt cho con cháu nên mí lo lắng thế...vậy thôi thế kà em...kiêng :finga: Mẹ Su dự sinh 9/7 nhỉ? trộm vía, mong sao lúc đó bố Su hoàn toàn bình phục rồi, còn chào đón công chúa nữa chứ, Su nhỉ mà trong Việt Nhật có mỗi cái thang máy dành cho bệnh nhân thì lại luôn trong tình trạng overload, hôm trước bố Bư cứ là chạy băng băng cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 6...khỏe thế....bố Su cũng khỏe nhanh lên nhé :finga:
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Chúc mừng nhé. Ox nhà tớ đi công tác vẫn chưa về. Chả hiểu con sinh ra có về được không? Được cái ở với mẹ đẻ nên cũng ít nghĩ
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình được cho 2 cái váy vải lanh rộng thùng thình, mặc sướng