đúng ời ... nhõng nhẽo chút muh....hehhehehehe... nhờ chân đau muh hà mã cứ phải cõng lên cõng xuống cầu thang...thích quá...ahhahahahah...muh bữa nay chị hết đau bụng chưa ???
mấy hum ni quởn ...để k làm phiền gd 10/10 tám, mình đã mở topic giới thiệu nước ép Ripe, và thanh lý hàng cty mừ trôi tuốt tuồn tuột đâu òi ....tìm hok có ra .....ehehe, mà công nhận phía HN nhu cầu mua hàng online cao thiệt .....
à nhân tiện đây ....cho mình hỏi ...trong nhà mình ai có nhu cầu tham gia hội chợ LCM SG thì sang topic bên đó tham gia nhé .........
Hội trưởng đưa link tụi em up phụ chị...hehehehhe... sẽ ko còn bị trôi nữa...lalalallala...chúc Chị đắt hàng
ùh, đàng zai đưa cái link bán hàng vào sign di, dễ kiếm nhất, giống bắp luộc đó, thử click đi, vui lắm
Em tìm được roài .... muh em muốn phụ bán hàng với chị đóa... em open vài topic ở các trang web khác lấy thông tin từ chị nha.... ( kiếm huê hồng đi ăn ốc...lalalallala)
Thanks chị, chân em bữa nay cũng đỡ roài, ko còn nhức âm ỉ như hôm qua nữa, muh lâu lâu nhói lên chút xíu...hehehhe.... thế chị nói được chưa? ah cái vụ hỏi ks sotifel cho chi5 chưa được vì giờ Connie đang ở New zealand chưa về ... khi nào she về liên lạc được em ola cho chị...
thì bán ít gom lại khi nào nhiều thì ăn ốc... chứ bán ít muh đòi ăn ốc thì có muh bị đánh xưng mỏ...hahahhahahahaha
ốc hương mắc lém...ốc gạo thì okieeee......hehehehe , mừ bà sui dạo này cũng máu me kinh doanh gớm nhỉ
em ui ....em khen nước ép chị thì ok, nhưng đừng lấy đích danh nước ép khác so sánh, em nên xóa tên của họ đi nhé