Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! hi hi! cười lên bạn! nhiều người muốn được khổ nhue bạn mà không được! phải nghĩ đó là hạnh phúc vì mình được nói,được cười được lo được nghĩ...(u)
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Em 9x đời đầu đây,lên xe bò hồi năm ngoái và chuẩn bị đón 1 tiếu long nữ. Em nghĩ lấy sớm hay lấy muộn thì lúc nào cs cũng có vui có buồn,đặc biệt là vừa bước từ cs vô lo vô nghĩ vào cs gia đình thì sao tránh khỏi. Bản thân em chẳng bao giờ nghĩ chứ ko tính đến chuyện nói 2 chữ "hối hận",thế thì có lỗi với ty và sự cố gắng của ông xã,với sự hiện diện của con trên đời. Cũng có thể do em lấy sớm nhưng may mắn lấy đc 1 người chồng tốt.Song cs mà,dù như thế nào e cũng tâm niệm,"xây thì khó,phá thì dễ" để mà luôn cố gìn giữ. Năm nay 22T,chuẩn bị có con gái,nghĩ đến cảnh chưa đến 50 đã xong xuôi có cháu bồng.Sướng!
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Khi bạn đã lập gia đình rồi thì 2 đứa hãy tự chủ trách nhiệm bản thân với gia đình mình và hoàn toàn cắt đứt kinh tế với cha mẹ. Thì khi đó mới là cuộc sống hôn nhân thực thụ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Cố lên em ah, rồi sẽq uen thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Trộm vía, bé nhà mình yêu nhỉ? Có thiên thần kia thì chuyện gì cũng vô tư đi
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Lấy chồng sớm cũng có cái sướng, cái khổ, chị đây lấy chồng muộn cũng thế, giờ con cái cũng muộn, hic, được cái nọ thì mất cái kia e ạ
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! ngày ngày lao vào cuộc sống mưu sinh kiếm tiền nuôi con, thực sự nuôi con mới biết lòng cha mẹ. nhiều lúc muốn biếu ông bà chút tiền, cơ mà lại sữa bỉm sũa chua váng sữa... cho con rồi việc này việc kia, lại nhủ lòng mình tạm khất vậy.cuộc sống vẫn còn khó khăn thế này đến bao giờ mới báo hiếu được bố mẹ đẻ mình, đi lấy chồng là con người ta rùi, chăm sóc gia đình nhà chồng. nghĩ mà rầu
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! nhiều lúc khó khăn vẫn về vã lả bố mẹ đẻ..........hjhj mình còn ai nữa đâu, chẳng lẽ mở miệng xin mẹ chồng
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Ông bà k quan trọng mấy cái chuyện biếu tiền đấy đâu; quan trọng là con gái được vui, cháu xinh xắn khỏe mạnh thông minh mẹ nó ah
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! E chồng tớ, 91 lấy cậu 90, e chồng thì vừa học điều dưỡng xong, nhờ vả xin đc việc, ng ta bắt đi học việc, học xong đi làm đc mấy buổi ng ta bảo bao h đẻ xong tính tiếp, e chồng bầu gần 5 tháng hay 5 tháng gì đó, chồng e thì ngày ngày đi học, tối ngồi học bài! 2vc mình đi làm cả ngày, xoay đủ kiểu để đỡ phải lo kinh tế mà vc nó cứ thấy chơi thôi!! Nhiều khi cứ như bọn nó vô lo vô nghĩ lại hay, đói thì đã có ông bà, vc mình cứ tự lập nhiều quá hóa khổ, tự hết, chả xin đc cái gì!
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Cố lên em ah, rồi cái gì cũng qua thôi, lấy chồng sớm , sướng sớm hihi
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Bởi zậy các cô gái trẻ chưa chồng ơi yêu " có giới hạn thôi " chừa cho tương lai sau này của bản thân mình Yêu anh lắm nhưng em còn phải tương lai của em. Yêu anh khi em đã yêu bản thân mình trước. Khi các bạn nữ tự chủ kinh tế bản thân thì việc lập gia đình không lo rồi dù ít tuổi chẳng sao
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Hic giống mình thế, ngày xưa chưa lấy chồng đi làm kiếm kha khá còn nhận nuôi cậu em học ĐH, giờ lấy chồng kk quá chẳng nuôi được em mà còn về vòi của bm đẻ............Hic bao giờ cho đến ngày xưa?
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Gom mấy đứa bạn vào room chat,kêu than rằng chưa lấy chồng thi lo mỗi ế Lấy xong rồi lo đủ thứ,nào là tiền nong,nào là sinh đẻ,con cái,rồi đối nội đối ngoại Xong rồi mấy đứa kêu độc thân sướng hơn.Mà toàn mấy đứa 8x đời đầu nhé.Băm vài nhát rồi Vào đây mới thấy phục mấy bạn trẻ này thật
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! Ô hay, mẹ nó hãy tự hào vì mình sống k dựa dẫm chứ? Vật vả 1 tý nhưng thoải mái, k bị tiếng ăn bám. Với lại, nếu quan hệ với EC tốt thì có thể khuyên kiếm việc gì làm cho đỡ buồn lại kiếm thêm thu nhập
Ðề: buồn man mác....cảnh lấy chồng sớm! em chồng mẹ nó vô lo vô nghĩ thật đấy, nhà em cũng 2 con ngựa 90 đang nuôi 1 con mèo, tự lập hết xảy luôn.bố mẹ chồng không cho gì cả, bọn em còn ăn riêng rùi cơ.khó khăn tự khắc phục à....hức hức