Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ nó chịu khó ăn và uống thuốc theo hướng dẫn của bs, tình hình sẽ khá hơn, nhưng quan trọng con vẫn pt bt là tốt rồi. Sắp đến đích rồi mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi từ hôm qua đến giờ gọi điện đặt chỗ khám ở đâu cũng kín mít, k thể nào chen chân đc. Khố quá các mẹ nó ah
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Bây giờ mẹ khổ vì chen chân đi khám, sau này con khổ vì chen chân đi học. Lần sau rút kinh nghiệm chọn năm đẹp vừa thôi.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình thì hết lần sau rồi. Những mẹ nào mới tập 1 thì rút kinh nghiệm nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tập 2 rồi thì còn tập 3. Ông bà nội cháu muốn cháu có 2 đứa e nữa cơ. Mà thực ra năm nay bố mẹ cháu cũng có tính đâu. Năm ngoái cháu chơi trốn tìm với bố mẹ cháu mãi năm nay mới chịu lộ diện đấy.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... 2 tập là đủ rồi mẹ nó ạ. Ngày trước em cũng thích đẻ 3 tập, nhưng sau lần này tớ sợ rồi vì đến giờ 32w rồi mà vẫn nghén, chắc phải nghén đến lúc đẻ, hu hu
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi khổ thân mẹ nó. 32w rồi mà vẫn nghén. Mình được cái (Trộm vía) chả nghén ngẩm gì. Thời gian đầu thì hơi chán ăn tí thôi. Cơ mà đẻ 3 đứa thì chắc chắn thành gái sề mất. Chưa gì mà bố cháu đã lo từ bây giờ rồi. Lắm lúc bực quá còn mắng k sợ con nó tủi thân ah. Chỉ nghĩ đến m mà k nghĩ đến nó. hic
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hôm kia em đi khám 31w2d cu ken nhà me đc 2,1kg. Nhưng mà BS vẫn bảo dưới chuẩn 1 lạng (T.T) phải chịu khó tẩm bổ thêm. Cũng ngang với nhiều mẹ mà sao BS lại bảo em thế nhỉ? Hic. Anh í bảo con trai phải ăn cho đủ cân vào để sau này nó còn nuôi vợ ^^ Dưng mà em chả ăn uống đc mấy, nóng mệt quá toàn uống nc thôi. Hic. Thời tiết năm nay khó chịu quá, em lúc nào cũng thấy khó thở, thỉnh thoảng cứ như cây thịt sắp đổ í ạ. Hôm qua nằm bẹp luôn.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mấy hôm nay em cũng mệt còn bị nôn nữa chứ, cứ sáng ra ăn vào là nôn hết. Mệt mỏi mà cũng ko đc nghỉ ngơi mấy các mẹ ạ. Cảm thấy người nặng nhọc ghê gớm mặc dù em đc 30 tuần cũng lên 8 kg thôi. Nghĩ đến 2 tháng nữa mà cứ mệt mỏi như này thì nản quá cơ. Hic.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... hic hic nhà mình đc có 1.7kg thì sao nhỉ? mọi người bảo thía là vừa ko nhỏ, mà mẹ nó thía này còn bảo dưới chuẩn là sao. Nắng nóng các mẹ chịu khó ăn nhiều đồ mát cho ng dễ chịu.
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình nghén 3 tháng đầu đã thấy mệt và sợ lắm rồi, mẹ nó còn vác thêm cái bụng to uỵch mà nghén nữa thì mệt lắm ý. Cố lên mẹ nó nhé.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hic. Hôm 32w mà bé nhà chị mới đc 2kg. Vậy là dưới chuẩn nhiều lắm à? Trời này nóng quá chẳng muốn ăn gì nhỉ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó! Mình đến bjo là 32w2d rồi mà sáng nào cũng bị một trận nôn hết mật xanh mật vàng mới thôi, người thì mệt mỏi, nước bọt vẫn tiết ra dù có ít hơn mấy tháng đầu một ít, nước thì kô uống đc nước trắng toàn phải pha thôi. Chán thế. May mà nốt lần này nữa là xong nhiệm vụ, chứ còn lần sau mà thế này nữa thì chắc mình kô dám đẻ nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi sáng nay ngủ dậy mà người cứ như trên mây các mẹ ạ. Cảm giác cứ như ngén của 3 tháng đầu ấy. còn những 8t nữa để vật lộn với thời tiết khắc nghiệt này. Các mẹ cố lên nhé.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trời nắng nóng thế này càng mệt mỏi, khó chịu nhỉ? mình đếm từng ngày ấy mẹ nó ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Công nhận với các mẹ là trời này rất dễ gây mệt mỏi. Nhưng được cái cty em làm từ 9h sáng tới 6h tối , giờ đi làm thì bt, cả ngày thì ngồi trong phòng, giờ về thì cũng hết nắng rồi nên giảm mệt nhọc cũng được kha khá Ngày mai em đi siêu âm 32 tuần, hồi hộp quá, k bít con yêu thế nào, có phát triển bt k
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... trộm vía bé nhà c phát triển tốt thế, con e mốc 32w3d mà chỉ có 1,8kg thôi c ạh, e đang bùn ghê gớm ý chứ mà đúng là thời tiết mấy hôm nay khó chịu thật, e cũng chỉ toàn uống nước, chả ăn được là mấy :neutral: