Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. trangkoi.8x

    trangkoi.8x MPHQ - 0909.55.3689

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    27,065
    Đã được thích:
    6,577
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    em cũng ủng hộ Funcafe nha !
     
    Đang tải...


  2. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ơ chị ơi nhà em Princess ở tận Quảng Ninh cơ mà chị.
     
  3. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Kekeke....thời gian này cần nghỉ ngơi an dưỡng ná, bon chen rì....Em ngóng ảnh đê.

    @cua_hanoi. Cảm ơn chị nhắc nhở em, keke.....hi vọng bác đọc đến đoạn đó thì bùn ngủ
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2012
  4. trangkoi.8x

    trangkoi.8x MPHQ - 0909.55.3689

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    27,065
    Đã được thích:
    6,577
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    thui e đi chén đây...chúc cả nhà ngon miệng,lát em quay lại nhà mình 888 tiếp
     
    Princesssamhh thích.
  5. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hix, em cũng muốn đi lắm ạ, dưng mờ em tận Hạ Long cơ. Với lại bây h lấy chồng rồi, lại ở với bố mẹ chồng, đi đâu là cả 1 vấn đề đấy ạ. Em cũng là cái chân đi đấy cơ mà bây giờ chả được đi đâu ạ
     
    Northerngirlsamhh thích.
  6. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ahahah hạ long thì hóng từ xa thui
     
  7. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em hết sốt rồi chị ạ, tối qua em sốt 1 tẹo, em chườm khăn 1 lúc là khỏi ạ, nhưng em vẫn không biết làm sao cho hết ngạt mũi chị ạ. Nhà em xa với lại nói chung là 1 số lý do nữa nên em không đi off được. Em mà được tha trâu thì em phi lên ngay, ngày xưa em lượn Hà Nội - Quảng ninh chỉ trong 1 ngày ý chứ.
    Mà chị Cua dạo này nghiện nhà săn Rắn rùi hay sao ý, hý hý hý, em với mấy mẹ nữa hỏi bên nhà tư vấn mà chưa thấy chị cua nhảy sang đó đã thấy chị lấp ló bên nì rồi. He he he
     
  8. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Funcafe là quán nhà Chomeo8286,dưng cơ mà nàng ta đã du lịch về chưa nhỉ?Nếu cafe ko thì tới quán đó vừa buôn vừa ủng hộ nhà em ấy luôn cho đắt hàng mọi người ạ.
     
  9. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    eheheh em đang ngại là mang đi thì dao để cắt thạch bát hay nỉa để ăn thạch ý chị, ngại với ng ta lắm
     
  10. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    vậy à ehheeh nàng nói vậy nghĩa là tớ cũng nhận đc quà từ nàng nhỉ,,,,sướng quá hehehehe
     
  11. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihihi chị nhanh thế chứ lị...em góp 1 gói kẹo lạc huế nữa chị ạ..nếu được em chon 1 trong 2 phương án thạch hoặc khoai lang tím luộc...nghe thạch khả nhỉ hơn vì hợp mùa hè nhưng chỉ ngại cái khảon như em nói vừa trên....còn khoai thì mùa này ăn sợ các chị nghẹn thôi à
     
  12. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hê hê mẹ con nhà cháu đang nằm nghỉ ngơi 1 tí rùi lượn Hn đây ạ. Chiều nay sẽ báo cáo tin tức với cả nhà.
    E off ở đâu cũng được ạ, ưu tiên NCT. :-D ( vì e nghe thấy vụ bánh tráng j đó ;-) ) thực ra e đang k tuog tuog ra duog DVN o đâu, huuu.
     
    ThuMinh_Spa, Princesssamhh thích.
  13. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Dạ, đúng là quán nhà Mun ạ. Em í đi du lịch thì kệ ạ. Với tinh thần là qua ủng hộ, nhưng nếu em í tính thiệt về mình thì lần sau chúng ta lại lượn lờ quán khác. Chóa Mèo chú ý cầu này ná.
    Em chờ ý kiến đóng góp của mọi người chị ạ.


    Hì hì.....đề nghị mỗi người đi ọp mang theo 1 dĩa và 1 đĩa xinh xinh ăn thạch nhà Cún nhé, keke.......
     
  14. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Sáng nay lúc xuống tàu. Nhà em gặp phải 1 việc như thế này mà em cứ nghĩ mãi, sao mạng con người lại rẻ thế. Cứ ám ảnh em suốt từ lúc về đến giờ. Cũng là nguyên nhân khiến em bị bóng đè 3 phát trong vòng chưa đầy 10 phút. Sợ xanh mặt.
    4h10 - đoàn nhà em về tới ga HN.
    4h20 - chờ mọi người xuống hết, nhà em bắt đầu lếch thếch đi ra cửa ga. Đi được chừng 10m thì đến toa 10 (nhà em nằm toa 11) thì gặp 1 trường hợp thế này:
    - 1 ông già đang ngồi ngất xỉu ở vệ đường. Có 1 ông con giai (mãi sau mới biết là con giai của cụ), anh ý cứ ngồi sau mà đỡ lưng ông cụ thôi, cầu cứu sự giúp đỡ của những người đi lại mà hình như chả ai để ý.
    - Mấy ông con giai bên nhà em đi qua, hỏi thăm tình hình thì đã thấy người cụ tím tái hết cả, hơi thở rất yếu. Liên hệ nhân viên ở ga, gọi cấp cứu, báo bảo vệ, nhờ xe đẩy hàng cho ông cụ ngồi lên để đưa đi cấp cứu mà bọn nó hời hợt phát ghét, chúng nó lơ đi.
    - Nhìn thì đoán có vẻ gia cảnh của cụ cũng nghèo, ra HN khám bệnh mà đi lại vất vả quá.
    1 lúc sau thì có 1 ông ở ga ra, bảo là đặt cụ nằm xuống đất, rồi bảo anh con giai hô hấp cho cụ. Lúc này người cụ lạnh toát rồi, anh ý sờ thử ngực thì bảo tim ngừng đập rồi. Hic, em nghe mà bủn rủn hết cả chân tay, nhà thì nhiều trẻ con, ko dám cho chúng nó đứng gần. 5' sau thấy bảo cụ đã mất.
    Hic, em nghĩ sao những người làm công tác xã hội họ coi mạng người rẻ rúng thế nhỉ? Gọi điện cấp cứu của bọn 115, chúng nó cứ ậm ờ, chả điều xe đến. Tội nghiệp cụ quá!
    Cái hình ảnh ấy cứ ám ảnh em tới lúc ngủ chập chờn tầm 7h sáng. Đang mê man mơ cùng chồng đi vào 1 cái bảo tàng (ma), 2vc đi cạnh nhau tự nhiên có bàn tay tóm lấy gáy em đẩy em lao về phía trước nhằm thẳng bức tường gạch mà đâm vào. Rõ ràng em thấy bàn tay ấy bóp chặt vào gáy em và có tiếng nói vọng trong đầu em là "tách hồn, tách hồn, tách hồn" cứ nói liên tục thế. Em lúc này nửa tỉnh nửa mê đoán là đang bị bóng đè nên cố gắng cựa quậy chân tay, gọi bố nó, lúc mở được cái mắt thì em thấy có 1 bóng đen nó vụt qua đầu em. Đấy là lần 1.
    Vì vẫn còn mệt nên em thiếp ngay đi sau đó, vừa nhắm mắt là em lại thấy tiếp tục người nặng trịch, em biết là tiếp tục bị bóng đè rồi, mở ngay mắt ra thì thấy có 1 bóng đen (kiểu giống như nghi phạm trong truyện tranh Conan ấy) đang ngồi trên người em. Em gọi bố Lân ơi, mà lão béo nhà em ko biết gì. Mở được mắt lại lần nữa thì bóng đen biến mất. Hết cả hồn nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh được. Đấy là lần thứ 2.
    Mắt em vẫn nặng trĩu, và lại mê mệt đi ngay lúc đó. Cảm giác như vì em mệt quá hay sao ấy mà bị liên tục như thế. Chỉ cần nhắm mắt lại 1c là người em cứ nặng dần, nặng dần, đến lúc em nhận biết đc là em đang bị bóng đè thì em mở mắt ngay ra, nhìn thấy rõ ràng 1 người đàn ông mặc áo màu da cam có hoạ tiết tròn (kiểu áo chim cò mấy ông bóng hay mặc ý) đang quỳ 2 đầu gối lên tay trái em, còn nhoài người sang dùng 2 tay của nó giữ chặt tay phải em. Còn mặt thì nhìn vào mặt em. Định hình được chỉ là ảo giác, em mở mắt 1 lần nữa để nhìn mặt nó mà ko thể nào thấy được. Cố gắng cử động ngón tay cào vào người lão béo mà ko được, em hét lên trong cổ họng ấy, thì nó cũng biến mất. Sau lần thứ 3 này em ko dám nhắm mắt luôn. Lúc này mới tỉnh táo được 1 chút dù mắt em vẫn rũ ra ấy. Chuyển sang tư thế nằm nghiêng (ko nằm ngửa nữa), suy nghĩ miên man 1 lúc rồi lại ngủ được tới hơn 8h thì dậy.
    Nói thật, tới giờ em vẫn chưa hết sợ vụ bóng đè. Có ai giải thích được giúp em với ko?
     
  15. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    em cũng bị vài làn như chj nhưng lâu lắm chưa bị lại đúng là lúc đấy rất đáng sợ, rõ ràng mình nhận thức rõ bọ bóng đè....mà cố hét lên nhưng họng ko phát ra tiếng đc, cố ngồi dậy hay nhúc nhích ngón tay cũng ko cử động đc, nhắc đến em lại sợ
     
    mamadoanh, Princesssamhh thích.
  16. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihi, c ơi 0 phải lo đâu, vì mấy chục pages trước mama đã miêu tả chi tiết đc nhà mama roài í...
     
  17. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hihi, tên hay quá, thui đằng nào chẳng có đủ Kem với Cốm hả c?nếu h là Kem thì sau này sẽ là Cốm c nhỉ???điểm 10 cho chất lượng đới!!!!!!!!!:cool::cool::cool::cool::cool:
     
    Princess, samhhNortherngirl thích.
  18. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ơ e í đi sao đc nàng, đang ốm là 1, 2 là e í ở tận Quảng Ninh hay Thanh Hóa thì phải, 0 bít c nhớ có đúng 0 Princess nhỉ???:-\"
     
    mamadoanh, Princesssamhh thích.
  19. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    thế hả nàng ui?thía chắc là vậy rùi, nhưng hồi đó mình 0 kiên trì...hic...

    còn vụ đồng chí chồng á?nếu yếu nhá, thì dễ cực, uống thuốc đông y 1-2 tháng là có mà lên vù vù nhá!!!nhưng quan trọng là đồng chí chồng nàng có chịu uống để cùng 'tác chiến' với nàng 0 thui :-k
     
    Princesssamhh thích.
  20. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Kết quả sa dư thế nào gái ơi????
     
    Princesssamhh thích.

Chia sẻ trang này