Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi trời ơi, con trai lười ăn được tận 15.5kg hả mẹ nó. Thằng nhà mình ăn được mà cân nặng bây giờ mới 15.1kg thôi. GATO quá đi, ko biết nó ăn rồi chạy đi đâu hết, chẳng thấy béo tí nào
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con các mẹ 15 kg trở lên là tốt quá rồi. Con gái tớ được 13,5kg thôi mà tớ thấy bình thường, hii. Sợ nó giống chị nó lớn về sau, hii
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé nhà mình là Thỏ ngọc - bà ngoại gọi theo mệnh mẹo j đó. Đặt tên con xong, mới thấy ở cty mình nhiều nhà gọi con là Thỏ thế, cty đi nghỉ mát, thấy liên tục "Thỏ ơi". Hihi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hay là con gái tình cảm hơn mẹ Thogau nhỉ? Gái nhà em hôm nào em gọi về cũng tranh nói chuyện bằng được. Khoe mọi thứ líu lo rồi con yêu mẹ, con nhớ mẹ nữa chứ. Nhớ bạn ý quá đi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chị Hằng có 2 bé gái ạ? Thích nhỉ. Em cũng chỉ thích đẻ con gái thôi. Đẻ con trai sau nó lấy vợ về là coi như xong. Đẻ con gái còn được nhờ chị nhỉ?hihi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hic!Cũng may là cháu nghiền sữa các mẹ a!chứ cơm bây giờ ăn chưa đc 1 bát mà đến 1 tiếng may ra mới xong!Ăn thịt thì nhả bã dù có cắt nhỏ đến mấy!bây giờ ngày cháu vẫn uống 4 lần sữa,đi học gửi cô cả hộp để cô pha cho 2 lần trưa và 4h chiều ,trước khi đi ngủ 1 bình đầy 250ml,rồi 3h sáng nó gọi mình dậy "Mẹ !!!!dậy pha sữa cho Bon đi!!!"Ôi lúc ấy mình chả muốn dậy tẹo nào bảo thôi hnay hết sữa rồi thì nó cáu ầm lên rồi giơ 2 chân đập uỳnh uỵch xuống giường bao giờ có sữa nhét vào miệng mới im!Mà tài lắm nhé từ bé tý mình ko nhớ chính xác là bn tháng nó đã chỉ tự cầm bình sữa để tu ừng ực ko bao giờ cho mẹ cầm hô(Cái này mình thấy sướng nhất)kể cả đêm lúc ấy cu cậu phải chiến 2 bình có khi 3 bình cũng cứ pha rồi đưa cho cu cậu có lần uống chưa hết hắn ta để ở đầu giường rồi đói lại tự mò tìm uống!Đến bây giờ bình sữa vẫn là vật thân thiết nhất của bé nhà em!Các mẹ ko thể hình dung đc cái mặt hắn vui thế nào khi mẹ mua 1 hộp sữa mới cho đâu!Nặng mấy cũng chạy ra đòi bê hộ mẹ!Mình đang lo đến tháng 9 này cho đi học tr Công ko nhờ đc cô pha sữa thì lại phải uống sữa tươi thay ,mà dạo này lại ko tăng cân mới chết!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cái chính là nó cứ tăng cân đều dù là ít 1!Chứ tự nhiên mấy tháng ko tăng cũng oải quá!!thế là bạn 2 cô công chúa?Mình chi ước có cô công chúa thì lại thòi ra 2 thằng cu nghĩ đến cs sau này mà buồn quá vì đẻ con trai thì nó lấy vợ xong cũng chả để ý đến mẹ nữa đâu!hihic rồi bây giờ đánh nhau bôm bốp !có đứa con gái có tốt hơn ko?
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con mẹ nó như thế là ổn rồi, con mình 3 tuổi mà mới có 14,5 kg đây.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chắc là thế, mình thấy con gái hay thủ thỉ hơn con trai, không biết con trai mình sau thế nào.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhóc nhà mình thì nó bỏ sữa hộp được 6th nay rồi, biết là ko tốt mà nó nhất định ko chịu uống nên đành bó tay. Cu cậu uống hoàn toàn sưã tươi, ngày 2-3 hộp nhỏ thôi. Còn váng sữa hay sữa chua để tủ lạnh thích ăn gì hắn tự lấy chứ ko cần mẹ phải lấy cho ăn Lịch ăn hàng ngày của bé: Sáng 6h45 dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng ( bánh cuốn, trứng vịt lộn, mì tôm, phở.....) 7h30 đến 8h đến lớp 9h30 cô giáo cho uống sữa 11h ăn cơm trưa 12h ngủ trưa đến 2h chiều dậy 2h15 ăn bữa chiều ở lớp 4h ông bà đón về nhà ( về nhà thì hôm hắn uống sữa ngay, hôm thì ăn đồ tầm bổ của ông bà như tim, gà, ....) Chơi đến 5h30 thì tắm, Măm hết 1 bát cơm + thức ăn 7h cả nhà ăn cơm thì hắn ngồi cùng nhưng chỉ ăn thức ăn thôi ko ăn cơm nữa 9h tối uống sữa rồi đi ngủ lúc 9h15 or 9h30 Kết thúc 1 ngày!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé oài mẹ dochipxinh cứ kêu con lười ăn chứ em thấy lịch ăn của cháu với cả sức ăn của cháu thế là ok rồi còn gì, con em còn đc có 13,3kg đây này. EM còn chả thèm giục nó ăn ý, tính em k thích ép con hay giục con ăn, toàn cho nó ăn theo nhu cầu thôi nhưng trộm vía cháu cao 97cm, mà con em cũng chả uống sữa bột lâu rồi, sữa tươi cũng chỉ ngày 2-3hộp bé.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ko, tớ ko kêu nó ko măm được, mà kêu nó ăn được nhưng ko tăng cân mấy, với lại nhìn người hắn nhỏ lắm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hic nhìn lịch của mẹ này mình cũng phải học theo thôi!tại mình ko nấu cơm đc sớm nên cứ phải 19h30 hoặc 20h mới đc ăn cơm, mà ăn xong có khi 21h mất rồi ,nên chả bao giờ đi ngủ sớm thế đc!Mà nhà bạn có ông bà sướng nhỉ ko lo chuyện đưa đón cơm nước!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi con nhà bạn trai hay gái mà cao thế!Chết thế con mình họ nhà Lùn rùi!Hno đi uống Vitamin A đo đc có 94cm thôi mà con trai!Mà chắc chả cao đc vi thấy cái bắp chân to tướng hic!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà phải có ob mới theo được lich đấy mẹ nó ah, chứ 2 VC thì chịu thôi... giờ giấc lung tung beng hết lên cả. Nên con ở vơi ob thì khỏe mạnh, tăng cân. Ở với bố mẹ chăm ko là ốm hix
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé đúng rồi đấy ạ, nhà em bé gái may mà có ông bà và các bác ép nó ăn nên mới đc thế đấy, con em người dong dỏng bố mẹ hay chêu là mai sau làm siêu mẫu. Điệu kinh người! chết mất thôi!!!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con bé nhà mình cũng được 13,8kg thôi. Chiều cao có vẻ khiêm tốn (giống mẹ, híc híc). mấy hôm nay cô nàng đòi mẹ về, chắc phải đón con lên thật rùi. Trời nóng như thế này mà cho con đi học thì cũng thương lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Mẹ con cùng cố gắng vậy.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hihi. Chị em mình thì thích dưng chồng thì chưa chắc đã thích mờ. Chị có 2 bé gái, 1 bé năm nay lên lớp 3 và 1 bé đang tuổi thứ 3. Có con gái cũng có cái hay vì nó đỡ nghịch hơn bé trai và lại rất tình cảm. Bống nhà chị buổi sáng dậy mà không thấy bố đâu là khóc ầm ĩ, có hôm phải gọi điện cho bố mơi thôi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Tớ có 2 cô công chúa đây. Những lúc mẹ bận thì cô chị có thể trông em cho mẹ đi đâu đó tầm tiếng đấy. Con gái hiền nên trông nhau được chứ con trai thì chịu chết cái khoản này phải không
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con nhà chị lịch ăn gần giống con nhà em, hi i . có điều buổi tối bé ăn cùng bố mẹ. Chị tập cho nó thói quen ăn cùng người lớn từ khi hơn 1 tuổi. Ăn cháo thì mẹ vừa ăn cơm vừa xúc cháo cho nó. Giờ nó ăn cơm thì mỗi người 1 bát cơm và nàng ý tự xúc. Khi nào mải chơi quá hoặc nhờ mẹ thì mẹ mới xúc cho thôi. Thế nên giờ chị cũng nhàn không phải lo nấu với xúc cho nó. Cả 2 đứa nhà chị đều thế cả.