Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 tui vào điểm danh đây, nhà mình có ai rảnh ghé qua topci nhà tui tí tẹo nhá, dạo này bỏ bê nó quá nên nó trôi tận đâu đâu mất ấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Này ảnh mới toanh của tao đấy mày ơi! Thời oanh liệt còn măng non hơn ấy chứ ) Chưa, tao đang bị chột mày ạ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi , các chị cứ on nai rồi đi nàm cái khác , em cứ vào chào với hỏi , có chị nửa ngày mới trả lời , có bác hôm sau mới nhớ nên em chán.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, là tao nhớ lại thời ngày xưa chứ mày lúc nào chả ngon, mà có cần thông máy ko tao giúp , hehe
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mới một thôi bà mà mệt lắm rồi. 2 như nhà các mụ thì ko biết tôi phải xoay thế nào đây Thôi tôi xin! May mà lão nhà tôi ko đam mê cái món này
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sướng nhé, dư âm chuyến đi đến tận hôm nay các bạn vẫn khen ảnh xinh đẹp, hanh phúc, he he. Nhà bà đi Furama cơ à, xịn thía, giá phòng làbao nhiêu thế? À, thanks bà cái vụ giới thiệu cô bé (chắc cùng đoạn) về Dame Clemence nhé ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tks bà, đang phấn đấu đây Tôi cũng đang ốm cúm đây bà này, ng lúc nào cũng lâng lâng ý, mệt thật Tks bạn iu nhá
Tối qua thấy Hà post ảnh mà ứ com đc vì thằng em tắt wifi, hihi Ảnh đẹp bà ạ, mỗi tội cái cọc giữa hai chân bà nhô cao quá =))
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chả hiểu sao chả quote đc nữa... @ nhà Chuối: Anh nhà tôi lại chả bia bọt gì cơ ý, uống thì uống đc nhưng ko ham. @ Bánh bèo: Tôi về rồi bà ạ, hị hị...