Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, từ qua tới giờ cứ lượn ra lượn vào Shop Ngọc của chị tep-tig mà mê mẩn. Tính mua một mặt gì đó về đeo mà cứ phân vân, có ai có kinh nghiệm gì thì tư vấn cho iem một cái nhể ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí em chả có ý kiến rì nhưng mà chị nên nghiên cứu bản mệnh, bây giờ mua ngọc lại có 2 luồng tư vấn khác nhau về cách chọn màu sắc đới chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! báo cáo các bác, e vừa ngủ dậy đấy ạ...chưa kịp biết từ trưa tới giờ cả nhà nói chuyện j
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ghớm nhất mẹ con bà ngủ tới jo mí dậy ah sướng thế chuẩn bị về là vừa hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hnay t nghỉ ở nhà mà bà............heeeeeeeeee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía à?uống 1 tháng đi sa lại thấy kết quả rõ rệt ngay nhé. nàng có yahoo 0?pm tớ bẩu cái này... tớ gặp nhiều trường hợp rùi mà, đều có k/quả tốt đ/v đ/c chồng rùi nhé. như đợt trước tớ đi chụp TCVT nhé, gặp mấy chị lớn tuổi í, con đầu toàn học cấp 2 thui, muốn sinh tiếp bé thứ 2 mà mãi 0 đc, chữa chạy các kiểu, mấy năm liền chẳng có k/quả, chụp thì 0 sao, k/quả rất tốt. nói mãi đ/c chồng mới chịu làm TDĐ thì ôi thôi, đ/c ấy 0% nàng ạ. đấy đ/c chồng mà 0 hợp tác thì chỉ khổ thân vợ và tốn tiền bạc lẫn thời gian thui. hichic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, vụ màu sắc thì chị nghiên cứu rồi. Màu đá người ta dựa thoe Cung Phi chứ ko theo cung mệnh ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng 6 em đã bị chưa ?và là ngày nào ?em muốn con trai hay con gái ?hay con nào cũng được ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến cuối năm nay chị cố gắng mơ cho em một phát nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @c.Sam: ui e 0 đi ọp đc rùi, tiếc quá, chiều t7 e cũng đi ĐN rùi...thấy mọi ng lên d/s nhộn nhịp quá mà thèm...thui lần sau nhớ cho e bám càng đấy nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ủng hộ ở NCT nhé. Vì thấy nói ở đó hồi đầu các mẹ đi off về cũng đậu khơ khớ ... Mí lại đến đó cho người ta phục vụ chứ, ở nhà bác Doanh để bác phục vụ mãi cũng ngại Mà bác lại còn đang cho em Kiên chuẩn bị thi nữa. Mà chị chưa off ở NCT lần nào ! kekeke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ui, e nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. nếu bác sang hỏi thử mà phải làm thì e nghĩ nhà Nhim sẽ sẵn lòng thui bác ạ...tháng này mà đc như bác mong thì tốt quá, e cũng hy vọng lắm bác ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mưa to rùi các chị ơi....................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @NhocTin: chắc là do em đi tàu xe nhiều nên mệt vì thế mà bị bóng đè thôi. Mà khi đã bị bóng đè tỉnh đc rồi thì nên dậy luôn, khua khoắng chân tay cho máu lưu thông, người hoàn toàn tỉnh táo rồi hãy đi ngủ tiếp. Thế kế quả vụ kia thế nào ròi ? chị ko lội đc nên hỏi ở đây cho nhanh @ Bác Doanh: Từ từ lúc nào rảnh rang bác mơ cho em phát nhá ! Em vài tháng nữa cơ nên cứ thong thả mơ giúp em bác nhá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cho tớ với. Tớ cũng mún hỏi vụ này cho đứa e!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ ma ma và Nhím: Không biết quan niệm của mọi người như nào nhưng theo em thì, nếu buộc phải đi lễ thì nên đi lễ ở Chùa, chứ lễ ở cửa Cô cửa Cậu thì vừa tốn kém lại vừa khó theo đến cùng. Phật Từ bi nếu mình có sơ sẩy gì thì Phật cũng bổ quá mà độ trì, còn mình là phạm với Thánh thì dễ bị Ngài vật cho lắm ... Đấy là ý kiến của em còn tuỳ mọi người tín như thế nào nhé ...