Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 10/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Huhu ơi trời mưa to quá em làm sao về nhà được đây. Cả nhà update hộ em tình hình ngập lụt với
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ông qua chỗ chị làm gì hả chị ? mới về hưu năm nay đấy chị ạ, không phải là nóng tính đâu, mà cục tính đấy. Hôm qua em lên bếp than thở ức chế là cũng vì ông đấy :(
     
  3. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Thôi giờ này mà ngồi nghĩ đến món ăn thì có mà bụng sôi òng ọc à, cố gắng thoát tục nghĩ đến cái khác đi em ạ.
     
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    chẳng nhẽ e cũng rủ văn phòng em để cùng một tuyến đường ship hàng nhỉ hehe, để e nghĩ đã
     
    KhoaibeoStrawberry thích.
  5. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị ơi em BIẾU chị mà. Hihi:-k
     
  6. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Nào đã ai ra được khỏi cơ quan đâu mà ắp với chả đết, bọn chị vẫn đang vêu mõm lên 888 đây này.
     
    Lion Q thích bài này.
  7. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ôi thế thì chị ngại lắm, đã không phải đi bon chen mua bán rồi lại còn cướp không của em thì áy náy quá.
     
  8. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    QQ ơi thứ 2 cho chị 40 gói bánh tráng thì tổng tiền cả ship là bao nhiêu để chị đưa bà chị dâu đúng số tiền đó chứ hôm kia nhờ bà ấy nhận hộ khuôn bánh trung thu,chị đưa 200k,bà ấy bảo thôi khi nào về hết bao nhiêu thì tính,chị vẫn đưa 200k,chiều về bà ấy bảo hết 100k nhưng không thấy đưa lại 100k ,không biết là bà ấy quên là chị đưa tiền rồi hay sao ý,giờ mình thiệt 100k không sao nhưng sợ bà ấy nghĩ là mình chưa đưa tiền cho bà thành ra bà đang nghĩ mình lại đang nợ bà ấy tiền
     
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    thế chị Siêu nhân cho em số điện thoại của chị Khoai với, em vừa hỏi mấy chị em ở văn phòng rồi, mai lại quyết cuốn , thèm quá :D
     
    KhoaibeoStrawberry thích.
  10. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chúc mừng sinh nhật em ĐẸP và em 2CU cũng ĐẸP, xôn xao cả lên vì được ngày lành tháng đẹp có tận 2 em có nick hót nhất bếp cùng chui ra.
    Công nhận BƯỞI MẦM DA XANH đi với 2 CU chỉ có nhất trở lên (u)(u)
     
  11. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mưa quá chẳng về được, vào nhà thì gặp ngay tâm sự HHX
    Thấy em chém gió phầm phập vậy mà sao k để cho những chuyện này theo gió theo mưa gió cuốn đi em ơi. Chị kể cho em nghe chuyện nhà chị luôn. Chị dâu lớn nhà chị sinh năm 76, khéo thì thôi rồi luôn (có lẽ cái môi trường ctác trong viện nghiên cứu tạo nên con người ta như vậy), nói nịnh giỏi đến mức người nghe còn cảm thấy ngại mà mặt người nói thì vẫn tỉnh bơ, ngày trc mẹ chị sống cùng nhá, bà chẳng khác gì osin trong nhà, chợ búa cơm nước bà phụ trách hết, con dâu thì cứ váy vót tung tăng... thế nhưng hễ bà chỉ cần có vẻ mặt khác lạ cái là đã thấy chị ấy chuyện trò thân mật, khen nịnh đủ chuyện (lúc nào ông bà nội cũng nhất) ... thế là cơ mặt bà lại giãn ra, hôm sau lại đâu vào đấy. Chị dâu t2 nhà chị thì sinh năm 82, thôi thì đúng là ruột để ngoài da, dùi đục chấm mắn cáy luôn, có gì nói huỵch toẹt luôn, MC nấu cho ăn k ngon là chê thẳng thừng luôn, nhưng lại đc cái tốt tính, BMC thích gì ghét gì cũng biết và mua cho nhưng có mỗi cái tội là k bao giờ nói được 1 câu ngọt ngào với bà nên bà vẫn cứ thấy k vui, k thích. Chắc tâm lý người già vậy đó.
    Chị cũng chẳng bao giờ nói nịnh được các bậc tiền bối trong gia đình nhưng chị chỉ hiểu là các cụ chỉ muốn mình ghi nhận các cụ, cho các cụ thấy thành ý của mình, cho các cụ thấy các cụ có chút chút tầm quan trọng... Như MC em chị cảm thấy bà k hẳn là xấu đâu, chị k hiểu hết về gia cảnh nhà em nhưng có lẽ vì em nhanh nhẹn quá, cái gì em cũng ghánh vác đảm đương hết rồi nên MC em thấy mình là người ngoài cuộc, cả 2 vợ chồng em có coi trọng BMC em không (k coi trọng đây k phải là chị bảo 2 đứa vô lễ với BMC mà coi trong ở đây có nghĩa là cs gia đình em có khi nào nói chuyện hỏi han ý kiến với MC em không, có cho thấy có sự coi trọng và tồn tại của BMC em trong gia đình em, vì hình như em sống với ông bà đúng k?), bà chăm em dâu em vì có thể chồng nó ở xa, bà thương con xót cháu nên vậy và cũng có thể nó khéo, nó tỏ chút yếu ớt lên bà muốn chăm sóc che chở và ... để k mang tiếng với con trai bà ở xa nữa.
    Chị nói dài dòng vậy chỉ mong em hiểu cho nhẹ lòng và vui vẻ. Có 1 điều chị rất rất muốn nói nữa là em đừng bao giờ phàn nàn điều này với chồng em, các ông ấy k thể giải quyết đc và cũng k biết giải quyết ntn, đi nói chuyện với bà thì thành dở mà k nói thì em lại thấy ấm ức nghĩ ông ấy bênh mẹ. Nếu em muốn thay đổi thì tự bản thân em điều chỉnh vậy thôi, chị nghĩ em Sô nói cũng đúng đấy, k hẳn nịnh bà nhưng đôi khi em cho bà thấy bà cũng quan trọng thì có lẽ sẽ đỡ hơn.
    Vui vẻ lên nhé.
     
  12. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    đây 090 ba hai sáu 21 hai tám .
     
  13. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Ớ chị quote nhầm rồi, mẹ chít ghi lại số đi nhé .
     
    nhepbeoStrawberry thích.
  14. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Mẹ con chị khỏi hẳn chưa chị? Lần tới chị xuống mà đi off với bếp thì e cũng quyết theo..hihi

    To 2 CU: Hôm nay SN nên 2 CU nhìn xinh quá.
     
  15. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Em ghi vào rồi. Mai bác Khoai có 2 cái order bên này cầu nhé hihihi
     
    Khoaibeo thích bài này.
  16. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Cả nhà, cho em nói vài câu.
    Hôm nay, e đã biết mình thất bại trong lần chữa chạy vừa rồi, sau bao nhiêu năm chạy khắp nơi, e đã quyết tâm làm 1 ván quyết định. Em dồn hết tâm can, niềm tin và hy vọng, chưa có khi nào e lại có niềm tin mãnh liệt như thế. Nhưng cuối cùng thì cũng thất bại.
    Em cũng đã lường đc kq, nhưng khi ở nhà, hay ngay cả khi nói chuyện với 2Cu, em thấy mình vẫn thản nhiên lắm. Nhưng, sáng nay ở bv, cầm tờ giấy kq xét nghiệm, em thấy mình sụp đổ hoàn toàn, em có cảm giác như mình như đang bị rớt xuống vực vậy.
    E vẫn chưa đc gặp bs, k biết đc lý do tại sao, nên trong lòng thực sự e thấy khó chịu lắm, và chỉ muốn ngay ngày mai, thậm chí là ngay lúc này, phải bắt tay vào tiếp tục cho lần kế tiếp.

    Đúng là khi đặt lòng tin hoàn toàn vào bất cứ việc gì, nếu thất bại thì đau lắm.

    Em biết trong nhà mình, cũng có chị có hoàn cảnh như em, và để sống đc như các chị hiện nay, em phải học tập nhiều và em rất hâm mộ gđ anh chị.

    Mọi ng chỉ cần đọc thôi là e cảm thấy đc chia sẻ rồi, k cần nói thêm điều gì nữa đâu.
    Em cám ơn cả nhà!
     
  17. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Bác cho em xin cái link nhà bác ý đi
     
    Me Tom cang thích bài này.
  18. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Hôm nay gặp chị Nhi Đồng mà em cứ cảm giác quen lắm ko biết đã gặp ở đâu rùi ạ :-\"
     
    Strawberry thích bài này.
  19. khanhngoc08

    khanhngoc08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    Chị Diệu ơi, đúng là ông đi sớm là được giải thoát chị nhỉ. Ngày xưa ông ngoại em cũng vậy, khi mẹ em có chút của ăn của để có thể cho ông được sung sướng thì ông lại đi, mẹ em đến bây giờ vẫn cứ thương ông nhưng mẹ em bảo : Khi ông mất thì ông đã có thể mỉm cười được khi nhìn thấy con gái Ổn định. Chị à, chị cứ vui cứ vười & HP là đã làm cho ba chị vui vui lắm bên kia rồi chị ạ.
     
    xiaomaoDieu Anh Paris thích.
  20. Strawberry

    Strawberry Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/11/2007
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    911
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 9 - Mừng sinh nhật Bếp 3 năm 8/3

    ừ, chị nhìn cu cũng thấy quen quen hihihi. Cu học cấp III trường nào?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này