Kinh nghiệm: Tôi không biết Kinh Doanh - Thật đấy - Tôi khởi sự là nhờ động viên của bạn bè

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi civil_huyen, 12/12/2010.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Những người bán hàng giỏi như Huyền không chỉ phục vụ khách hàng tốt đem lại lợi ích cho khách hàng, thành công cho bản thân mà còn góp phần làm cho môi trường kinh doanh trở nên đáng tin cậy hơn, người mua và người bán trở nên thân thiết.
     
    Đang tải...


  2. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Huyen civil nói rất đúng, câu in đậm đó, mình đã gặp. Mình nghĩ bán hàng là cái duyên của mỗi người, khách hàng của ai thì người ấy bán, đừng câu kéo khách của nhau. Đấy mới là văn hóa kinh doanh
     
    webmastercivil_huyen thích.
  3. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cám ơn bhkien đã động viên mình

    Mình chỉ muốn phát huy những gì mà người thân có và chia sẻ lại những gì mình rút ra sau nhiều năm gắn với việc bán hàng thôi. Ở đây có nhiều bạn giỏi lắm; mình rất hy vọng được nghe các bạn ấy chia sẻ
     
  4. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mình thấy 2 nick mới reg năm nay. Thật sự mà nói, không mấy ai khởi đầu thuận lợi suôn sẻ cả, cái j cũng vấp váp chút, như vậy chính ra lại tốt, mình sẽ học được nhiều điều và từ từ thích nghi, tìm thấy cái j phù hợp và phát triển đúng hướng. Mình lại thấy đó là điều mừng hơn là cái j cũng dễ dàng bằng phẳng quá thì rồi chính mình sẽ ko ý thức được giá trị của sự lao động.

    Năm 2011 và đặc biệt là 2012 này, kinh tế có thể nói là gần chạm đáy hình sin đi xuống, ngành nghề nào kinh doanh cũng ảm đạm, các bạn cứ coi việc khởi động vào năm nay là 1 tiền đề khẳng định tên tuổi và thương hiệu riêng, chờ sang năm khởi sắc chung thì mình cũng ít nhiều có tiếng nói, có vị trí nhất định cộng hưởng lại thì sẽ ổn hơn đó.

    Mình lúc đầu start trên lcm ko đặt nặng vấn đề lỗ lãi - vì như thế là work for money đúng ko - trong khi rõ ràng là ta đang học cách khiến đồng tiền làm việc cho mình cơ mà. Giao lưu thêm và học hỏi đi, mình tin mọi công việc sẽ như những mối quan hệ - nó đều tốt dần lên theo tháng năm nếu ta luôn hướng nó theo trạng thái tích cực - câu này mình mượn ý của Steve Jobs - CEO lừng danh của Apple đó. Hy vọng vận dụng được đôi chút!
     
  5. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Phải nói rất buồn và bức xúc khi gặp hiện trạng đó mẹ nó nhỉ, nhưng thôi mình cho nó là góc đen mà mình ko nhắc tới để tránh lại tô đậm thêm cho nó.

    Chúng mình cứ cùng nhau sống và làm việc theo kiểu : gần đèn cho nó rạng
     
    chien thích bài này.
  6. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Cứ chịu khó học hỏi em Huyền là đã đủ rồi :D
     
    civil_huyen thích bài này.
  7. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Bác Tú Anh
    Em bắt đền
    Làm em ngã cái phịch
    Giờ đang phải xoa dầu con hổ đơi này
    E đang chờ bác bày em mấy chiêu đó bác ơi (u)
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hum nay nhiều bạn vào..m xem nhiều bài....hay quá..............(u)
     
    civil_huyen thích bài này.
  9. littlethuy

    littlethuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Hi, cảm ơn chị ah. Em cũng biết năm nay khó khăn lắm nên tìm nhiều cách để giảm phí xuống, chỉ cốt là có tí ít lãi thui. Em sẽ cố gắng và học hỏi các chị dài dài luôn. :)
     
    civil_huyen thích bài này.
  10. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hiiiii, chị mà có chiêu gì hay thì đã phơi ra cho mọi người xem rồi. Em còn chiêu gì thì up nốt cho chị em trước khi nghỉ đẻ nhé :D
     
    civil_huyen thích bài này.
  11. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    mà hãy bền bỉ - âm thầm toả sáng; Hữu xạ tự nhiên hương I like, I Like

    cảm ơn chị nhiều
     
    civil_huyenhaitintin74 thích.
  12. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Ngày xưa mình cứ nghĩ buôn bán là một nghề xấu, người làm nghề đó tính cũng xấu. Cũng bởi từ bé đến lớn ở trong môi trường không phải là buôn bán kinh doanh. Đã thế còn nghe không ít người đánh giá về nghề buôn, người buôn những câu đại loại: "Đúng là dân buôn, không chơi được", "Dân buôn thì cứ phải có lợi mới chơi", "Dân buôn là phải giỏi lọc lừa"...
    Khi mới ra đi làm, vì chưa xin ngay được làm chuyên môn, vì cơm áo gạo tiền của kẻ tay trắng nhà quê ra tỉnh, thế là tôi miễn cưỡng chấp nhận làm việc bán hàng. Đi bán hàng cho người ta mà thấy xấu hổ lắm. Khi ấy bán hàng cho một đại lý sơn trên đường Láng, ông chủ yêu cầu phải ngồi ở vị trí gần cửa để dễ nhìn thấy khi khách vào mà ra chào mời. Ngồi bán hàng mà thầm lo nơm nớp nhỡ gặp người quen thì ê mặt, rằng học hành ra mà phải đi bán hàng, phải làm "nghề thấp kém, nghề xấu". Cứ lăm lăm ngó trước nhìn sau, đễ lỡ thấy người quen qua đường thì còn kịp thụt vào giấu mặt đi. Cứ nghĩ phải đứng ra mời chào khách cũng là xấu, như thế là “câu kéo” để phục vụ mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận (dù không phải cho mình). Sau thời gian không lâu ông chủ "bắn" nhận xét qua cô cháu ông (cũng bán hàng cho ông), rằng mình có vẻ thật thà, nhưng bán hàng mà ít mồm mép quá, nói năng mời chào khách thì nhỏ...

    Thế rồi thời gian trôi đi, cuộc đời cho ta nhiều bài học, cho ta nhiều điều để không ít suy nghĩ, quan điểm cũng khác dần đi. Trước kia khi còn đi học, khi mới ra đi làm, có bao giờ nghĩ rồi mình cũng sẽ là “dân buôn”, sẽ thích “nghề buôn”.
    Tôi đã phải phân vân, đắn đo nhiều lắm trước khi ra mở cửa hàng. Cũng lường trước ra kinh doanh mà thất bại dài thì mình phải làm gì, phải trấn an chính mình trước thật nhiều. Hồi ấy, vốn phải vay mượn hoàn toàn, mà vay được cũng đâu có dễ. Khách hàng chủ yếu là ngồi đợi khách mới. Tám năm trước, đâu đã nghĩ được đến kinh doanh qua mạng. Nếu có nghĩ được thì cũng chắc gì đã ăn thua vì thế thời hồi ấy thế. Cũng mới chỉ nghĩ và làm được việc tiếp thị bằng cách phát tờ rơi. Chứ bỏ tiền ra quảng cáo qua những phương tiện truyền thông nọ kia thì không dám và cũng không có nhiều vốn để mà bỏ. Kinh nghiệm kinh doanh thực tế trước khi ra mở cửa hàng đó là những gì học được khi làm nhân viên của một công ty nội thất.
    Kết quả năm đầu tiên lỗ chỏng vó vì bán hàng ế ẩm. Năm đó là một năm đầy lo lắng trong mệt mỏi, ê chề và cả những thất vọng. Hầu như khi nào đầu óc cũng thấy ong ong với suy nghĩ khéo phá sản tới nơi rồi, làm thế nào đây? Đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Hầu như không đêm nào ngon giấc, có khi ngủ nhưng vẫn lơ mơ tới ám ảnh đang làm ăn thua lỗ, lấy gì để trả nợ đây (vì vốn khi đó là vay hoàn toàn).
    May sao, năm thứ 2 trở đi đến giờ , năm nào làm ăn cũng có lãi, lượng khách dần ổn định và ngày nhiều lên.
    Nhìn lại năm đầu thất bại lớn trước hết do vừa ra kinh doanh, làm ăn khó khăn vì kinh nghiệm chưa nhiều, cùng phải xây dựng khách hàng từ con số 0. Ngoài ra trong trường hợp của tôi còn thêm lý do chính là do chọn địa điểm không phù hợp
    Từ thấy xấu hổ khi phải làm người bán hàng bất đắc dĩ, đến trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, đã có được không ít thành quả đã cho tôi biết được bao điều. Làm nghề, để thành công thì đương nhiên trước hêt phải cực nhọc, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải học hỏi rất nhiều và có cả rất nhiều những trả giá…
    Đặc biệt là trước khi chính thức ra mở kinh doanh, tôi đã hiểu buôn bán kinh doanh không phải là một nghề xấu, càng không phải là một nghề cho sự lọc lừa làm đất sống.
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2012
  13. phuongttt

    phuongttt

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    22,578
    Đã được thích:
    6,249
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    chị sentrang chia sẻ hay quá.... em luôn gặp khó khăn từ gia đình, nên dù có bán hàng cũng ko dám chia sẻ điều gì cả.. bởi 1 lẽ gia đình em cho rằng "nghề buôn là nghề ko đàng hoàng"
     
  14. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chia sẻ với mẹ nó. Gia đình nghĩ thế thì thiệt thòi cho mẹ nó quá.
    Mình cũng sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đậm công chức nhưng bố mình lúc nào cũng bảo "phi thương bất phú" mặc dù biết vậy nhưng ông cũng không và chưa từng kinh doanh bao giờ. Mình bon chen buôn bán trên này hay ở nhà là bởi niềm đam mê, sự yêu thích. Rất may là mình được cả nhà mình và nhà chồng ủng hộ.
     
    civil_huyenlittlethuy thích.
  15. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Mọi người chia sẻ thật nhiều bài hữu ích quá chị ạ

    Vui quá ấy (u)
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Vượt qua được những định kiến của xã hội và nhất là của gia đình luôn là điều không dễ dàng. Nhưng như vậy mà thành công mới đáng tự hào.
     
  17. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Chị sentrang chia sẻ kinh nghiệm rất quý báu, nhà mình KD nên khi mình nói buôn bán ai cũng ủng hộ kể cả ông xã là người làm chính trị hoàn toàn. Mẹ mình thường nói "phi thương bất phú", nghề buôn không bao giờ là nghề xấu cả khi mình có cái tâm với nghề...
     
    littlethuy thích bài này.
  18. littlethuy

    littlethuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Ngày xưa em hok nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ làm kinh doanh, nhưng bi h thì em đang mần kinh doanh đó các chị ah.
     
  19. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    Em cũng hay nghe Bố em nói " phi thương bất phú" , Bố em làm công nhận viên chức thôi chẳng buôn bán gì. Em còn nhỏ đi học, hè bán bánh kẹo cho các bạn hàng xóm kiếm tiền lãi ăn bánh thôi, chưa hề có í định buôn bán từ hồi đi học cho tới khi ra trường đi làm. Cứ cặm cụi làm cho cty nước ngoài miết, lương có dư tí nhưng biết chắc chẳng bao giờ giàu được từ đồng lương ấy, cũng suy nghĩ ghê lắm là làm gì kiếm thêm tiền đây? nhưng vẫn bế tắc, hồi đó có tí tiền dư mọi người đổ xô mua đất, hic hic lúc đó em đủ tiền mua 1 lô đất ở quê nhưng nhát cáy quá không dám mua.

    Em năm 2009 đã biết gì đến WTT và LCM đâu, vô tình đọc tờ báo nói các mẹ hay thanh lý đồ cũ trên mạng, em cũng lần mò tìm kiếm WTT và đang ký làm thanh viên để thanh lý đồ không dùng nữa, trong đó có giày VNXK của em
    Thấy mọi người đặc biệt thích những mẫu giày em chọn mà WTT cứ khóa nick em miết vì tội bán hàng thế là em chuyển hẳn qua LCM và chính thức bán giày VNXK vào tháng 5 năm 2009

    Lúc đầu cực kỳ khó khăn đi làm về phải tranh thủ ship hàng lấy công làm lời,rồi từ từ cũng quen mọi người quí mến và ủng hộ nhiều hơn. Hồi mới bán trên LCM em rất ngạc nhiên vì nhiều chị hỏi hàng rồi xác nhận đơn hàng và ck liền, chẳng hỏi em ở đâu, em tên gì không hề sợ em gạt, thật sự lúc đó em rất cảm động và luôn tâm niệm mình đã được tin tưởng thế hà cớ gì mình không phục vụ cho tốt.
    Giờ thì em khỏe rồi, em đang có í định mở cửa hàng bán nhưng vẫn hơi phân vân đắn đo chứ bình thường em chỉ bán online thôi

    Nhân đây em cũng rất cảm ơn LCM và tất cả mọi người đã ủng hộ em trong một thời gian dài
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2012
    civil_huyen thích bài này.
  20. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi không biết Kinh Doanh

    hồi chị đi bán mấy quả trứng, đồng nghiệp toàn gọi chị là "doanh nhân" :mrgreen:
     
    civil_huyen thích bài này.

Chia sẻ trang này