Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Biết bằng tuổi nhau rồi, có nhất thiết là fai gọi = mẹ nó ko bà ? Tôi chưa đc làm mẹ nó.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Giống mình thế, nhưng đẻ 2 ku rồi giờ ko đẻ gái được nữa T_T Ok bà, tại tôi quen gọi các mẹ trên diễn đàn thế rồi. Hihi ^^
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Hì nói đến từ "mẹ nó" he he. Hồi mới tham gia diễn đàn chưa có chồng. Thấy các mẹ trên này cũng nói với mình "mẹ nó" mình nghe mà cứ buồn cười thôi. Vĩ nghĩ lúc đó cứ nghĩ mình trẻ mà đc gọi thế nên đọc comment mà toàn cười 1 mình
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đẻ chứ, trời chưa cho chứ cho cũng đã được 4 tháng rùi ý
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp heheheh bà sai hoàn toàn nhé, yêu chồng thì yêu thật nhưng tôi yêu bản thân tôi hơn...con gái thích thật nhưng tôi nhìn cảnh mẹ tôi bây giờ đấy, bướm bây hết lại ở nhà với chó , mèo....chứ có cô con gái nào đâu...nên tốt nhất cứ có lấy thằng cu rùi có cô con dâu, lúc đấy cháu nội cháu ngoại có sướng ko? lúc cái tuổi xế chiều vợ chồng sống với nhau là tình nghĩa chứ yêu éo thì đoạn đấy nữa mà các lão già bây giờ đã vô tâm sau này thì chả mong đợi nên xác định mong ở con chứ bà có đợt cãi nhau to muốn li dị tôi tuyên bố luôn tui lấy anh lời mỗi đứa con nên trước khi tôi li dị kiểu gì tôi cũng phải kiếm thêm 1 -2 đứa nữa cho huề vốn hehehe rùi mới bye bye anh
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp bà ko đi học à, tôi cố đấm ăn xôi lội mưa đi qua được đến hầm kim liên thì lội về vì suýt 3 lần xe chết máy.....nên thôi ko cố nỗi nữa nên mò về nhà là lên luôn mạng on nhai nè
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Trên này mất điện rồi. Mưa to đùng đùng. Chả biết làm gì cầm đt online thôi. Con gái mưa mát ngủ tít quá trời luôn!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mưa lắm, tôi đang ho nữa nên ở nhà cho lành.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé may qua suýt mang theo cốm, ừ sức khỏe yếu thì ở nhà cho lành bà ợ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe ^^ Ha ha, mình thấy thế là bình thường mà. Vì mọi người nghĩ vào diễn đàn toàn là các mẹ, các bố. ^^ Sao lại trời chưa cho ? Mà cho cũng được 4 tháng rùi là sao ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Dạo này chán đi học rồi bà ah. Đúng cô ngày nào cũng điểm danh nên mới cố bò đến ngồi cho hết giờ. Chứ như những môn trc chả điểm danh thì cứ nghỉ tẹt
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nhà tôi mất điện từ 10h trưa đến tận lúc 5h hơn mới có.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Ko hiểu sao tôi lại ko thích dùng từ này nhé. Mọi người toàn hùa theo phong trào. Có thể lần đầu mới nói chuyện, chưa biết nên có thể gọi. Nhưng tôi hạn chế lắm, gần như chả mấy khi. Tôi toàn gọi là chị. Nghe thế nó xuôi tai hơn. Có lẽ mềnh khó tính.
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ehheeh già nên khó tính f đúng rùi, tui cũng ko thich nghe từ này, 1 là chị 2 là em ba là bạn
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mỗi người một cách xưng hô, không phải là theo phong trào. Mà là mới nói thì nghe nó dễ chịu, theo phép lịch sự thôi. Còn biết nhau rồi thì chị, em cho nó thân mật. Cơ mà, có lẽ tại bà khó tính thật )
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé k ừa là có bầu từ đầu tháng 3 mà sảy là trời chưa cho bà ợ
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thế 1 nách 2 đứa mà giờ này ko cho ăn lại on nhai ehhee bánh nhà bà mở cửa hàng à??? hay chỉ bán online tui vào xem cô con gái ngồi cạnh khen liên tục ôi mẹ ơi cô bạn mẹ siêu thế, tài thế, siêu hơn mẹ với cô ỉn rùi ahahha
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Híc, sao lại để bị sảy thế bà ? 2 đứa nó ngủ thì mới online 888 thế này được chứ. Bánh nhà tôi chỉ bán online thôi, làm theo đơn đặt hàng của khách. Chứ làm gì có xiền mà mở cửa hàng, tiền vào hết 2 thằng ku rồi bà ạ Sao con gái rượu lại bảo cô bạn mẹ siêu hơn bà với cô ỉn rùi ^^
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Có lẽ chúng ta già thật ... Ngớt mưa rồi chả nhẽ lại đi học ...v](*,)