Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo chị em đi ọp lẻ với Mama việc này đi nhé. Em đi chùa cứ cầu bình an và thêm việc đó nữa. Chị cũng hông bít việc này nhiều em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oa oa oa, Chúc mừng chị Rồng cún ạ. Thế là nhà ta lại có thêm 1 ku rồng kháu khỉnh. trộm vía chúc 2 mẹ con chị ý luôn mạnh khỏe để dạo phố Hà Nội ạ. Hì hì. Thế là bác Doanh lại đoán trúng phóc rồi. Thích thật đấy, nhà em con nào cũng quý cơ mà lão chồng cứ thích thằng cu, hồi hộp quá không biết thế nào ạ. Em 12w Chị Cua cũng giúp em gái với nhé. Hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước hết, thay mặt cả nhà em cảm ơn Mama rất nhiều, vì sự nhiệt tình cũng như địa điểm may mắn. Lần nào ọp nhà bác, bác cũng rất vất vả, chuẩn bị đồ ăn, rùi sau khi chúng em về thì 1 mình bác dọn dẹp nhà cửa. Vì thế lần này em thấy thực sự áy náy, vì tuần sau Kiên thi rồi, bác cần giữ sức khỏe để là chỗ dựa vững chắc cho Kiên. Còn Kiên cũng cần sự yên tĩnh để học bài, thời điểm này rất cần sự tập trung cao độ. Kikile đóng góp xoài, cho nhà em thông tin cụ tỉ nơi nhận ná, keke...... Tilu đã tiếp nhận í kiến (nhưng chưa nhận MẬN đâu nhé) Thời gian bắt đầu là 14h thứ 7 ngày 16/06/2012. Mọi người cho ý kiến thêm về địa điểm nhé: + Nhà Mama Doanh. + Cafe Emotion - 92 Nguyễn Chí Thanh (NCT) + Cafe Fun - 91C Đặng Văn Ngữ (ĐVN) Sau đây là danh sách đã đăng ký đi ọp. Còn thiếu ai, mọi người loa loa giúp em 1 tiếng nhé. Thanks! 1. Samhh 2. Nhím&bi - NCT 3. KuHim - NCT 4. Northerngirl 5. Cuncoicuame1162008 6. Mẹ BILL 7. Rồng & Cún - Ưu tiên NCT vì không bít chỗ ĐVN 8. Mẹ Hai An - NCT 9. congaixinhhp - Góp Bánh gato 10. Thu Minh_Spa 11. Hoacuctim - NCT 12. Trangkoi.8X - ĐVN 13. Cún yêu huế - Góp Thạch 14. cua_hanoi - Bánh tráng trảng bàng (Chùa Láng) - NCT 15. Nhoc Tin - NCT 16. Sao bien 17. MamaDoanh 18. Zenda1207 - ĐVN 19. bo_vespa ............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng hi vọng thế. @Cả nhà: lúc trưa em mua 2 cái bút thử. Vừa rồi thử lại phát nữa xem thế nào? Vẫn 1v nét căng ạ. He he, nên em mừng hụt sớm quá rồi. Giờ chỉ còn ngồi chờ em KQĐ đến thôi là lại lên lịch chiến đấu tiếp. CHÚC MỪNG NHÀ RỒNG CÚN NHÁ. MẸ KHOẺ CON KHOẺ, BÌNH AN 9M10d NHA! BÁC DOANH ƠI, BÁC MƠ CHO EM VỚI NHÁ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, cứ bềnh tễnh đi nào...đã đến ngày đâu mà sốt sắng thía...đợi thêm đi, bé iu sẽ về những lúc 0 ngờ nhất í...hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao hôm nay em Mắm lại vào nhà này thế?định săn Rắn hả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chỗ này là ở chợ Định công đi vào 1 chút, đi sâu là vào Định công thượng đó em. Chùa ngọc hoàng ở Sg chị đi rồi, chùa nhìn cổ có rất nhiều chim bồ câu, ao rùa để phóng sinh. Chị đã từng đi lễ và cúng hộ cô bạn chị năm kia rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi, đền Thánh mẫu tọa lạc trên đài hoa sen ấy, nơi xin con, cầu tài lộc, cầu bình an cho gia đình. Mẫu luôn che chở cho chị em chúng mình mà. Em đi ngắm cảnh mà ko vào à? Tiếc nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả hiểu sao đọc tin vui của nhà Rồng Cún em lại khóc, khóc òa như bị mẹ đánh hồi bé í. Nhưng vui tràn ngập cũng khiến nứoc mắt chảy ra ko kiểm soát được. Mẹ chồng em nhìn thấy lai xì xào với bố chồng " con Suối nó lại tủi thân kìa, đang ngồi khóc 1 mình đấy, vẽ lắm.." buồn nhỉ? Nhưng thôi ko sao, chúc mừng chị xinh đã qua ải đầu tiên, chúc hai mẹ con an toàn cán đích 9 tháng 10 ngày..yêu con trai ghê nà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nào chị đi, cho em bám càng chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ăn xong rùi í hả c??? trời đã ngớt mưa mà chồng e đi vào chỗ ngập bị hỏng buzi òi...e vẫn đang ngồi cq đợi đây. khổ thân đc hum xã đón mà mưa gió, thương quá!!!hic.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà chị thích nhờ. Haizzz, thương thay cho cái phận mình, ốm cả ngày chồng k gọi điện hỏi thăm 1 câu, tối về muộn cũng k thèm bảo là về muộn, về đến nhà cũng k hỏi vợ 1 câu nào, em cũng lặng thinh luôn, ăn xong đi ngủ, lại còn quát em bật loa nhỏ thôi em mới cú, người toàn mùi bia rượu nữa chứ. Em k thèm nói, lúc quát em em chỉ bảo 1 câu Thằng nào chết thì cứ chết, thằng nào đú thì cứ đú,đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở Sao khoảng thời gian này em lại chán thế cơ chứ lị, chán đủ đường luôn ấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị măm xong rùi, giờ ngồi bồ hóng thoai, không thì hổng bít làm gì cho đến đêm nữa. Ngày thì nắng vỡ đầu, đêm thì mưa ngập........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nghĩ, em nên kiếm việc gì làm tạm cũng được em ạ, thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Không phải suy nghĩ BMC ntn, rùi tại sao xã không gọi đt cho mình nhỉ?......Mà em cứ thử in lặng xem xã không nói gì được bao lâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao chị nghe em kể chuyện chồng e mấy hôm nay và mấy hôm mong em 2v ấy thấy khác nhau thế nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, chị ơi, em ước ao lắm có 1 cái công việc ấy, làm công nhân cũng được, đi đổ rác cũng được ấy, nhưng ở cái nhà này em k thoát ra được 1 lúc nào để mà đi xin cho mình 1 công việc, cứ ngày 3 bữa cơm, cọn dẹp đủ mọi thứ, cứ cái gì thoáng gợn bẩn bay bụi 1 tý là bị nahwcs nhở ngay khiến em phát điên phát rồ lên, k cho em được 1 chút tự do, k cho em bước ra khỏi nhà mà tìm cho mình 1 công việc, em phát điên mất ấy, huhu, làm thế nào để em có thể lang thang đi kiếm việc bây giờ chứ. hix hix. nếu k ở nhà nấu cơm dọn dẹp mà đi ra ngoài là y như rằng mặt nặng mày nhẹ, chửi bới ngay. Sáng nay có ông hàng xóm sang chơi em mới chỉ ốm có 2 ngày mà bố chồng em đã lôi chồng em ra chửi thậm tệ, cho ăn đủ các thứ trên đời luôn chửi như tát nước vào mặt em ấy chứ. Chửi chồng mà chồng k có nhà khác gì chửi em, em nghĩ em uất lên tận cổ, huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy chị, thế nên giờ em mí chán chứ, hình như lão nghĩ hoàn thành kế hoạch rồi thì lão có quyền bỏ bê, xả láng rượu chè thì phải, vì có chồng nên em k nghĩ tới bmc nữa, hôm qua thấy vắt cho vợ cốc nước cam em đã vui hơn, nhưng vài phút sau đó em sốt lại, lão giở mặt ngay, cái khăn chườm cũng k lấy hộ. Bây giờ em cứ như người mất hồn ấy, em im lặng, em vào nàh mình than thở tý vậy, các mẹ đừng để ý nhé, cso lẽ chẳng ai sống trong 1 gia đình như nhà em đâu, em chán thật rồi đấy ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tết vừa rồi em may mắn đc đi cùng nhà chị gái đi đăng ký giải sao ở đây nên mới biết Đền này chị à, em có đi vào trong chắp tay lạy mấy ban thôi, chứ không biết cầu ra sao cả, em dốt cái khoản này lắm.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHỊ KO RÕ GIA ĐÌNH CHỒNG EM THẾ NÀO......... NHƯNG CUỘC SỐNG CỦA EM LÀ CỦA CHÍNH EM KO AI CÓ QUYỀN CAN THIỆP . KHÔNG AI SỐNG THAY CHO MÌNH ĐÂU EM À, EM CỨ NGHĨ VẬY MÀ SỐNG..EM PHẢI MẠNH MẼ SAU NÀY MỚI LÀM MẸ TRẺ CON ĐƯỢC CHỨ CỨ YẾU ĐUỐI THẾ NÀY THÌ CHỈ SUỐT NGÀY KHÓC LÓC VÀ THAN THÂN TRÁCH PHẬN THÔI EM CÓ DỰ ĐỊNH HAY KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC GÌ LÊN KẾ HOẠCH, SẮP XẾP VIỆC NHÀ CHU ĐÁO RỒI CHÀO HỎI BỐ MẸ BẢO CON ĐI CÓ CÔNG VIỆC CÓ THỂ TRƯA HOẶC TỐI CON KO VỀ...RÙI ĐI. CHỨ SUỐT NGÀY CỨ SỢ BỊ CHỬI BỊ NÓI MA KO NHÁM LÀM THÌ EM MÃI CHỈ LÀ CON ỐC SÊN Ở TRONG VỎ ỐC THÔI EM À chị kể chuyện của chị cho em nghe nhé...mới ra hà nội chính xác là chị mù đường...chị đi mua ngay 1 tấm bản đồ và 1 chiếc xe đạp củ.....rong rũi các con đường để làm quen với phố phường...cao điểm là đạp xe xa nhà hơn 15 cây số....bây giờ ihhihh chị lượn đường hà nội hơi bị ác, phi xe vèo vèo..ban đầu chỉ nhám đi xe đạp vì sợ mới đi ko rõ đường nào ngược chiều hay cách đi xe ngoài này thế nào nên dùng xe đap đi vừa đi vừa quan sát chuyện thứ 2 nhé, chị đi làm nhà chồng phản đối, nghe chửi và mắng liên tục....thậm chí các cụ để nguyên nhà cửa chén bát cả ngày oánh chén để tối mình về rửa...chị làm ca đêm 12h với bước ra khỏi cty nhé...về đến nhà rửa cái tháp chén bát, chùi từ tầng 1 đến tầng 4, cọ 3 nhà vệ sinh và xử lý đống đồ của con gái....4-5h sáng mới đi ngủ...sáng dậy vẫn dậy từ 7h chợ, cơm nước lo cho con.... ....và rất nhiều nhiều chuyện nửa....rất hay ho và li kì nhưng có cơ hội ọp chị kể cho nghe để chia sẽ để em biết còn nhiều ng khổ và vất vả ko khác gì hoàn cảnh của em...nhưng cái khác là bản thân ng ta biết bước tiếp và hướng về phía trước