Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp thôi học hành gì ở nhà cho lành, tui cũng môn này điểm danh ngày 1 nhưng hôm nay thật sự ko đi đc nên chấp nhận chứ sao, đến ko đc trường xe tắt máy giữa đường dắt xe đi trong mưa ( nghe lãng mạn nhỉ) nhưng dễ mất mạng vì ốm lắm ehhehe mà còn đèo theo cả cún con để cho qua cty bố nó trông ko cố đc nên tui lại quây đầu xe về
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp tui ốm bà ợ thì cho nó xem ảnh mấy cái bánh, nó hỏi tui mẹ làm đc ko, tui bảo mẹ ko nên nó phán bà giỏi và siêu hơn tui eheh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Uh. Quyết định ở nhà rồi, vểnh râu online cho sướng. Chờ lão già về măm cơm rồi lại nằm xem phim ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp :-s Khổ, có bầu bí ốm nó nguy hiểm thế đấy. Thôi thua keo này ta bày keo khác vậy bà à. Ha ha, hóa ra là tại mấy cái bánh nên cô con gái rượu phán là tui siêu hơn bà à )
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Good ở nhà đi bà .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ừa số mình nó thế biết sao chừ bánh là bà tụ làm hay ảnh down trên mạng về làm mẫu đới,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Lão già vữa call:em à chắc anh về muộn anh đang ở nguyễn thái học nước ngập cao quá anh ko đi được, giữa đường bây giờ là cảnh người người dắt xe....may mà em ko đi học ko là dắt xe ốm ng...em với con ăn cơm trước đi nhé vợ: Thế hử..ừa vậy tìm quán phở nào mà ăn chứ ở nhà đang ăn mỳ tôm... Chồng: Quán xá đóng hết cửa em à lấy đâu ra phở mà ăn vợ: Vậy hả, vậy thì vừa dắt xe vừa tán gái vậy . Quan trọng nè...hahaha con gái nghe mẹ bảo bố nó vậy, nó phán luôn mẹ nói bậy....cấm tuyệt đối ko cho bố tán cô nào chỉ được tán mẹ với con 1 lúc suy nghĩ chợt nàng nhin lên ảnh cưới treo trên tường...mẹ ơi...sao lúc chụp ảnh cưới với mẹ bố cười tít hết cả mắt lại thế mẹ: Chưa kịp trả lời con: ồ lên, à con biết rồi vì bố già mà cưới được mẹ trẻ xinh gái nên sướng quá cười tít mắt mẹ: Nghe xong cũng buồn cười....bà già của mình nói chuyện già đời quá ahha
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Thì để từ từ rồi kiếm thêm thằng ku vậy. Bánh nhà tôi tự làm, còn mẫu thì do khách chọn, khách yêu cầu thế nào mình làm thế. Chủ yếu là khách cũng tìm trên mạng ý mà. Bé gái nhà bà lém lỉnh nhỉ ? Bé mấy tuổi rồi ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Vẫn mưa, chán nhỉ. Chỉ lo tắc cống, nc tràn vào nhà. Đi nấu cơm cái đây.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Những lúc mưa bà biết tôi nhớ ai ko? Tâm...đang nghĩ bà ý đang canh mưa đây
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Tháng 10 này là 6 tuổi, năm nay cháu đi học đại học chữ to cơ ợ
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ừ già quá thể, bà mà chứng kiến nó mắng bố nó ....nếu ko nhìn mặt mà chỉ nghe sẽ nghĩ 1 cô vợ đang rầy la, dạy dỗ chồng tui hay giật mình vì cách nói của cún lắm...mình làm vợ lão mà chưa hề nói lão như thế mà con mình nói như đúng rùi, sợ thật..con này sau lớn có chồng quản chồng kinh lắm đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Tảo hôn có khác con nhớn thía, con mềnh giờ vẫn còn trong bụng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Thích thế, bao giờ 2 nhóc nhà mình mới đi học đại học chữ to đây ^^ Con bà mấy tháng rùi ?
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nó già dặn hơn hẳn những đứa cùng trang lứa. Mẹ Hổ quá nên nó thế ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe E hèm ... nhìn trc nhìn sau nữa nhá ...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé k có đứa GATO đây .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé k rùi sẽ đến ngày đấy ehehhehehe . ko đi đâu mà lo
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đều này bạn ko nhám chối cái....đấy cũng là mục đích lớn lao khi bạn dạy con....cái số ko có ng nhà ở cạnh nên cũng huấn luyện cho con mạnh mẽ từ bé sau này tự lập