Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé k đấy bạn bong đã lên tiếng .
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Điên ruột, nhìn thấy cái mặt lão già là muốn đập cho phát
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế gái ơi? Kể ra cho đỡ bực mềnh
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Dùng tay mà đập, cẩn thận ko đau tay. Đừng dùng đồ đập, mai lại mua đồ mới ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Ng Động chạm là fai có ý kiến ngay. Vừa mới ăn cơm xong đây này.
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp đập luôn đi. Hic nhà mất điện chạy cái máy phát nó kêu to quá trời luôn các bà ạ
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Không mún nhìn mặt lão, bỏ lên gác ngồi rồi, lão già nhà tui bị dở hơi, thích tự kỷ một mình, lúc nào cũng xì ra, mún trêu tý cho vui cửa vui nhà mà lúc nào lão cũng thấy khó chịu hay sao ý? Lúc nào cũng như 1 bức tượng di động, kg nói kg rằng, như 1 người điên ý. Nói thật với các bà, lão ý chỉ nói khi lão ấy cần mình và tui cũng chỉ thấy có tui có ý nghĩa với hắn mỗi lúc lão "lên cơn" thôi
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Cho ra khoảng trống rộng rộng ý cho âm thanh loãng ra, chứ nghe thế có mà điếc tai
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp giống nhà mình vậy ta, ỏ nhà nghe mỗi tiếng của mình với con bé con à........lão im như tượng dùng hết các chức năng của cơ thể sờ mó, động chạm....với cái máy tính
Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp vừa giặt xong 20 cái quần, còn phải 40 hay 50 chục cái nữa hẹn ngày mai eheheheh...mỏi hết cả lưng các bà ợ, dạo này già lắm rùi đứng giặt đồ khom khom cái lưng 1 lúc là ê ẩm hết
Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp nhà tui có hơn 100m mà xây hết rồi. Còn mỗi khoảnh bé để đặt cái máy nổ. mà trước bố lại ko tính xây âm nó xuống nên h mỗi lần dùng nó vang quá trời. Hnay có bóng đá nên kệ thôi. Mềnh cũng được hưởng vì nóng là tôi ko chịu được bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Mịa kiếp, nhiều lúc nghĩ kg bit với lão mình là cái gì, nhìn là mún xiên cho phát chít lun,,, Lão nhà bà đang giận mí thế, lão nhà tui có giận rồi gì đâu, nhưng hình như nói chuyện với vợ, cười với vợ 1 cái làm lão ấy tổn thọ hay sao ý
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Chịu khó thế, sao kg để máy giặt cho nhanh?
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ý là lão lỳ ra ko nói ah. Bà bảo lão là 2 vợ chồng nói chuyện đoàng hoàng đê. Bảo lão vẫn muốn có thái độ như thế thì cứ coi như là trung 1 mái nhà nhưng đừng ai coi thấy ai nữa, và bà làm cái gì cũng đừng có ý kiến. Và con thì cũng thế, nó là của bà lão cũng đừng động vào và cũng ko ý kiến gì. Nếu ko có ý kiến gì thì cứ thế mà sống! Xem thằng nào phải lên tiếng trước.
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp oh no lão nhà này chả giận gì vợ bình thường đã thế mà tui nhắc nhở mãi...mới đc máy ngày hớn hở lại quây về số 0 nên tui điên mà tui ko nói ra nên tui cũng ko giao tiếp đợi đến lúc nó cần mình , nó nói chuyện với mình là mình quặp ngay
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp nó bị bẩn quá ba ợ gián với chuột nó tạo ra bao nhiêu là thành phẩm, nên phải giặc tay, lại là quần mới mang đi làm từ thiện nên phải cẩn thận tý
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ôi bài đấy tui diễn mãi được đâu vài hôm do vừa bị nhắc nhở thì thế, chứ sau đấy lại vẫn như củ..........nó nằm sâu trong bản tính và tính cách của các lão rùi ba ơi
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp Nói nhiều rồi, hết nhẽ rồi, viết đơn rồi cũng vì cái tội đó mà ra nhưng mà như Cún nói, đúng là cũng bằng thừa bà ạ, chỉ được mấy hôm thôi. Lão nhà tui kg những thế với vợ, còn như thế cả với con nữa cơ, có thích chơi với nó được lâu đâu. Đâm ra nó cũng ghét
Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp sao lại kì thế nhỉ! Lúc nào cũng thế ah? Thế khi bà viết đơn thì lão ấy bảo sao?
Re: Ðề: Re: Ðề: Nhà Trâu 85 ( tầng 5 ) - Tưng bừng Hội thi Nghé khỏe Nghé Đẹp ôi lão này như thế với mỗi vợ con thì lão cứ quắn lấy trêu nó liên tục nên con bé cái gì cũng bố, nữa đêm ngủ cũng chỉ ôm con, cho nó tập ngủ riêng nằm với mình 1 tẹo ( nhưng chả ôm ấp gì đâu nhé) lại trốn vợ ra ôm con ngủ, tắm cùng con, ỉa cũng rủ nhau đi ỉa bố khỉ 2 bố con nhà hâm