Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehehe vậy ạ, vậy em ko tranh cân nặng với bác nữa,, mà đã vậy em sẽ chia sẽ và hy sinh vì bác............ới các mẹ lần này đi ọp với lí do cân nặng bác doanh sẽ ăn ngó, ngồi buôn dưa lê là chính còn thức ăn phần bác doanh em xin lấy thân mình ra gánh hộ ăn giúp bác bác thấy em thương bác ko ạ hiihihhi ps: em cao hơn chị có 1 tẹo à
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! địa chỉ ngay cái danh sách off đấy nàng....ôi ước gì cho được xịt mình cho ngay tâm sự tý, cũng mấy lần đi hiến máu nghĩ là sẽ cứu đc người....có hôm có ng bảo làm giấy hiến ....cho người bệnh trong trường hợp ....nghĩ cũng hay mang ý nghĩa khoa học và cứu đc nhiều ng...nhưng sợ nhắm....muốn die nguyên người cơ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thôi, chị cứ để đó em giúp cho ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hơn 4 tháng nàng ợ...mà mới lên có 2kg, hic hic
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em hiến 7 lần rồi này . Cũng thích đi hiến máu lắm ạ . Mà toàn hiến khi chưa đủ kg ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Suỵt,.................bác đang đi tuần đới, keke.......... Chị đang lấy biểu quyết 3 nơi đó. Khả năng nhà mình ọp ở 92 Nguyễn Chí Thanh là cao em ạ. Mai chị sẽ chốt lại biểu quyết và đưa thông báo chính thức ở Page 1 em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em còn mấy ngày nữa là 5 tháng mà lên 1 kg ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thôi chúc cả nhà ngủ ngon, iem đi ngủ trc đây ah...mỏi lưng rùi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, lúc nào có danh sách, địa điểm off chị pm em nhé . Đằng nào em cũng phải đi 3 xe bus ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngày trước chị còn đi học í, mẹ chị gọi điện thoại dặn lên dặn xuống, không được đi hiến máu đâu nhé, vì toàn dùng chung kim tiêm (nghe mà choáng - thực tế thì không phải). Chị không dám đi hiến máu, vì chị sợ tiêm lắm, hức hức....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân ông quá em nhỉ,người ta sợ nhất là chết đường chết chợ đấy,sau thành ma đói,cứ vật vờ,lang thang.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c eheheheh em hiến máu 2 lần chị ạ, lần thứ 3 đi hiến thì người ta ko cho vì khám sơ qua bảo em hôm đấy huyết áp thấp quá bây giờ lấy máu nguy hiểm, công nhận cái kim tiêm to hơn cái tâm sỉa răng...khối anh con giai đi hiên máu hoành trán lúc nhìn cây kim chạy mất dép ahahahah, có tên còn vừa hiến vừa khóc vì sợ và ko nhám nhìn vào cái tay bị lấy máu...em đến chết cười....mà em quan sát đi hiến toàn con gái con trai ít và nhát chết hơn con gái ý chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy mẹ ngủ ngon nhá, em đi ngủ trước đây ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! việt nam có nhiều người như em thì thật tuyệt với...đi hiến máu tại trung tâm có lợi phết ng ta phải kiểm tra xem mình ốm đâu gì ko mới lấy máu nhỉ...nên cũng xem như 1 cách khám hehehe ( sau này chị muốn đi hiến máu mà anh nhà cấm...nhưng công nhận thời sinh viên khỏe như trâu,,,,sau 1 lứa thành con heo nái nên già nua )
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Ui, chị nhát cái vụ này lắm í em ạ. Hồi chị học lớp 2, phải mổ chân, nằm viện 1 tuần, ngày tiêm 2 lần, lần nào tiêm chị cũng nói bố chị thả màn cho chị ngủ mà không thoát. Nghĩ đến tiêm chị khóc thét em ạ, nhiều lúc nghĩ vữn bùn cười lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! o...........................................................ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi mừng quá ,thế là bác thở phào được rồi,chiều nay bác cũng nhận được điện của nàng ấy thông báo,nhưng cũng phải dặn nàng ấy đi đứng nhẹ nhàng thui,chứ nàng này là hay huỳnh huỵnh lắm